Mù quáng vì ghen

Một phiên tòa xét xử vụ án mạng liên quan ghen tuông
Một phiên tòa xét xử vụ án mạng liên quan ghen tuông
TP - Không chỉ tước đi mạng sống của người khác, nhiều người còn tự kết liễu bản thân mình. Các vụ việc nêu dưới đây đều có chung nguyên nhân từ ghen tuông mù quáng.

Theo TAND TP Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, cơ quan này xét xử 3 vụ án mạng có nguyên nhân từ ghen tình, trong đó phần lớn bị cáo là thanh niên.

Một phiên tòa xét xử vụ án mạng liên quan ghen tuông
Một phiên tòa xét xử vụ án mạng liên quan ghen tuông.

Hại người...

Ngày 6 - 11, HĐXX phiên tòa lưu động tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tuyên phạt Thái Hồ Duy (SN 1979, trú tổ 52, phường Hòa Minh) 12 năm tù với tội giết người.

Trong cơn ghen mù quáng, Duy giết bạn là anh T. (SN 1976, tạm trú phường Hòa Minh) vì nghi ngờ nạn nhân có tình ý với vợ cũ của mình.

Ngày 20 - 9, Duy đến nhà chị Y. (làm nghề thợ may, vợ cũ của Duy) thăm con. Anh T. gọi điện cho chị Y. để lấy áo gửi may. Duy cầm máy nghe, nghi anh T. có tình ý với chị Y. nên Duy lớn tiếng chửi mắng. Anh T. tìm đến nhà chị Y. gặp Duy nhằm nói rõ ngọn ngành. Lời qua tiếng lại, Duy vớ dao, tước đi mạng sống của anh T.

Trước đó, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm, y án tử hình đối với Trần Văn Hường (24 tuổi, quê thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk) vì tội giết người.

Hường và chị Th. (21 tuổi, cùng trú thị xã Buôn Hồ, sinh viên một trường cao đẳng) yêu nhau được 2 năm. Năm 2008, chị Th. chủ động chấm dứt quan hệ nên Hường nghi ngờ, ghen tuông và nhiều lần dọa giết người yêu.

Ngày 6-12-2009, Hường tìm đến khu trọ của chị Th. rồi đập cửa xông vào. Chị Th. khiếp sợ trốn vào nhà vệ sinh, đóng cửa cầu cứu, song Hường vẫn phá cửa xông vào, đâm người yêu cũ chết tại chỗ.

...Và hại mình

Nhiều cơn ghen khiến người trong cuộc tự tìm đến cái chết. Giữa tháng 11 vừa qua, tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà xảy ra vụ tự tử của một nữ công nhân trẻ. Khi nhóm bạn đồng nghiệp của Nguyễn Thị H. (19 tuổi, quê xã Quế Phước, Nông Sơn, Quảng Nam) tìm đến phòng trọ, phát hiện H đã treo cổ chết từ bao giờ.

Nguyên nhân, theo những người bạn của H., là do H. ghen tuông khi nhìn thấy người yêu ôm ấp một cô bạn gái trong phòng trọ trước đó một ngày. Cô bỏ nhà đi cả đêm, đến hôm sau thì xảy ra sự việc đau lòng.

Chị Trần Thị Diệu H. (SN 1978, trú phường An Hải Đông) đã qua một đời chồng, có một con thơ, gần đây nảy sinh tình cảm với anh L. (SN 1971, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), một người đàn ông có vợ. Trưa 16 - 10, anh L. chở chị H. đi ăn tiệc cưới tại một nhà hàng.

Biết chuyện, vợ anh L. đến tìm đánh ghen. Chị H. bị một phen bẽ bàng trước hàng trăm người chứng kiến, còn anh L. thì bỏ về nhà. Uất ức vì bị làm nhục, trong khi người tình bỏ mặc, đến chiều cùng ngày, chị H. mua xăng xách đến nhà anh L., châm lửa tự thiêu, bỏ lại đứa con thơ dại.

Ân hận muộn màng

Tại phiên tòa lưu động tại phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) cuối tháng trước, bị cáo Lê Anh Dũng (22 tuổi, trú Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định) khóc dài khi thấy con dao Thái Lan gây án được đưa ra kiểm chứng. Sự ân hận quá muộn màng khi chính Dũng dùng con dao này trong cơn ghen tình để cướp mất mạng sống của người vợ sắp cưới, lĩnh án tù chung thân.

Theo cáo trạng, Dũng và chị Hoàng Thị Kim Nh. (26 tuổi, trú phường Hòa An) yêu nhau được hơn 1 năm. Hơn một tháng trước ngày gây án, cả hai cùng về nhà bố mẹ của Nh. để chuẩn bị cho ngày cưới. Tuy nhiên, từ đây, Dũng không ít lần nghi ngờ Nh. không chung thủy với mình mặc cho chị nhiều lần giải thích.

Ngày 24-8, Dũng mượn điện thoại của Nh. không được. Sự nghi ngờ và ghen tuông lên đỉnh điểm, Dũng dùng dao cướp đi mạng sống người vợ tương lai. Sau khi gây án, Dũng còn lấy chiếc xe máy của em gái chị Nh. bỏ trốn, song bị công an bắt giữ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG