M.U bất ngờ thua thảm

M.U bất ngờ thua thảm
TPO - Sau thất bại ‘tại nạn’ trước Blackburn vào ngày cuối cùng năm 2011, M.U lại tiếp tục khiến những người yêu thích họ phải ngậm ngùi bằng trận thua vỡ mặt 0-3 trước Newcastle vào rạng sáng nay.

M.U tung ra sân đội hình mạnh nhất trừ việc Valencia phải lùi xuống đá hậu vệ phải và thủ thành hay mắc sai lầm De Gea phải ngồi trên băng ghế dự bị. Trên thực tế, quỷ đỏ đã nhập cuộc khá tốt khi Nani suýt ghi bàn ở phút 11 sau đường chuyền của Evra. Nếu tình huống này thành bàn thì quả thực trận đấu sẽ diễn ra với kịch bản khác có lợi hơn cho bầy qủy đỏ.

Newcastle, chưa từng thắng M.U trong sáu lần gần nhất tại sân nhà St James Park. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi chích chòe đổi tên sân thành Sports Direct Arena. ‘Cái dớp’ sợ hãi trước M.U đã không còn và Newcatle đã chơi một trận rất hợp lý trên khía cạnh chiến thuật để có được chiến thắng tâm phục khẩu phục.

Phút 33, từ một pha phát bóng nhanh của thủ môn Krul, Ameobi đánh đầu cho Demba Ba. Tiền đạo mới gia nhập Newcastle từ đầu mùa giải này xoay xở rất khéo trước sự lúng túng của Rio Ferdinand trước khi dứt điểm tung lưới Lindegaard.

Bước sang đầu hiệp hai, M.U bị dội một gáo nước lạnh khi Newcastle tiếp tục có bàn nâng tỉ số lên 2-0. Tiền vệ người Pháp gốc Việt, Cabaye thực hiện quả đá phạt trực tiếp đẹp mắt từ khoảng cách 30m. Bóng bay thẳng vào góc cao khung thành khiến Lindegaard chỉ còn biết tung người trong tuyệt vọng.

Sau bàn thua này, Alex Ferguson bèn tung Chicharito và Welbeck vào sân để cải thiện phong độ hàng công. Tuy nhiên, khi hàng tiền đạo còn chưa kịp đem về niềm vui thì hàng thủ lại biến trận đấu trên sân khách của M.U thành cơn ác mộng. Phút 90, Phil Jones đánh đầu phản lưới nhà một cách lãng xẹt ấn định kết quả thất bại 0-3.

Thua trận này, M.U cho thấy họ đã đánh mất một phẩm chất quan trọng đó là bản lĩnh của một đội bóng lớn. Họ quên cách đứng dậy để trở nên mạnh mẽ hơn trong những thời khắc quan trọng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG