Mourinho múa may cùng Real và Chelsea

Mourinho múa may cùng Real và Chelsea
Jose Mourinho sẽ không trở lại Inter trong năm nay, như chính ông khẳng định thế. Chỉ có Chelsea là CLB duy nhất khiến Florentino Perez lo lắng về việc có thể mất nhà cầm quân vừa đưa Real Madrid vào tham dự vòng bán kết Champions League mùa giải thứ 3 liên tiếp. Nhưng, Perez vẫn có lý do để lạc quan trong việc giữ chân Mourinho từ chính những vấn đề của Chelsea.

Mourinho múa may cùng Real và Chelsea

> Cuộc đời sóng gió của Công Vinh qua tranh vẽ

> Dư âm Man City-Chelsea: thắng thuyết phục!

Jose Mourinho sẽ không trở lại Inter trong năm nay, như chính ông khẳng định thế. Chỉ có Chelsea là CLB duy nhất khiến Florentino Perez lo lắng về việc có thể mất nhà cầm quân vừa đưa Real Madrid vào tham dự vòng bán kết Champions League mùa giải thứ 3 liên tiếp. Nhưng, Perez vẫn có lý do để lạc quan trong việc giữ chân Mourinho từ chính những vấn đề của Chelsea.

Real và Chelsea đều bị động về tương lai của Mourinho
Real và Chelsea đều bị động về tương lai của Mourinho.
 

GestiFute, công ty quản lý và môi giới bóng đá do “siêu cò” Jorge Mendes quản lý, vừa chính thức đưa ra xác nhận về việc Roman Abramovich mời Mou về Stamford Bridge khi mùa giải này kết thúc. Thế nhưng, Mou vẫn chưa ký vào bất kỳ giấy tờ nào, cũng như chưa đồng ý bằng miệng về một bản hợp đồng sơ bộ. Tất cả chỉ là Abramovich đề nghị, còn Mou im lặng.

Trên thực tế, kể từ Giáng sinh 2012, đã ít nhất hai lần Mou sang London cho những vấn đề liên quan đến cuộc sống cá nhân. Đó có thể xem là những “hẹn hò” đầu tiên về cuộc tái hồi Stamford Bridge. Vấn đề là những đàm phán đều đi vào ngõ cụt, với nguyên nhân chính bắt nguồn từ ông chủ Abramovich.

Điều Mourinho đòi hỏi từ Abramovich là chức danh “General manager”, nghĩa là một người quản lý đội bóng thực sự. Ở M.U và Arsenal, cả Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger đều là những General manager đúng nghĩa, nên Mou cũng muốn mình được như vậy.

Từng làm việc trong thời gian dài với Abramovich, nên Mou hiểu khá rõ ông chủ người Nga. Shevchenko là một trong những xung khắc lớn nhất giữa hai người. Mou nhất quyết phản đối việc mua Sheva, nhưng Abramovich vẫn bỏ ngoài tai và mang anh về từ Milan. Ngày ấy, tỷ phú người Nga lên tiếng chỉ trích Mou về việc có những đối xử bất công giữa nhóm cầu thủ mà ông tự mua về, với các cầu thủ mà Mendes làm đại diện. Abramovich bất đồng với Mou, và cho rằng bỏ một Quả bóng vàng trên ghế dự bị là một sự phí phạm rất lớn.

Abramovich không cho Mourinho quyết định toàn bộ công việc, mà luôn có những cộng sự thân tín do ông cài vào để báo cáo các vấn đề nhạy cảm. Perez thì khác, dù trên thực tế bóng đá Tây Ban Nha không có khái niệm General manager như người Anh. Ở TBN, ông chủ và GĐTT là những người quyết định mua sắm, và HLV chỉ có việc xây dựng chiến thuật từ các nhân tố ấy.

Với Mou, Perez sẵn sàng “đá đít” cộng sự thân tín Jorge Valdano. Perez chấp nhận ngó lơ việc Mou phớt lờ Kaka, cũng là một Quả bóng vàng trước khi đến Madrid. Perez đã không còn mua sắm như trước, thay vào đó ông lắng nghe những đề xuất về hướng chuyển nhượng theo ý của Mou. Đây là một khác biệt lớn giữa Real và Chelsea, nên Mou chưa đưa ra quyết định dứt khoát về tương lai.

“Người đặc biệt” chưa trả lời dứt khoát tương lai theo yêu cầu của Perez, đồng thời cũng đang ỡm ờ với Abramovich, vì sao? Có thể giải thích thế này: Mou đang chờ đợi danh hiệu Champions League với Real. Khi ấy, vị thế của Mou sẽ được cải thiện hơn nhiều, với tư cách HLV đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch Champions League với 3 CLB khác nhau. Với bàn đạp này, Mou sẽ buộc Abramovich phải chấp nhận yêu sách của mình.

Mà nếu Abramovich vẫn không xuống nước, Mou sẵn sàng ở lại Real và hưởng những ưu đãi mới. Có thể nói, trong bức tranh mà Mourinho (và Jorge Mendes) đang vẽ, cả Real lẫn Chelsea đều không thể nắm thế chủ động.

Theo N.H
Thể thao & Văn hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG