Chelsea bị loại khỏi cúp Liên đoàn Anh:

Mourinho có còn cơ hội?

Trận thua Stoke City ở cúp Liên đoàn Anh đẩy HLV Mourinho tới gần hơn việc sớm chia tay Chelsea. Ảnh: GETTY IMAGES.
Trận thua Stoke City ở cúp Liên đoàn Anh đẩy HLV Mourinho tới gần hơn việc sớm chia tay Chelsea. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Tương lai của HLV Jose Mourinho ở Chelsea đang ở thế “ngàn cân treo sợi tóc” sau trận thua trước Stoke City ở cúp Liên đoàn Anh.

Người hâm mộ The Blues đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra tại Stamford Bridge? Nơi mà cách đây chỉ vài tháng, đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League 2014/15 một cách đầy thuyết phục khi cán đích sớm tới ba vòng đấu.

Bước vào mùa giải mới với một đội hình mạnh toàn sao, người hâm mộ kỳ vọng The Blues không những bảo vệ thành công chức vô địch mà còn đăng quang ở đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, mọi thứ bỗng chốc “tan thành mây khói” khi nhà ĐKVĐ Premier League chỉ thể hiện một bộ mặt yếu đuối, kém cỏi cả công lẫn thủ. Sau 10 vòng đấu, Chelsea chỉ có được 11 điểm (3 thắng, 2 hoà và 5 thua) xếp thứ 15 trên BXH, kém CLB dẫn đầu Man City tới 11 điểm, trong khi chỉ hơn khu vực xuống hạng đúng 5 điểm.

Thành tích bết bát của The Blues khiến HLV Mourinho rơi vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Dường như mỗi trận đấu của Chelsea lúc này, đối với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đều là trận chung kết và họ buộc phải thắng. Vì vậy, trong chuyến làm khách đến sân Stoke City ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh (Capital One Cup) rạng sáng 28/10, HLV Mourinho tung ra sân đội hình mạnh nhất nhằm giải tỏa sức ép đang đè nặng trên vai.

Dù vậy, đội chủ sân cũng không thể hạ Stoke City sau 2 hiệp thi đấu chính thức và cả hiệp đấu phụ, dù có lợi thế khi được chơi hơn người. Ở loạt sút luân lưu, tiền vệ Eden Hazard đã đá hỏng ở quả quyết định, khiến Chelsea thua 4-5 và phải dừng bước ở vòng 4.

Sau trận đấu, hình ảnh một Mourinho với phong thái ung dung, tự tin, đầy ngạo nghễ đã biến mất. Thay vào đó, người hâm mộ chỉ còn lưu lại khoảnh khắc “Người đặc biệt” với khuôn mặt buồn bã, đôi môi bặm lại, ánh mắt đầy bất lực và cả những giọt nước mắt.

Trước đó, truyền thông Anh đã dấy lên nhiều đồn đoán cho rằng, các cầu thủ Chelsea đang “nổi loạn” chống đối lại ông thầy khó tính. Tuy nhiên, phát biểu trong buổi họp báo, HLV Mourinho đã lên tiếng bảo vệ các học trò: “Nếu các cầu thủ chống lại tôi đã tốt. Khi đó tôi sẽ nói bởi vì họ như thế nên Chelsea mới thua. Cầu thủ Chelsea không phải như vậy, họ đã cố gắng làm mọi thứ…”.

Hiện tại, ông chủ Roman Abramovich vẫn chưa có động thái gì. Và nhiều khả năng, chiếc ghế của “Người đặc biệt” sẽ được định đoạt vào cuối tuần này khi “The Blues” tiếp Liverpool ở vòng 11 Premier League.

MỚI - NÓNG