Mong muốn được xác định ADN để biết thân phận của mình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chị rất thông cảm với mong muốn của em là kiếm tiền để đi thử AND, nhằm làm rõ sự thật mình có phải là con đẻ của bố mẹ hay không?

Thường cha mẹ khi đã sinh ra con cái đều quan tâm, thương yêu, chăm sóc, dậy dỗ cho con cái khôn lớn, khỏe mạnh, trưởng thành.

Hạnh phúc của con cái chính là hạnh phúc của cha mẹ. Còn ở trường hợp của em, nhà chỉ có hai chị em gái mà bố mẹ lại chỉ thương yêu, chiều chuộng em gái em, cho em gái được đủ đầy mọi thứ.

Trong lúc ấy lại coi thường em, bắt em nghỉ học sớm, cơm ăn áo mặc đều thiếu thốn. Dù em đã 19 tuổi, đã đi làm nhưng bố mẹ vẫn coi em là kẻ ăn bám, là báo hại gia đình. Bố mẹ chỉ mong “có ai rước đi cho rảnh nợ”. Bố mẹ coi em như cục nợ chứ không phải là con cái do họ sinh ra.

Chị rất thông cảm với mong muốn của em là kiếm tiền để đi thử AND, nhằm làm rõ sự thật mình có phải là con đẻ của bố mẹ hay không?

Chị hoàn toàn ủng hộ em trong việc này, nếu có điều kiện em nên thực hiện càng sớm càng tốt, biết được kết quả dẫu có làm em đau lòng thì cũng chỉ đau một lần thôi, còn hơn cứ nghi ngờ, day dứt, buồn khổ suốt cuộc đời.

Trong khi em còn quá trẻ để phải chịu đựng một sự day dứt, dằn vặt như vậy. Chị nghĩ thế này, bây giờ em đã lớn, có công ăn việc làm ổn định, nếu thấy cuộc sống với bố mẹ và em gái quá căng thẳng, ngột ngạt, do sự đối xử không công bằng của bố mẹ với hai chị em em, thì em cứ mạnh dạn xin với bố mẹ cho ra ở riêng.ũ

Chị biết với đồng lương công nhân, lại mới vào làm, em cũng không dư giả gì, nhưng dù sao khi thuê được một chỗ ở vừa tầm tiền, em cũng sẽ có cuộc sống thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn.

Em cũng đừng ngại là khi ra ở riêng, mình sẽ không làm tròn trách nhiệm chăm sóc bố mẹ, sau giờ làm việc hoặc vào ngày nghỉ, em có thể về qua nhà, dọn dẹp, đỡ đần ông bà bình thường, em ạ.

Còn nếu kết quả xét nghiệm AND em không phải là con đẻ của bố mẹ mình, em cũng không phải ân hận gì khi em đã trưởng thành, tự mình quyết định cuộc sống riêng tư của mình đâu.

Dù kết quả như thế nào thì chị cũng tin rằng em là cô gái ngoan, biết đối nhân xử thế, em sẽ biết mình cần phải hành động như thế nào để xử sự với những người tuy không sinh ra nhưng lại có công dưỡng dục em từ nhỏ đến giờ.

Mong em sẽ sớm bình yên.

MỚI - NÓNG