Minh Hằng: 'Tôi chỉ giữ được một con, bị dọa sảy thai vì ham việc'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Minh Hằng mất một tháng để bình ổn tâm lý khi chỉ giữ được một phôi thai. Cô cũng bị dọa sảy thai vì “ham công tiếc việc".

Mang thai bằng thụ tinh ống nghiệm sau tuổi 35, Minh Hằng cho đó là hành trình hạnh phúc và không đơn độc. Tối ngày 24/3, nữ ca sĩ đăng tải video chia sẻ về quá trình cấy phôi thai vào cơ thể và lý do cụ thể dẫn đến quyết định chọn phương pháp IVF (thụ tinh ống nghiệm) của vợ chồng cô.

“Tôi đã quá quan tâm đến sự nghiệp nên khi lập gia đình, quyết định có con, tôi đã chạm ngưỡng 35. Sau giai đoạn này trứng của người phụ nữ giảm chất lượng. Ngoài lý do đó tôi muốn chủ động hơn trong cuộc sống. Sau đám cưới tôi rất muốn có con nhưng để thụ thai tự nhiên thì không biết đến bao giờ. Tôi muốn thời gian dành cho con, ở cữ phải thật chu toàn, chi tiết. Thực hiện IVF, chúng ta có thể sàng lọc phôi thai từ các bệnh di truyền từ bố mẹ, giúp tôi an tâm hơn, không còn quá lo lắng con mình có vấn đề gì hay không. Đối với những người phụ nữ quá quan tâm đến sự nghiệp, sau này có tài chính lại không đủ điều kiện thụ thai tự nhiên. Đây là phương pháp cứu cánh cho những người phụ nữ như tôi”, diễn viên Chị chị em em cho hay.

Quá trình tiêm kích trứng của cô có sự đồng hành của chồng nên không cảm thấy đơn độc. Minh Hằng kể được bác sĩ dặn dò tiêm kích trứng liên tục, đúng ngày đúng giờ. Chồng cô xung phong nhận nhiệm vụ vì lịch trình của cô nay đây mai đó, khó gặp y tá đúng hẹn.

Minh Hằng: 'Tôi chỉ giữ được một con, bị dọa sảy thai vì ham việc' ảnh 1

Ca sĩ Minh Hằng.

Theo cô, nếu thụ thai tự nhiên, may mắn có con trong năm 2023, ít nhất phải mất đến 1,5 năm sau mới có con thứ hai, nếu trường hợp sinh mổ, phải mất khoảng 3 năm. Đó là lý do Minh Hằng đưa cùng lúc hai phôi thai vào cơ thể dù bác sĩ cảnh báo về xác suất rủi ro cũng như ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe ở độ tuổi của cô.

“Tôi đã rất hy vọng mình có cùng lúc 2 thiên thần nhưng ông trời cho bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu, mọi thứ không như mong muốn. Những ngày đầu tôi chăm chỉ ghi nhật ký cho con nhưng khi biết tin mình chỉ còn 1 phôi thai, cuốn nhật ký cũng đóng lại. Không phải tôi không thương con nữa mà không biết viết gì cho đứa con còn lại đã mất. Tôi buồn lắm, mất một tháng để có thể bắt nhịp lại và viết tiếp nhật ký.

Hiện tại tôi và ông xã cũng thoải mái tâm lý hơn rồi. Khi tập podcast đầu tiên ra mắt, rất nhiều người đã chúc mừng tôi vì nghĩ tôi sẽ có 2 em bé. Những bình luận đó thú thực khiến tôi chạnh lòng", diễn viên Bẫy ngọt ngào bày tỏ.

Cuối năm ngoái, khi phôi thai mới đưa vào cơ thể, Minh Hằng bận rộn với công việc quảng bá phim. Cường độ công việc cao khiến cô thường xuyên khó thở, bác sĩ chẩn đoán có 10% nguy cơ sảy thai khiến nữ diễn viên lo lắng, tự chất vấn bản thân đang làm gì với con. Cảm thấy có lỗi, cô tạm ngừng tất cả công việc, tập trung nghỉ ngơi.

"Tôi vừa mới chỉ bước qua giai đoạn đầu thôi nên cũng không biết những giai đoạn tới của thai kỳ, tâm lý, ngoại hình sẽ thay đổi ra sao. Hy vọng tôi không bị stress, vì như vậy nguồn năng lượng đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thai nhi. Nhưng tôi nghĩ bây giờ tôi biết điều gì là quan trọng nhất với mình. Khi hiểu ra được nó quan trọng với tôi như thế nào, thì những thay đổi kia cũng sẽ xứng đáng thôi", Minh Hằng tâm sự.

Hiện tại, diễn viên ở tuần thứ 17 của thai kỳ, cô chuẩn bị kỹ càng từ chế độ dinh dưỡng đến việc luyện tập nhẹ nhàng giúp cơ thể tuần hoàn máu tốt, tránh phù nề sau này. Gần đây, Minh Hằng thông báo “tậu” thêm hai căn nhà mới để đón con đầu lòng chào đời.

MỚI - NÓNG