Mẹ ơi, Tết đến!

Mẹ ơi, Tết đến!
TPO - Anh Trần Hoàng Hải - Một cộng tác viên của Tiền phong Online đã chuyển tới chúng tôi một bài báo hết sức cảm động. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc và cảm ơn anh Hải.
Mẹ ơi, Tết đến! ảnh 1
2 cây mai vàng giá tới 8 triệu đồng/cây tại Cần Thơ. Ảnh: Sáu Nghệ

Khi con đón đợt lạnh gay gắt cuối cùng của mùa đông năm nay, khi băng tuyết áo trắng những chiếc lá run rẩy vào mỗi buổi sớm mai thì cũng là lúc mẹ đón những cơn mưa mừng xuân đang về. Tết đến!

Khi con thật bận bịu với chuyện học hành thi cử vào những ngày cuối học kỳ thì mẹ đối mặt với lịch thăm viếng chật kín: nào tảo mộ tổ tiên, nào viếng mộ ông bà, nào họp hội đồng hương, họp mặt Thành Đoàn… Tết đến!

Khi con viết chương trình cho tiệc mừng đón giao thừa và xuân Bính Tuất, khi con chuẩn bị những món quà Tết để em gái mang thay chút lòng con về mừng xuân với gia đình thì mẹ cũng bận rộn chuẩn bị quà Tết: nào dưa hấu Gò Công, nào bánh, nào mứt, nào tôm khô, lạp xưởng,… phần dành cho gia đình, phần để biếu bà con họ hàng. Tết đến!

Khi Mẹ buồn vì Tết này con không về thăm nhà thì con xốn xang ôm đống sách vở của những học kỳ cuối: vừa thi môn mới vừa phải trả nợ những môn cũ để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp gần kề. Tết đến!

Tết đến trong niềm mẹ thương nhớ đứa con gái học xa nhà. Trời mùa đông lạnh lẽo xứ người làm xót xa lòng mẹ, mẹ thương đứa con gái lớn lên từ nhỏ bên mẹ, ở một nơi mà ông trời chỉ cho một năm có hai mùa mưa nắng để con không quen chịu sự khắt nghiệt của thời tiết bên này khi mà nhiệt độ vào mùa đông chỉ quanh quẩn ở con số 0.

Mẹ biết con gái sẽ đón Tết xa nhà cùng bạn bè vào lúc 6 giờ chiều ngày 29 Tết để lòng các con được hướng về quê hương dù hai nơi là đúng 6 tiếng đồng hồ cách biệt.

Tết đến trong niềm xốn xang của con mỗi ngày. Con sống theo mẹ từng ngày vào dịp Tết. Con gái nhớ mẹ ngày nào đi tảo mộ với bà ngoại, lúc nào về tảo mộ nhà chồng. Con biết lúc nào mẹ sẽ đi viếng mộ ông bà nội, lúc nào mẹ đi họp hội đồng hương, khi nào Mẹ gặp những người đồng chí cũ ở Thành Đoàn.

Con nhớ 29 Tết nhà mình có đám giỗ ông cố, mùng một Tết đám giỗ ông nội. Lời ông nội như vẫn còn vang đâu đó, ông muốn con cháu mỗi năm sum vầy đón xuân về nên trời xui khiến để ông mất vào đúng ngày mùng một Tết.

Mùng Hai năm nào nhà mình cũng về thăm ngoại. Ngoại gả con gái đi phải làm dâu đúng ngày mùng một nên nhà ngoại năm nào cũng đón Tết vào ngày mùng hai, trễ hơn một ngày để cho con cháu ở xa cũng kịp về họp mặt cho đông đủ.

Như cây có cội như nước có nguồn, con cháu người Việt Nam dù có ở phương trời nào mỗi năm Tết đến thì cũng phải nhớ đó là dịp để lòng hướng về tổ tiên ông bà. Lời mẹ dạy năm nào vẫn còn như in trong tâm trí con.

Mẹ ơi, con xin được lấy nỗi buồn con xa mẹ Tết năm nay làm động lực thúc đẩy con cố gắng hoàn thành việc học tập. Nỗi buồn năm nay vun sẽ cho cây sum họp thêm xanh màu mẹ nhé! 

        Ngày 24/1/2006
               Trương Thị Thu Hồng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Lan Anh

Bạn đúng là một người con hiếu thảo. Mẹ bạn đọc được những dòng tâm sự này của bạn chắc sẽ không nén nổi xúc động. Tôi hình dung ra hình ảnh cô con gái của tôi hơn 10 năm nữa sẽ có những tâm trạng giống bạn.

MẸ VÀ CON GÁI, một thứ tình cảm thiêng liêng vô cùng. Mẹ bao giờ cũng là number 1. Các ông bố chắc hẳn sẽ phải phát ghen lên vì điều này.

Con gái tôi luôn một có một câu nói dễ thương thế này: "Mẹ là người vĩ đại nhất của con. Bố là người vĩ đại nhì."

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.