Mẹ 100 tuổi đoàn tụ con gái sau 77 năm ly tán

Cụ Disbrow (phải) khoe bức ảnh chụp cùng con gái Betty Jane ngày đoàn tụ. Ảnh: AP
Cụ Disbrow (phải) khoe bức ảnh chụp cùng con gái Betty Jane ngày đoàn tụ. Ảnh: AP
TP - Suốt 77 năm qua, cụ Minka Disbrow (Mỹ) cố gắng tìm lại con gái Betty Jane mà mình cho làm con nuôi ngay sau lúc bé ra đời - kết quả một lần thiếu nữ Disbrow bị hiếp dâm.

Trước khi cho đứa bé sơ sinh làm con nuôi, cô gái Disbrow kịp chụp bức ảnh đen trắng đứa trẻ trong tình trạng quấn đầy đủ tã, lót. Năm 2006, cụ Disbrow bất ngờ nhận được điện thoại từ một người đàn ông ở bang Alabama. Người này kể cho cụ nghe một câu chuyện thật mà cụ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ...

Sự thật phũ phàng

Minka Disbrow là con của cặp vợ chồng người Hà Lan nhập cư vào Mỹ. Thủa niên thiếu, bé Minka phải phụ giúp cha mẹ vắt sữa bò tại một trại chăn nuôi bò ở bang South Dakota. Minka chỉ được học hết lớp 8 là phải nghỉ học vì cha dượng cho rằng, trẻ con nông thôn không cần học cao, các lớp học bậc trên là dành cho trẻ con thành phố.

Vào một ngày mùa hè năm 1928, trong một đợt cắm trại cùng các bạn gái khác trong lớp học cắt may, Minka 17 tuổi và bạn gái Elizabeth đều mặc quần áo dài đang đi dạo trên đường thì bị 3 người đàn ông từ bụi cây nhảy ra hiếp dâm.

Cụ Disbrow giờ đây nhớ lại: “Lúc đó, chúng tôi không biết phải làm gì, không biết phải nói với người lớn như thế nào. Khi trở về nhà, chúng tôi đã chọn giải pháp im lặng”. Nhưng tháng ngày trôi qua, cái bụng của cô bé Minka ngày một lớn dần nhưng cô vẫn không hiểu vì sao. Ngày còn nhỏ, Minka thường được nghe người lớn kể những câu chuyện cổ tích nói rằng trẻ con là do những con cò đưa về.

Mẹ ruột của Minka cùng cha dượng xấu hổ, không dám để con ở nhà. Họ gửi Minka đến một nhà xã hội chuyên chăm sóc và giúp đỡ những cô gái có thai ngoài ý muốn. Ở tuổi 17, Minka sinh được một bé gái tóc vàng với một vết lẹm trên cằm.

Sau khi sinh bé Jane, Minka cứ nghĩ mình sẽ được nuôi con đến trọn đời, nào ngờ mẹ của cô nói rằng không thể đưa bé Jane về nhà ở nông trại bò sữa. Cụ Disbrow nhớ lại: “Lúc đó, tôi rất yêu đứa con sơ sinh của mình. Tôi chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với bé Jane”.

Nỗi buồn ly tán

Sau khi bé Jane trở thành con nuôi gia đình khác, người mẹ trẻ Minka liên tục viết thư cho nhà từ thiện để hỏi về tình trạng của đứa trẻ. Người mẹ trẻ khi đó được cung cấp khá đầy đủ thông tin về cuộc sống của bé Jane. Nhưng từ khi ban quản lý nhà từ thiện thay đổi, cô Minka mất thông tin về con gái.

Thời gian trôi đi, bà Minka Disbrow kết hôn cùng một cựu phi công sau trở thành người bán trái cây. Bà Disbrow làm nghề cắt may quần áo kiêm bán lụa và quản lý một nhà ăn ở trường học phổ thông. Hai người sinh được hai con. Dù bặt tin về con gái riêng, nhưng bà Disbrow luôn nghĩ về đứa con thất lạc. Cụ Disbrow chuyển nơi ở nhiều lần, từ đảo Rhode đến bang Minnesota, trước khi chuyển về sống tại miền bắc bang California hiện nay.

Sau khi được một cặp vợ chồng người Na Uy nhận làm con nuôi, bé Betty Jane được đổi tên thành Ruth Lee. Thời gian trôi đi, Ruth Lee trưởng thành, kết hôn và sinh được 6 người con. Một trong số đó chính là người đàn ông từ bang Alabama điện thoại cho cụ Disbrow. Người này tên là Brian, làm nghề giáo viên; anh của Brian tên Mark Lee từng là phi công vũ trụ nổi tiếng (đã bay 4 lần vào không gian với 517 vòng quanh Trái đất).

Bà Ruth Lee làm nghề bán hàng cho siêu thị Walmart trong thời gian gần 20 năm và có sở thích chăm sóc vườn cây. Bà biết rõ mình là con nuôi và không hy vọng một ngày nào đó tìm lại được mẹ ruột còn sống. Gần 80 tuổi, bà Ruth Lee mắc bệnh tim.

Các bác sĩ cần tìm hiểu về lịch sử sinh học và bệnh tật của những người thân trong gia đình. Một trong số những người con trai của bà tên là Brian quyết tìm cho được nguồn gốc dòng tộc của người mẹ. Brian đã thuyết phục tòa án bang South Dakota để được xem hồ sơ về quá trình mẹ mình bị cho làm con nuôi.

Brian tìm thấy lai lịch của bà Ruth Lee trong một tập hồ sơ dày 270 trang, thấy tên bà ngoại là Disbrow. Lần theo danh bạ điện thoại trực tuyến và sau nhiều khó khăn, cuối cùng ông Brian kết nối được điện thoại với bà ngoại của mình.

Như một giấc mơ

Vừa qua, cụ Disbrow ở tuổi 100 bỗng nhận được điện thoại của người đàn ông lạ hỏi về lai lịch của cụ. Nghi ngờ kẻ xấu đang tìm cách ăn cắp thông tin cá nhân, cụ Disbrow cúp điện thoại để tìm cách đối phó. Đoán biết được sự lo ngại của cụ, người đàn ông ở đầu dây bên kia hỏi rằng liệu cụ có muốn nói chuyện với bà Betty Jane hay không... Cụ Disbrow run lên khi lần đầu tiên sau 77 năm được nói chuyện qua điện thoại với con gái.

Một tháng sau, cuộc đoàn tụ tưởng như chỉ có trong mơ diễn ra sau khi bà Ruth Lee cùng con trai Brian bay đến California thăm mẹ ruột. Nhân dịp năm mới 2012, cụ Disbrow lên kế hoạch tới bang Alabama để thăm nhà con gái Ruth Lee cùng các cháu ngoại.

Đại Phượng
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG