MC Lê Anh tiết lộ về tuổi thơ bị “kìm hãm”

Cuộc nói chuyện giữa tôi và MC Lê Anh như muốn kéo dài không ngớt. Những câu chuyện lan man từ thủa ấu thơ, cho tới lần đầu đi thi học sinh thanh lịch, chuyện làm thầy giáo trên giảng đường, chuyện làm người dẫn chương trình ở các quán sinh viên...
MC Lê Anh tiết lộ về tuổi thơ bị “kìm hãm” ảnh 1

MC Lê Anh và mẹ.

Tuổi thơ chỉ có học và học

Sinh ra trong một gia đình có mẹ làm giáo viên tiểu học, bố là bộ đội ra quân chuyển ngạch từng làm cán bộ của Sở Nông Lâm Nghiệp Hà Nội, Lê Anh là con cả, dưới còn một người em trai và một người em gái. MC điển trai từ nhỏ đã được giáo dục trong sự giám sát "hà khắc" của bố mẹ.

Đến độ chính Lê Anh từng trách bố mẹ "con không có tuổi thơ dữ dội, không được chơi trò trẻ con nào, không được thò tay móc giun lên cho cá vàng, không được tắm mưa, không được đánh đáo, chơi bi... chỉ có học và học". 

Bố mẹ tạo ý thức về sự tự lập cho con cái nên từ lớp 7 trở đi, Lê Anh và hai người em tự lo việc học một cách chủ động. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất thời kỳ cắp sách đến trường với Lê Anh đó là lần đại diện lớp 10C đi thi Học sinh thanh lịch trường Thăng Long.

"Hồi đó có phong trào thi hát, thi thanh lịch và thi thể thao. Trong lớp lúc đó tôi thuộc dạng lớn sớm, mặt mũi bảnh bao nên các bạn đủn đẩy động viên: "Mày phải đi thi cho lớp" - Lê Anh nhớ lại.

Diện trang phục học sinh, đeo thêm chiếc nơ con mèo vào cổ áo, Lê Anh đi thi và là người đầu tiên. Lê Anh kể: "Cả trường có hơn 100 bạn thi, tôi thi đầu và bị trượt. Tuy vậy tôi vẫn ngồi cả ngày xem các bạn khác, đến cuối buổi thầy giáo cố vấn đoàn trường hỏi: "Bạn Lê Anh thi đầu tiên có ở đây không?, tôi bảo: "Có em ạ", thầy nói: "Cho em thi lại vì người thi đầu tiên buổi sáng sẽ không tránh khỏi sự lo lắng và run rẩy. Và lần thi thứ hai đó tôi được đỗ vớt vì thiếu học sinh nam quá".

Cứ thế qua nhiều đợt thi, Lê Anh đoạt giải nhất trường Thăng Long dành cho nam còn siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung lúc đó là nhất cho nữ. Hai người là một cặp đôi đại diện trường thi cấp cụm, lên quận rồi tới thành phố. NSND Phạm Thị Thành là giám khảo chấm cho Lê Anh giải nhất về thí sinh hùng biện ở cuộc thi Học sinh thanh lịch toàn thành phố Hà Nội năm đó, sau đó bà mời anh về Nhà hát Tuổi trẻ làm cộng tác viên dẫn chương trình cho trẻ em vào mỗi dịp cuối tuần.

MC Lê Anh tiết lộ về tuổi thơ bị “kìm hãm” ảnh 2

17 tuổi, Lê Anh đã rất nổi tiếng cả nước, bởi sau khi đoạt danh hiệu Học sinh thanh lịch toàn thành phố, báo chí viết rất nhiều bài về cậu học sinh tiêu biểu lứa tuổi học trò. Cũng vì thế mà Lê Anh được đông đảo các bạn nhỏ hâm mộ.

Có ngày Lê Anh nhận được hàng trăm lá thư của khán giả cả nước gửi về. Lê Anh vẫn nhớ cô hiệu trưởng khi đó bảo: "Lê Anh em phải lên lấy thư thường xuyên vì thư của trường một bên còn thư của em một bên. Hôm nào em không xuống lấy là chất đầy phòng".

Bị chê khi quay hình thử Đài THVN

Năm 1995, tốt nghiệp PTTH, Lê Anh thi đỗ vào Học viện Ngoại giao và Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, lịch học hai trường kín cả ngày nhưng tối tối anh vẫn đạp xe đi dẫn chương trình ở quán ca nhạc sinh viên ở khu vực Thanh Xuân.

Lúc đó Trọng Tấn, Anh Thơ là ca sĩ quen thuộc ở địa điểm biểu diễn âm nhạc quy mô nhỏ bé này. Cát sê Lê Anh nhận được từ việc làm MC khi đó là 20 nghìn một tối, cao hơn nhiều so với bạn bè cùng lứa bởi các bạn đi làm gia sư mỗi buổi chỉ được 5 nghìn đồng.

Sau đó, nhờ một người quen Lê Anh được "nâng đời" lên làm MC phòng trà ca nhạc và theo đuổi được 7 năm. Đến năm 2003, NSƯT Huyền Thanh thấy Lê Anh trong một sân khấu của sinh viên dẫn cùng MC Thảo Vân nên đánh lời nhắn lên Đài gặp.

"Tôi vẫn nhớ buổi đầu gặp, chị Huyền Thanh hỏi: "Em có thích làm ở Đài không?'' tôi trả lời lấp lửng, em làm cũng được không làm cũng được. Rồi chị Huyền Thanh nói tôi đi vào thử hình. Thử xong chị bảo: Em không làm được vì mặt quá trắng, mắt lại rang lạc.

Lúc này có lẽ vì chút sĩ diện nên tôi nói sẽ về nhà tập. Một tuần đứng trước gương tập cuối cùng lên thử lại tôi đã nhận được cái gật đầu từ NSƯT Huyền Thanh. Chị giao cho tôi một chương trình của VTV1 lúc đó tiếng tăm vừa phải có tên "Khoảnh khắc bị đánh cắp". Vì chương trình đó tôi được mời sang dẫn Robocom, cùng thời điểm đó lại được dẫn Điểm hẹn âm nhạc, Câu lạc bộ thơ, Con đường âm nhạc...'' - Lê Anh bật cười khi nhớ lại.

MC Lê Anh tiết lộ về tuổi thơ bị “kìm hãm” ảnh 3

Những kỷ niệm nhớ đời

Với công việc MC, Lê Anh chia sẻ rằng ngoài những lần nói nhầm, nói nhịu hay bị khán giả "cướp diễn đàn" không quá nghiêm trọng thì tai nạn đúng nghĩa với anh là một lần làm chương trình ở sân khấu ngoài trời có bắn pháo phụt và pháo hoa.

Lê Anh đứng ngay sau ngọn pháo phụt rìa sân khấu. Kịch bản thống nhất MC sau khi nói lời kết lùi lại 3m thì bắn pháo nhưng khi MC chưa nói xong thì pháo đã phụt. Hậu quả là Lê Anh bị ngã ngửa ra đằng sau vì sức nóng nhưng cũng kịp sờ lên mặt xem có bị bỏng không.

Xuất hiện trong nhiều chương trình của VTV và đến giờ nhiều người vẫn lầm tưởng Lê Anh là người của Đài. Tuy nhiên, Lê Anh bảo với VTV anh chỉ là cộng tác viên. Công việc chính của anh là làm giảng viên tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

14 năm gắn bó với ngôi trường này, Lê Anh nói có khoảng thời gian bớt chạy sô MC để dấn thân vào công việc làm quản lý là phó khoa Du lịch nhưng dường như công việc hành chính khiến anh cảm thấy bức bối.

"Sau 2 năm làm phó khoa Du lịch tôi cảm thấy không hạnh phúc nên 2012 có xin với hiệu trưởng ĐH Khoa học xã hội và nhân văn thôi không giữ chức vụ ấy nữa. Việc làm của tôi bị một số người cho rằng "ngu ngốc" vì chưa ai có tiền lệ đó bao giờ. Nhưng phải thú thật rằng ngoài làm giảng viên tôi không thể bỏ công việc làm người dẫn chương trình. Giống như đã là một con thiêu thân với sân khấu rồi thì thấy ánh đèn rực sáng là muốn lao lên", MC Lê Anh trải lòng.

Hai năm rời xa nhiều chương trình, Lê Anh tự nhận thấy mình bỏ lỡ các cơ hội. Ở độ tuổi 37, nam MC điển trai và lịch lãm thành thật muốn trở lại mảng talk show với những chương trình có tính xã hội cao, đòi hỏi người dẫn có khả năng tư duy và giãi bày những chia sẻ cao.

"Bao năm nay tôi ẩn trong một vỏ bọc an toàn quá. Làm cho người xem có cảm giác Lê Anh chỉ thế thôi, nhàng nhàng không bật lên được nhưng bao nhiêu vốn mình thu lượm được từ nhân loại từ những chuyến đi, từ cuộc sống và chưa có chương trình nào để được nói. Tôi muốn thay đổi", MC nói.

MC Lê Anh tiết lộ về tuổi thơ bị “kìm hãm” ảnh 4

Và cách sống không giống bố mẹ của Lê Anh

Em trai đã xây dựng gia đình được 3 năm, em gái cũng có gia đình riêng, còn Lê Anh vẫn là cậu "con trai độc thân" của bố mẹ. Nam MC thú nhận gia đình anh khác mọi nhà là con cái đến tuổi cập kê hay giục lấy vợ, lấy chồng nhưng bố mẹ Lê Anh thì không làm thế. Trong gia đình anh có một quy ước ngầm đó là những gì thuộc về lĩnh vực riêng tư thì tôn trọng con cái tuyệt đối.

"Gia đình tôi lúc nào cũng có vẻ rất hiền trước xã hội. Càng lớn lên, tôi càng nhận thấy "cái hiền" đó dường như hơi bị thiệt trong một xã hội phát triển nhanh như hiện nay. Khi mà những cái xấu đang lộng hành và mỗi cá nhân vì thế cần thêm một sự sắc sảo. Sắc sảo để cần biết tránh hoặc nếu không tránh thì có thể tiếp cận nó mà không run sợ. Trong gia đình, bố tôi là người sống hay vì mọi người, hay lụy, hay chịu thiệt vì thiên hạ. Còn mẹ lại là người lụy bố.

Cậu em trai tôi giống bố mẹ, sống nội tâm, hơi co mình lại. Còn tôi từ hình thức đến cách sống không giống bố mẹ lắm nhưng tôi lại thừa hưởng cách suy nghĩ về giá trị từ bố mẹ, đó là cố gắng hướng đến sự nhân văn, giữ con người ta lại với các mối quan hệ, với cuộc sống. Quan trọng nữa là không được bức xúc, sốt ruột mà cố gắng làm sao cho luôn an hòa. Tôi nghĩ rằng người sống ở đất Hà Nội thì nên học tính cách đó là sự an hòa, không nên biến mình thành người cứ tự đuổi theo chính mình".

Thân thiện, tự nhiên, cởi mở, bình tĩnh và luôn thích bắt thóp người đang đối diện với mình là dáng vẻ rất đặc trưng của Lê Anh. Càng trò chuyện với anh càng cảm thấy dường như trong con người trẻ trung này đã dần kết tủa những giá trị già dặn hơn của ngưỡng tuổi "tứ thập nhi bất hoặc".

Theo Sơn Hà

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG