May rủi trong bóng đá

U21 HAGL (trắng) gặp U19 Hàn Quốc ngày khai mạc là một trận hay nhưng không may. Ảnh: Tường Vũ
U21 HAGL (trắng) gặp U19 Hàn Quốc ngày khai mạc là một trận hay nhưng không may. Ảnh: Tường Vũ
TP - Giải U21 quốc tế năm ngoái tại Cần Thơ, U19 Hoàng Anh Gia Lai  (HAGL) lên ngôi với khởi đầu may mắn nhưng chưa hay thì giải năm nay tại TPHCM, U21 HAGL khởi đầu tuy hay nhưng lại không may.

U19 HAGL may nhưng không hay

Nhớ lại giải U21 quốc tế năm ngoái tại Cần Thơ. U19 HAGL đoạt chức vô địch nhưng trước đó, ở trận vòng bảng dù thắng U21 Malaysia 2-1, nhưng HLV Graechen khi đó thừa nhận chiến thắng có được là do may mắn.

Trận thứ hai họ để thua U21 Sydney và vào bán kết nhờ lá thăm may mắn. Do ba đội U19 HAGL, U21 Sydney và U21 Malaysia có cùng điểm số và hiệu số. Do đó, ban tổ chức phải tiến hành bốc thăm, chọn ra hai đội đi tiếp vào bán kết. Và may mắn lại một lần nữa mỉm cười với thầy trò HLV Graechen khi lá thăm bị loại thuộc về U21 Sydney. U19 HAGL giành quyền vào bán kết với tư cách nhì bảng B, trong khi ngôi đầu thuộc về U21 Malaysia.

Sau đó U19 HAGL thắng U21 Việt Nam của HLV Phan Công Thìn ở bán kết bằng những cú đá luân lưu 11m và thắng U21 Thái Lan 3-0 lên ngôi vô địch. Năm đó, U19 HAGL lên ngôi vô địch một cách xứng đáng, nhưng đầy may mắn. Vì nếu không thì họ đã bị loại khỏi bán kết, đâu có thể lên ngôi vô địch!

U21 HAGL hay nhưng có may?

Năm nay, lẽ ra U21 HAGL đã gặp U21 Myanmar trong ngày khai mạc, nhưng vì lý do U21 Myanmar tới trễ nên BTC đã sắp U21 HAGL gặp đội bóng trẻ U19 Hàn Quốc. Đó có thể là một chuyện xui. Kết quả như chúng ta đã biết U21 HAGL chiến bại trước U19 Hàn Quốc 0-1 dù họ đã chơi rất hay.

Mặc dù cầm bóng ít hơn nhưng U19 Hàn Quốc vẫn tỏ ra nhỉnh hơn về chiến thuật và hiệu quả hơn trong các pha uy hiếp khung thành. Phối hợp lắt nhắt thì U19 Hàn Quốc nhỉnh hơn và nhanh hơn. Họ còn già rơ hơn mấy đội V-League khi chơi phòng thủ. U19 Hàn Quốc chơi đúng thứ bóng đá lực sĩ của truyền thống Hàn Quốc: Nhanh, mạnh, đan xen cùng yếu tố kỹ thuật.

HLV Ik Soo An của U19 Hàn Quốc đã thừa nhận rằng U21 HAGL thi đấu rất tốt và là tương lai của bóng đá Việt Nam. Lời khen của kẻ thắng trận lần này không phải là lời xã giao mà là lời nói thật, phát xuất từ đáy lòng. Mặc dù thua nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn hài lòng với các cầu thủ. Cái đó gọi là hay nhưng không gặp may.

Công bằng mà nói, U21 HAGL vẫn trung thành với lối chơi kỹ thuật suốt thời gian qua. Nhưng những nhược điểm về thể lực, sức mạnh tranh chấp và khả năng phòng ngự vẫn chưa được cải thiện nhiều.

Trận tới họ buộc phải thắng U21 Myanmar để lấy vé vào bán kết. Khó cho HAGL, vì họ không chỉ đơn giản là bảo vệ chức vô địch giải đấu, mà phải tận dụng cơ hội này để lấy lại tiếng tăm.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U21 HAGL thừa nhận rằng, giải quốc tế năm nay có nhiều đội bóng mạnh nên không dễ cho U21 HAGL trong việc bảo vệ ngôi vô địch.

HLV trưởng U21 Việt Nam, HLV Phạm Minh Đức đã đúng khi nhận xét U19 Hàn Quốc mới là đội bóng đáng gờm nhất tại giải lần này.

Năm nay, HLV Phạm Minh Đức dẫn dắt U21 Việt Nam và có thể sẽ gặp lại đối thủ U21 HAGL (nếu U21 HAGL vào được bán kết). Và ông cũng không giấu tham vọng U21 Việt Nam sẽ có mặt ở trận đấu cuối cùng, vì trong tay ông có những gương mặt sáng giá như Duy Mạnh, Tuấn Tài, Hùng Dũng, Võ Lý, Văn Thành… có thể bắt bài và chế ngự lối đá của U21 HAGL.

Ba giải đấu trước (U19 ĐNÁ 2013 tại Indonesia, U22 ĐNÁ 2014 tại Brunei và U19 ĐNÁ 2014 tại Hà Nội), U19 HAGL đều lọt vào chung kết, đều chơi hay đáp ứng lòng mong mỏi của giới mộ điệu nhưng không may đều thất bại (về nhì). Tại Cần Thơ, U19 HAGL chơi không hay, nhưng yếu tố may mắn luôn song hành cùng họ để lên ngôi vô địch. Còn lần này? 

Trận tới U21 HAGL buộc phải thắng U21 Myanmar để lấy vé vào bán kết. Khó cho HAGL, vì họ không chỉ đơn giản là bảo vệ chức vô địch giải đấu, mà phải tận dụng cơ hội này để lấy lại tiếng tăm.

MỚI - NÓNG