Màu áo xanh bộ đội và giọt hồng yêu thương

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 4/12, trường Quân sự Quân đoàn 4, Bệnh viện Quân y 175 và báo Tiền Phong phối hợp tổ chức chương trình “Chủ nhật Đỏ”, hiến máu tình nguyện. Hơn 350 cán bộ, chiến sĩ thuộc trường Quân sự Quân đoàn 4 đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa trong bối cảnh nhiều bệnh viện đang thiếu máu cứu người do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Màu áo xanh bộ đội và giọt hồng yêu thương ảnh 1

Các học viên trường Quân sự Quân đoàn 4 hào hứng tham gia hiến máu

Tại sự kiện, đại tá Lê Văn Hạnh, Hiệu trưởng trường Quân sự Quân đoàn 4 bày tỏ cảm xúc về giá trị lớn lao của Chủ nhật Đỏ: “Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa của báo Tiền Phong, đang diễn ra mạnh mẽ và rộng khắp, ngày càng thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần quan trọng vào phục vụ cứu chữa và điều trị cho bệnh nhân ở các bệnh viện trong và ngoài quân đội. Đã có nhiều bệnh nhân, nhiều đồng đội được cứu sống bởi nguồn máu quý giá từ hoạt động hiến máu tình nguyện này”.

Kết thúc sự kiện, Ban tổ chức thu về hơn 350 đơn vị máu tương ứng với số lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia sự kiện. Mỗi giọt máu hồng cho đi là tấm lòng của cán bộ giảng viên, đoàn viên, thanh niên trường Quân sự Quân đoàn 4; thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm lớn với xã hội, xứng đáng danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”.

MỚI - NÓNG
Ảnh minh họa: Internet
Đêm muộn nghe chuông gọi cửa và sự thật đắng lòng về những chuyến công tác dài ngày của chồng
TPO - Cửa vừa mở, bất chợt một cô gái trẻ với cái bụng bầu đổ nhào vào lòng chồng tôi khóc rưng rức… Tôi chết lặng khi nghe cô gái lạ nức nở rằng cô lặn lội từ một miền quê nghèo, cách nhà tôi cả mấy trăm cây số để tìm chồng tôi. Lý do là chồng tôi dụ dỗ, hứa hẹn cho cô danh phận, cho cuộc sống sung sướng ở thành phố nên cô mù quáng yêu anh.