Mạnh Trường, Phương Oanh khóc rưng rức khi chia tay 'Hương vị tình thân'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kết thúc bộ phim, dàn diễn viên đồng loạt chia sẻ sự xúc động, bỡ ngỡ khi chính thức xả vai, trở lại với đời sống thực tại. 

Bộ phim “Hương vị tình thân” phần 2 chính thức đóng máy sau tròn 10 tháng. Trên mạng xã hội, dàn diễn viên đồng loạt chia sẻ những hình ảnh xúc động, kỉ niệm đáng nhớ khi gắn bó cùng đoàn phim. Trong đó, những khoảnh khắc của cặp diễn viên Phương Oanh – Mạnh Trường thu hút phần lớn sự quan tâm của cư dân mạng.

Ngày đầu rời xa Phương Nam, Phương Oanh nghẹn ngào viết: “Những năm tháng ấy mình đã đi qua, những đôi mắt ấy nhìn về phương xa. Ngày nghỉ ngơi đầu tiên, mở mắt ra trên mạng xã hội ngập tràn ký ức và thế là lại rưng rức.”

Mạnh Trường, Phương Oanh khóc rưng rức khi chia tay 'Hương vị tình thân' ảnh 1

Phương Oanh nghẹn ngào khi xem những kỉ niệm của đoàn phim.

Trước khi đóng máy, Phương Oanh từng bật khóc chia sẻ: "Khi trở lại cuộc sống bình thường, Phương Oanh không biết mình sẽ như thế nào vì cũng chưa đến lúc đấy nhưng Phương Oanh nghĩ mình sẽ có rất nhiều hoài niệm mà trong sự nghiệp của Phương Oanh có lẽ sẽ không bao giờ quên. Một lần nữa Phương Oanh muốn cảm ơn ê kíp Hương vị tình thân vì đã cho Phương Oanh được sống trong một môi trường cảm nhận được rõ tình thân cho cả Phương Oanh và Phương Nam".

Không chỉ Phương Oanh mà Mạnh Trường cũng không kìm được nước mắt tại buổi chia tay đoàn phim. Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả đang chia sẻ đoạn clip hậu trường ghi lại khoảnh khắc Mạnh Trường khóc rưng rức cùng đoàn phim trong ngày đóng máy.

Nói về vai diễn “Shark Long”, nam diễn viên đã chia sẻ trong buổi phỏng vấn với VTV: "Cho đến thời điểm này khi mà bộ phim cũng hoàn thành và lên sóng được 2/3 chặng đường rồi, và tình cảm của khán giả dành cho bộ phim rất là lớn, thì phải nói thật đấy là niềm hạnh phúc rất lớn của cá nhân Trường cũng như cả ê kíp, và rất hy vọng chặng đường cuối của phim, khán giả vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ phim. Chắc chắn là cái kết của phim sẽ khiến khán giả rất hài lòng, thỏa mãn. Cảm ơn khán giả đã luôn đồng hành cùng phim".

Đoạn clip hậu trường trong ngày đoàn phim chính thức chia tay.

Bài chia sẻ của cặp diễn viên chính nhanh chóng nhận được sự phản hồi lớn từ cộng đồng mạng. Dưới bình luận, nhiều khán giả gửi tới nghệ sĩ tâm thư dài chia sẻ cảm xúc. “Chưa bao giờ khán giả từ già tới trẻ ai cũng yêu quý bộ phim như này. Phim hết rồi khiến tôi hụt hẫng quá. Mong các diễn viên sẽ có các dự án phim mới để chúng tôi được thưởng thức như 1 món ăn tinh thần nhé."

Đằng sau những thước phim, cảnh quay đẹp mãn nhãn trên sóng truyền hình là những giọt mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu của các diễn viên. Cảm ơn sự hi sinh, lăn xả và cống hiến hết mình cho sự nghiệp nghệ thuật của chị cũng như mọi người ạ. Xả vai rồi yêu thương, chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé chị. Chúc mừng chị đã hoàn thành vai diễn quá xuất sắc. Mọi người sẽ luôn nhớ, nhớ mãi Phương Nam của Phương Oanh và Hương vị tình thân ạ!;

Ngưỡng mộ hai em quá, chị xem nhiều phim Mạnh Trường đóng nhưng chị thấy em đóng cặp với Phương Oanh là hợp nhất và ăn ý nhất, chúc hai em có nhiều vai diễn cùng nhau, mong rằng xong phim này hai diễn viên sẽ nhận được giải thưởng lớn.” – Một số chia sẻ từ khán giả.

Mạnh Trường, Phương Oanh khóc rưng rức khi chia tay 'Hương vị tình thân' ảnh 2

Những phân cảnh "tình bể bình" của cặp đôi kéo dài suốt 130 tập được khán giả chia sẻ lại.

Mạnh Trường, Phương Oanh khóc rưng rức khi chia tay 'Hương vị tình thân' ảnh 3

So với các diễn viên đóng cặp cùng Mạnh Trường, cặp đôi Mạnh Trường - Phương Oanh được nhận xét "ăn xăm" nhất.

Mạnh Trường, Phương Oanh khóc rưng rức khi chia tay 'Hương vị tình thân' ảnh 4

Ngoài cặp đôi nam nữ chính, các diễn viên như NSƯT Võ Hoài Nam, diễn viên Quách Thu Phương,… cũng có bài đăng gửi lời chào tạm biệt khán giả và vai diễn.

Trên trang cá nhân, “bà Xuân” Quách Thu Phương chia sẻ: “Tình yêu đâu phải thiếu là đi tìm, thấy mệt là đổi. Cuộc sống không phải một bộ phim của một con người mà là của hai người hay nhiều người trong đó. Thời gian trôi qua ngoài cửa sổ. Chúng ta rồi sẽ già cỗi theo thời gian. Chỉ có tình yêu là ở lại. Sau 9 tháng 10 ngày, làm việc, ăn, ở cùng nhau chúng em đã ra được sản phẩm như ý ạ. "Hương vị tình thân" chính thức đóng máy. Từ hôm nay chúng em không phải dậy từ 5h sáng nữa cũng không phải 21h ăn bữa tối nữa rồi làng nước ơi.”

NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ chặng đường khó quên cùng bộ phim: “Ròng rã tròn mười tháng, vui có buồn có, giận có thương có, thuận lợi có khó khăn có. Để rồi hôm nay, những giọt nước mắt ngậm ngùi khi đoàn phim khép lại ở cảnh quay cuối cùng. Kết thúc cả trăm tập phim Hương Vị Tình Thân, thời gian không dài nhưng cũng là một chặng đường in đậm sự cố gắng và phấn đấu, đoàn kết và gắn bó để hoàn thành bộ phim, nhất là trong thời gian dịch bệnh cách ly căng thẳng và thời tiết nghiệt ngã.

Phim đóng lại thì cũng đồng thời mở ra một "Hương vị tình thân" mới cho những người lao động nghệ thuật như chúng tôi, cùng nhau chắt chiu từng lời thoại, đắn đo từng cảnh quay, nhào nặn suy tư của một ê kip làm phim tuy nhỏ nhưng làm việc lớn. Chỉ mong sao mang đến cho khán giả một bữa ngon tinh thần, sự đồng hành và ủng hộ của quý vị vừa là sự động viên và cũng là niềm tự hào và thúc đẩy anh em lao động nghệ thuật chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa, phấn đấu hơn nữa. Mục tiêu duy nhất là để vừa lòng khán giả.

Thay mặt ê kip, lão Sinh xin được cảm ơn quý vị khán giả đã không nản lòng và chùn bước trước những khó khăn, vất vả để đồng hành đến cuối phim. Cảm ơn”.

MỚI - NÓNG