Man City suýt trả giá đắt cho chức vô địch Club World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Man City suýt ôm hận vì chức vô địch Club World Cup 2023 khi tiền vệ Rodri gặp vấn đề đầu gối trong chiến thắng trước Fluminense.
Man City suýt trả giá đắt cho chức vô địch Club World Cup 2023 ảnh 1

Rodri hét lên sau pha vào bóng của đối thủ

Rạng sáng nay, Man City đã hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu cấp CLB khi đè bẹp Fluminense 4-0 ở trận chung kết Club World Cup 2023 tại Saudi Arabia. Julian Alvarez và Foden đã có màn trình diễn tuyệt vời để đưa Man City lên ngôi ở giải đấu mà họ mất cả Erling Haaland và De Bruyne.

Tuy nhiên, chiến thắng của Man City suýt phải trả giá đắt khi tiền vệ phòng ngự số 1 của họ, Rodri bị vào bóng thô bạo và phải rời sân sớm. Rodri đã hét lên sau khi chịu pha phạm lỗi gây sốc từ Alexsander của Fluminense ở giữa hiệp 2.

Tiền vệ 27 tuổi người Tây Ban Nha ôm đầu gối và tỏ ra cực kỳ đau đớn khiến người hâm mộ lo ngại anh đã bị đứt dây chằng. Trong thời gian gần đây, một loạt cầu thủ dính chấn thương nặng ở đầu gối vì thi đấu quá tải.

Nếu điều này xảy ra, đó sẽ là “thảm họa” với Man City bởi lẽ Rodri được xem là cầu thủ quan trọng nhất của họ ở thời điểm này. Tính từ đầu mùa, Man City đã thua 3 trận - đều ở Ngoại hạng Anh. Điểm chung trong 3 trận thua này là Rodri vắng mặt do án treo giò.

Cho dù là tiền vệ phòng ngự nhưng Rodri đã ghi 4 bàn, kiến tạo 6 bàn khác sau 22 lần ra sân cho Man City. Giống như mùa giải trước, cựu tiền vệ Atletico Madrid thường xuyên đóng vai người hùng khi Man City rơi vào bế tắc hoặc đối mặt với hoàn cảnh khó khăn.

May mắn cho Man City là Rodri đã tránh được chấn thương nặng. Sau khi tập tễnh rời sân sớm, tiền vệ này không cần chăm sóc y tế và có thể tham gia lễ nhận cúp Club World Cup cùng đồng đội.

Sau trận đấu, Rodri cho biết anh đã rất may mắn thoát chấn thương khi phải chịu đựng “pha tắc bóng tồi tệ nhất anh từng chịu đựng trong sự nghiệp”. Tiền vệ Man City nói: “Hôm nay tôi rất may mắn. Đó là một trong những pha tắc bóng tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi”.

“Tôi đã rất sợ hãi vì cảm thấy đầu gối của mình đau nhói lên nhưng may mắn là không có gì. Tôi nói với đối thủ rằng cậu ta không thể vào bóng triệt hạ như vậy. Hôm nay, tôi đã giành được nhiều hơn một danh hiệu thông thường. Tôi về nhà an toàn nhưng tôi suýt khóc. Tôi cảm thấy rất lo lắng nhưng không sao cả”.

MỚI - NÓNG