Malaysia thắng Indonesia 3 - 0

Malaysia thắng Indonesia 3 - 0
TPO - Người Malaysia một lần nữa khiến cả Đông Nam Á phải ngỡ ngàng ở AFF Cup 2010. Sức ép họ tạo ra từ các khán đài Bukit Jalil và những pha xử lý đầy sắc màu trên sân khiến Indonesia bị nhấm chìm trong thất bại 0 - 3.

Ít ai có thể ngờ rằng, Malaysia có thể tạo nên một cách biệt lên tới ba bàn sau trận chung kết lượt đi. Tất cả những lợi thế mà Rajagobal cùng các học trò nắm trong tay đều được chuyển hóa toàn bộ thành nguồn sức mạnh đập tan sự hưng phấn mà Indonesia có được kể từ đầu giải.

Dù Indonesia vẫn chơi chủ động tấn công và phần nào nắm được thế chủ động trong suốt hiệp một nhưng sự táo bạo mà Malaysia lựa chọn khi sử dụng lối đá khá cởi mở khiến nhiều người cảm thấy thực sự bất ngờ.

Indonesia tấn công chủ yếu bên phía cánh trái nhờ tốc độ và khả năng chơi bóng sáng tạo của Oktovianus, đồng thời cũng đặt rất nhiều hy vọng vào khả năng dứt điểm của trung phong Gonzales nhưng những điều này vẫn chưa đủ để tạo nên sự khác biệt khi Malaysia vẫn chơi phòng ngự với một hệ số an toàn cực lớn. Hiệp một vì thế khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi.

45 phút đầu tiên, thủ thành Markus và các cầu thủ Indonesia hơn một lần khiếu nại về việc họ bị các cổ động viên chủ nhà liên tục “làm phiền” bằng những ánh đèn laser. Trước trận đấu, Indonesia tuyên bố, họ có thể sẽ bỏ trận đấu nếu Ban tổ chức không giải quyết được vấn đề này.

Hiệp hai diễn ra chưa đầy 10 phút, các cầu thủ Indonesia đã đồng loạt ra khỏi sân khi họ vẫn liên tiếp bị chiếu đèn laser từ các khán đài. Trận đấu tưởng như sẽ bị hoãn lại khi các trọng tài cũng tỏ ra ủng hộ quyết định của đội khách còn các cổ động viên Malaysia tỏ thái độ giận dữ bằng cách liên tục ném pháo vào sân. Tuy nhiên, dưới sự can thiệp của Ban tổ chức, cũng như các quan chức của AFF, trật tự được vãn hồi và hai đội trở lại sân để tiếp tục thi đấu.

Nhưng chính những vấn đề vừa xảy ra đã tạo nên bước ngoặt về tâm lý của các cầu thủ. Indonesia bất ngờ không còn duy trì được sự tập trung và liên tiếp mắc phải một loạt sai lầm ở hàng thủ, trong khi Malaysia vẫn rất tự tin trong việc tìm kiếm cơ hội.

Phút 60, Norsharul tận dụng sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ Indonesia để rồi có pha đi bóng cực kì táo bạo đột phá vòng cấm của đội khách trước khi chuyền bóng cho Safee ở vị trí thuận lợi dễ dàng mở tỷ số cho Malaysia.

Bàn thắng này giúp Malaysia tự tin hơn gấp bội trong khi Indonesia tiếp tục tỏ ra mất bình tĩnh. Chỉ năm phút sau, Malaysia tiếp tục có bàn thắng thứ hai. Thêm một lần nữa, Norsharul đóng vai trò quyết định bằng pha đi bóng cực kỳ đẹp mắt giữa hàng thủ của Indonesia trước khi đưa bóng vào trong để cầu thủ vào sân thay người Ashari dứt điểm đầy uy lực làm bó tay thủ môn Markus bên phía đội khách.

Những bàn thua liên tiếp của Indonesia khiến sân Bukit Jalil nổ tung trong sự sung sướng của các CĐV đội chủ nhà còn các cầu thủ Malaysia thi đấu đầy hưng phấn và tiếp tục tạo nên những tình huống uy hiếp đối thủ.

Cầu thủ Indonesia (áo trắng) chấp nhận trận thua đậm 0 - 3
Cầu thủ Indonesia (áo trắng) chấp nhận trận thua đậm 0 - 3.

Hàng phòng ngự của Indonesia thêm một lần nữa thi đấu như mơ ngủ khi chỉ biết đứng nhìn pha phối hợp tuyệt vời giữa Safiq và Safee để tiền đạo mang áo số 10 đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 73.

Một loạt các sự thay đổi về nhân sự để tăng cường hàng công mà HLV Riedl tạo ra trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu không thể giúp Indonesia tạo ra sự khác biệt. Trận đấu có tới 10 phút bù giờ nhưng cũng chỉ là để các khán giả Malaysia trên sân Bukit Jalil tận hưởng thêm bầu không khí cực kì sôi động và cảm giác chiến thắng hết sức ngọt ngào.

Cách biệt ba bàn mà Malaysia tạo ra trong trận lượt đi dường như đã giúp họ tiến tới rất gần với việc trở thành nhà vô địch mới của AFF Cup. Nếu như Indonesia muốn lật ngược thế cờ, họ sẽ phải có được chiến thắng cách biệt bốn bàn ở trận lượt về và đó dường như là một nhiệm vụ bất khả thi.

Nếu như đăng quang ở AFF Cup 2010, bóng đá Malaysia sẽ khiến cả Đông Nam Á nghiêng mình thán phục khi họ cũng đang là chủ nhân của tấm HCV bóng đá nam ở Sea Games.

Cùng chuyên mục

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026 – giải đấu quốc tế danh giá nhất năm của bộ môn FC Online – sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 13/10 đến 18/10/2026 tại Hàn Quốc, quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu đến từ bốn khu vực: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Đại diện cho Việt Nam tại giải đấu năm nay là NK FC Online và TA Global, hai đội tuyển xuất sắc nhất FVPL Summer 2026, mang theo khát vọng vươn tầm và ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

U17 nữ Việt Nam là kỷ lục gia của vòng loại châu Á

U17 nữ Việt Nam là kỷ lục gia của vòng loại châu Á

TPO - Tối 11/10, vòng loại U17 nữ châu Á 2027 đã kết thúc với loạt trận đấu trên khắp các sân cỏ châu lục. Không xuất hiện thêm tỷ số nào lớn hơn cách biệt 20-0 mà đội tuyển Việt Nam đã tạo nên trước U17 nữ Bắc Mariana, đồng nghĩa Việt Nam chính thức là kỷ lục gia ở vòng loại năm nay.

Man City hủy diệt Liverpool trong ngày Haaland 'nổ súng'

Man City hủy diệt Liverpool trong ngày Haaland 'nổ súng'

TPO - Liverpool đã tạo ra thế trận tốt, uy hiếp khung thành Man City khá nhiều lần. Nhưng từ khoảnh khắc mất người đầu hiệp 2, họ cũng mất luôn thế trận. Đội bóng này để Man City - tập thể với sự thăng hoa của Haaland, Doku và Cherki - ghi liền 3 bàn để rời sân với chiến thắng 3-0. Với 21 điểm tuyệt đối, Man City đang dẫn đầu BXH.

Đồng Tháp bùng nổ trong ngày tranh tài của hàng chục nghìn runner tại VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Đồng Tháp bùng nổ trong ngày tranh tài của hàng chục nghìn runner tại VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Hàng chục nghìn vận động viên cùng tạo nên ngày tranh tài sôi động tại VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026. Những màn bứt tốc quyết liệt trên đường đua, thành tích nổi bật của các chân chạy dẫn đầu và sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân đã khép lại mùa giải thứ 5 với đầy ấn tượng.