Lý Nhã Kỳ: Từ 'đại sứ du lịch' đến 'bà trùm scandal'

Lý Nhã Kỳ: Từ 'đại sứ du lịch' đến 'bà trùm scandal'
TPO - Với nhiều hoạt động nghề nghiệp nổi bật nhưng bên cạnh đó cũng có quá nhiều scandal 'động trời' để lại tai tiếng, công chúng vẫn không biết được rốt cuộc nên khen hay chê Lý Nhã Kỳ.
Lý Nhã Kỳ: Từ 'đại sứ du lịch' đến 'bà trùm scandal' ảnh 1

Nếu cách đây khoảng 6-7 năm, còn rất ít người biết tới Trần Thị Thanh Nhàn (tên thật của Lý Nhã Kỳ) là ai thì giờ đây cô đã trở thành một cái tên nổi như cồn trên mặt báo với rất nhiều scandal ở góc độ lớn bé khác nhau.

Khởi nghiệp từ các vai diễn kiểu kiều nữ xinh đẹp, 'lừa tiền' đại gia trên các bộ phim trên truyền hình, Lý Nhã Kỳ giờ đây đã mở rộng lĩnh vực hoạt động của mình sang đóng kịch, kinh doanh, làm bà chủ và còn làm cả đại sứ du lịch.

Có thể nói không ngày nào trên báo mạng lại không xuất hiện tên của kiều nữ này, nhưng điều đáng nói là phần lớn trong số đó là những điều tiếng, thị phi không lấy gì làm tốt đẹp.

Lý Nhã Kỳ có đau đầu và bất bình với những chuyện lùm xùm này không ư? Chắc chắn là có! Nhưng cũng không thể ngoại trừ khả năng cô 'bắt tay thỏa hiệp' với những người 'tung hỏa mù scandal' cho giới truyền thông để hâm nóng tên tuổi của mình, làm bệ phóng cho các hoạt động kinh doanh - mục đích chính mà người đẹp muốn hướng tới.

'Bà trùm scandal'

Nói Lý Nhã Kỳ là 'bà trùm' trong lĩnh vực tạo scandal  bởi cô hoặc ê-kíp của mình quả thực cao tay trong việc tạo sự chú ý của dư luận.

Scandal có thể là do 'tai họa ập đến' nhưng cũng có thể là do người trong cuộc chủ động tạo nên. Nếu điểm lại những scandal tốn giấy mực của Lý Nhã Kỳ trong suốt những năm qua, công chúng có quyền nghi ngờ về việc cô là 'nạn nhân' trong những câu chuyện ầm ĩ này.

Năm 2009, Lý Nhã Kỳ cùng Việt Anh tham gia bộ phim Gió nghịch mùa và ngay lập tức làm dấy lên những tin đồn tình cảm. Chỉ một thời gian ngắn sau, vợ chồng Việt Anh ly dị khiến người ta càng có cớ cho rằng cô là 'người thứ ba'.

Tất nhiên Lý Nhã Kỳ đã phủ nhận hoàn toàn. Nhưng những người chuyên làm nhiệm vụ truyền thông cho một bộ phim mới nào đó chuẩn bị ra mắt công chúng có lẽ không còn xa lạ gì với chiêu 'phim giả tình thật' mà các nhà sản xuất hướng đến để tăng độ nóng cho bộ phim.

Năm 2010, Lý Nhã Kỳ tiếp tục ồn ào trên mặt báo với một dự án phim ảnh khác là bộ phim Shanghai do Hollywood sản xuất, trong đó cô và Vũ Thu Phương tham gia một vai diễn phụ.

Lý Nhã Kỳ: Từ 'đại sứ du lịch' đến 'bà trùm scandal' ảnh 2

Tuy chỉ xuất hiện thoáng qua trong vòng... vài giây nhưng Lý Nhã Kỳ đã khéo léo tổ chức hẳn một cuộc họp báo để nói về vai diễn của mình nhằm khơi gợi trí tò mò của công chúng và tất nhiên là tăng thêm độ 'sang' cho tên tuổi của mình khi được tham gia vào một dự án lớn của Hollywood với sự góp mặt diễn xuất của siêu sao châu Á Củng Lợi.

Chán màn ảnh, Lý Nhã Kỳ quay sang 'làm mưa, làm gió' sân khấu kịch khi cô xuất hiện trong vở Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản giao hưởng Điện Biên nhưng để hở đến 2/3 khuôn ngực khi được phát sóng trên truyền hình khiến nhiều người nóng mắt.

Mặc kệ nhà sản xuất, hậu đài ra sức 'bảo vệ' cho sự chuyên nghiệp và 'vô tội' của mình, Lý Nhã Kỳ vẫn ung dung 'hưởng lợi' từ sự vụ này khi tên tuổi cô được hâm nóng và người đẹp còn tiện thể khoe luôn rằng 'chả muốn khoe ngực đâu nhưng từ nhỏ ngực đã to thế rồi nên có muốn che cũng không được' (?!).

Khi tên tuổi trong lĩnh vực phim ảnh đã dần nguội lạnh, Lý Nhã Kỳ chuyển hướng sang việc kinh doanh. Mà cô không kinh doanh những thứ bình thường, Lý Nhã Kỳ bán kim cương. Để phù hợp với sự 'sang, chảnh' của một bà chủ hiệu kim cương thì hình ảnh của cô trên truyền thông tất nhiên sẽ phải đi theo chiều hướng xa hoa hết mức.

Và thế là không ngày nào mà trên báo lại không xuất hiện những thông tin kiểu như bộ váy cô mặc giá vào ngàn đô, cái túi xách cô đeo trị giá mấy trăm triệu, đôi giày cô đi cũng của thương hiệu nổi tiếng có giá cắt cổ và rất nhiều bộ trang sức đã hàng hiệu lại còn thuộc hàng 'độc' chỉ có một chiếc duy nhất...khiến cho dân tình choáng váng.

Không chỉ thế, Lý Nhã Kỳ còn khoe cô có mối quan hệ rất rộng với nhiều nhân vật quan trọng. Chả vậy mà trong dịp sinh nhật của mình năm ngoái, cô đã chi rất nhiều tiền để mời một chính trị gia có tiếng người Philippines mà cô cho biết là mình có mối quan hệ rất thân thiết sang tận Việt Nam chỉ để dự sinh nhật của cô trong vòng một ngày và ngay ngày hôm sau lại trở về Philippines.

'Nữ đại sứ du lịch' lắm tai tiếng

Xoay quanh câu chuyện làm đại sứ du lịch của Lý Nhã Kỳ cho đến nay vẫn còn quá nhiều thị phi và bản thân việc Lý Nhã Kỳ tự đề xuất rồi tự ửng cử vào vị trí này đã cho thấy phần nào những mục đích của cô khi tung ra 'chiêu bài độc' này.

Lý Nhã Kỳ: Từ 'đại sứ du lịch' đến 'bà trùm scandal' ảnh 3

Vì vậy nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi đến năm nay Lý Nhã Kỳ xin rút khỏi vị trí này thì số phận của một 'tân đại sứ du lịch' cũng trở nên mù mịt.

Liệu bộ VHTTDL có đủ tiền để chi cho những chi phí một 'đại sứ du lịch' mới khi mà vị trí của họ chỉ là một diễn viên, ca sĩ bình thường không có tiềm lực về kinh tế và không kinh doanh kim cương như Lý Nhã Kỳ?

Nói Lý Nhã Kỳ làm đại sứ du lịch chỉ là một chiêu PR có lợi cho công việc kinh doanh của cô thì hơi quá nhưng cũng không thể phủ nhận địa vị của một bà chủ hiệu kim cương được 'nâng tầm' bởi một chức danh rất kêu đại diện cho văn hóa, du lịch Việt Nam đã khiến công việc buôn bán của cô thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều.

Kể từ khi Lý Nhã Kỳ đánh tiếng xin thôi giữ chức đại sứ du lịch, đã có khá nhiều người nổi tiếng xin ứng cử vào vị trí này nhưng bộ VHTTDL vẫn chưa có câu trả lời như thể chờ Lý Nhã Kỳ suy nghĩ lại nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối.

Điều bất ngờ là ngay sau đó nữ diễn viên, bà chủ hiệu kim cương xúng xính trong bộ áo dài và tìm vào tận rừng rậm ở Campuchia để học chơi một loại đàn dân tộc của nơi đây. Khi đó nhiều người mới nói Lý Nhã Kỳ từ chối làm đại sứ du lịch Việt Nam để làm đại sứ du lịch quốc tế và tỏ vẻ tiếc nuối.

Đấy! cô 'sang, chảnh' như vậy đấy, đừng tưởng dễ mà mời cô tiếp tục làm đại sứ du lịch. Lúc cô còn đang làm thì cứ chê ỏng, chê eo, đến bây giờ cô quyết tâm 'dứt áo ra đi rồi mới tặc lưỡi tiếc rẻ. Có lẽ Lý Nhã Kỳ cũng đang thầm nghĩ như vậy!

Lý Nhã Kỳ: Từ 'đại sứ du lịch' đến 'bà trùm scandal' ảnh 4

Không làm đại sứ du lịch nữa, không có nghĩa là Lý Nhã Kỳ để tên tuổi mình được ngơi nghỉ với các scandal. Mới đây nhất, cô lại 'lao' vào buồng lái máy bay của một hãng hàng không và khiến cho các phi công của chuyến bay này bị đình chỉ một thời gian dài.

Báo chí đã tỏ ra khách quan với Lý Nhã Kỳ khi cho rằng cô không có lỗi gì trong việc này bởi nếu các tiếp viên ngăn cản không cho cô lên khoang lái thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng diễn biến mới nhất của câu chuyện khi mà cơ trưởng của chuyến bay này cho biết mình đã bị đơn vị quản lý của Lý Nhã Kỳ 'giả mạo' để viết lên một bức tâm thư bênh vực cho cựu đại sứ du lịch và gửi cho các báo khiến công chúng choáng váng và thất vọng.

Thực hư câu chuyện ra sao vẫn còn chưa rõ ràng tuy nhiên cái cách mà Lý Nhã Kỳ 'từ chối liên quan' đến câu chuyện này một cách lạnh lùng khiến nhiều người bất ngờ bởi từ trước đến nay cô vẫn rất 'cao tay' trong việc xử lý scandal.

Mới đây nhất, cô cũng đã thông qua một trang báo mạng để gửi lời tới công chúng về vụ việc lùm xùm này. 'Kỳ khẳng định rằng Kỳ không bao giờ tạo scandal cũng như thực hiện bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào như dư luận đã suy đoán... Ai làm gì và sự thật như thế nào thì họ sẽ tự biết và tự chịu trách nhiệm trước lương tâm của họ. Kỳ chỉ mong họ đủ thanh thản trước những gì họ đã làm, đã phát ngôn' - cô tuyên bố.

Tuy nhiên, kết thúc bức 'tâm thư', Lý Nhã Kỳ cũng không quên giới thiệu cho các hoạt động mới nhất của mình: 'Kỳ mong mọi việc ồn ào sẽ chấm dứt tại đây và xin hẹn gặp lại quý anh chj báo giới với chương trình làm việc của Kỳ tại Cannes (Pháp) cũng như Thụy Sĩ và Italia. Đồng thời vào tháng 6, Kỳ cũng sẽ có một chương trình vì cộng đồng rất ý nghĩa. Kỳ mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của quý anh chị báo chí'.

Với quá nhiều scandal trong thời gian qua, có lẽ công chúng cũng chỉ biết 'cười nhạt' trước những lời thanh minh của Lý Nhã Kỳ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.