Lời khai của kẻ điên cuồng dùng mã tấu chặt kính ô tô ở Sài Gòn

Nam thanh niên ngang nhiên dùng mã tấu chém vỡ kính chiếu hậu của hàng chục xe ô tô đang chạy trên đường tại TP.HCM. Ảnh cắp từ clip
Nam thanh niên ngang nhiên dùng mã tấu chém vỡ kính chiếu hậu của hàng chục xe ô tô đang chạy trên đường tại TP.HCM. Ảnh cắp từ clip
Về lý do hung hăng cầm mã tấu đi chém hàng loạt kính ô tô, Long khai nhận, vì không có nghề nghiệp nên cảm thấy tự ti, ganh ghét với những người khá giả, có có ô tô đi lại nên đã hành động để hả giận.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên phóng bạt mạng, dùng mã tấu chém vỡ hàng chục kính chiếu hậu ô tô ở TP.HCM vào trưa 28/10, tối cùng ngày, tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Đình Long, 32 tuổi, ngụ cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Đối tượng cũng khai đã sử dụng chất kích thích trước khi cầm mã tấu đi chém hàng loạt kính chiếu hậu của ô tô đang chạy trên đường. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, đối tượng Long dương tính với ma túy.

Về lý do hung hăng cầm mã tấu đi chém hàng loạt kính ô tô, Long khai nhận, vì không có nghề nghiệp nên cảm thấy tự ti, ganh ghét với những người khá giả, có có ô tô đi lại nên đã hành động để hả giận.

Lời khai của kẻ điên cuồng dùng mã tấu chặt kính ô tô ở Sài Gòn ảnh 1  Đối tượng Long tại cơ quan điều tra.

Trước đó, trưa 28/10, mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên ngang nhiên dùng mã tấu chém vỡ kính chiếu hậu của hàng chục xe ô tô đang chạy trên đường tại TP.HCM.

Vụ việc xảy ra tại các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Đối tượng là một nam thanh niên chạy xe máy Attila mang BKS: 52P3-66.29, không đội mũ bảo hiểm, dùng mã tấu chém loạn xạ nhiều kính chiếu hậu của ô tô đang chạy trên đường..

Một nạn nhân cho biết: "Thanh niên này đi từ hướng cầu Bình Triệu về quận 1, khi đi đến đường Đinh Bộ Lĩnh thì bắt đầu dùng mã tấu chém vỡ khoảng 20 kính chiếu hậu của xe ô tô, trong đó có cả Mercedes và Lexus".

Vì đối tượng dùng mã tấu và có biểu hiện ngáo đá nên mọi người đều sợ, không ai dám đến can ngăn. Ngay sau khi thực hiện chuỗi hành vi nguy hiểm trên phố, đối tượng vòng về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, ra quốc lộ 13 và vứt mã tấu tự chế tại đây.

Chiều tối 28/10, lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG