Liverpool và Tottenham khủng hoảng lực lượng sau đại chiến

Liverpool và Tottenham khủng hoảng lực lượng sau đại chiến
TPO - Rạng sáng nay, Liverpool đã có chiến thắng quan trọng 3-1 trước Tottenham, chấm dứt chuỗi 5 trận chỉ hoà và thua ở Ngoại hạng Anh.

Ngay từ phút thứ 3, Son Heung Min đã đưa bóng vào lưới Liverpool nhưng bị trọng tài từ chối bàn thắng do lỗi việt vị sau khi tham khảo VAR. Những phút sau đó chứng kiến màn đôi công giữa hai đội đến tận cuối hiệp 1. Phút bù giờ cuối hiệp, Mane căng ngang cho Firmino đệm bóng mở tỉ số, chấm dứt gần 500 phút không có bàn của Liverpool ở Ngoại hạng Anh.

Tâm lí thoải mái, Liverpool có thêm bàn nhân đôi cách biệt nhờ công của hậu vệ Trent Arnorl sau tình huống sút bồi. Tottenham đáp trả với cú sút xa đẹp mắt rút ngắn tỉ số của Hojbjerg nhưng đó là tất cả những gì đoàn quân của HLV Mourinho. Phút 65, Mane ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 cho Liverpool và đây cũng là bàn thắng 70 của anh trong màu áo đỏ.

Thắng lợi giúp Liverpool vào top 4, kém đội đầu bảng Man City 4 điểm. Trong khi đó, Tottenham vẫn xếp thứ 6.

Phát biểu sau trận, HLV Klopp tỏ ra lo lắng với chấn thương khiến trung vệ Joel Matip phải rời sân sau hiệp 1.

“Dây chằng mắt cá chân, có vẻ nghiêm trọng. Chúng tôi vẫn còn các cầu thủ nhưng phải làm điều đúng, chọn cầu thủ phù hợp”, HLV Klopp để ngỏ khả năng mua trung vệ.

Trước đó, tiền vệ Fabinho cũng vắng mặt vì vấn đề cơ bắp. Cầu thủ này chuyên đá trung vệ khi Van Dijk chấn thương. Như vậy, Liverpool hiện đang không có trung vệ cứng nào.

Trong khi đó, Mourinho cũng sẽ mất Harry Kane vài tuần vì chấn thương mắt cá sau pha truy cản của Thiago bên phía Liverpool. Sự thiếu vắng chân sút người Anh là phần nguyên nhân khiến Tottenham vỡ trận trong hiệp 2.

"Có một số cầu thủ bạn không thể thay thế. Khi chấn thương xảy ra, tôi tin rằng chúng tôi phải chiến đấu chống lại nó vì chúng tôi không thể làm gì khác", Mourinho nói.

MỚI - NÓNG