Liverpool trở lại cuộc đua Champions League bằng chiến thắng nhọc nhằn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các bàn thắng muộn màng của Van Dijk và Salah đã giúp Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Wolves vào rạng sáng nay. Chiến thắng này giúp The Kop thoát khỏi cảnh lần đầu tiên kể từ mùa giải 1950/51 thua liền 2 trận trước Wolves, và quan trọng hơn 3 điểm vừa qua giúp họ mơ về tấm vé Champions League.
Liverpool trở lại cuộc đua Champions League bằng chiến thắng nhọc nhằn ảnh 1

Cuộc gặp gỡ thứ 4 chỉ trong vòng một năm giữa Liverpool và Wolves đã diễn ra ăn miếng trả miếng khi cả hai đã quá hiểu rõ về nhau. Những pha đáp lễ diễn ra từ đầu đến cuối. Ngay đầu trận, Stefan Bajcetic đã thử thách thủ thành Sa bằng một pha dứt điểm mạnh mẽ. Đáp lại, Moutinho tung cú đá từ rìa vòng cấm, và Allison xuất sắc cản phá.

Liverpool không thể ghi bàn ở 4 trong 6 trận gần nhất tại Premier League, điều đó chứng tỏ sự cùn mòn của hàng công đắt giá mà HLV Klopp sở hữu. Và ở hiệp 1 trận gặp Wolves, thực tế ấy tiếp tục bị phơi bày.

Các pha phối hợp của Liverpool khá sắc, nhưng hễ tiếp cận vòng cấm là họ lại tỏ ra lúng túng. Cú đánh đầu từ cự ly 6 mét của Harvey Elliot đưa bóng đi thiếu chính xác là một tình huống như vậy. Đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, vẫn Elliott. Lần này, anh nhận bóng từ Nunez rồi tung cú volley đập đất. Bóng đi rất khó chịu nhưng Jose Sa vẫn phản xạ kịp thời.

Liverpool trở lại cuộc đua Champions League bằng chiến thắng nhọc nhằn ảnh 2

Hai bàn thắng muộn màng mang về 3 điểm cho Liverpool

Tỷ số 0-0 khiến Liverpool phải đẩy nhanh thế trận tấn công. Nhưng nửa đầu hiệp 2 vẫn cho thấy sự bế tắc của CLB này dù họ đã làm mọi thứ tốt hơn. Điều Liverpool còn thiếu có lẽ là những pha dứt điểm tốt.

May mắn cho họ là khi hàng công không làm được thì hàng thủ đã lên tiếng. Phút 73, Van Dijk ghi bàn sau 2 nỗ lực dứt điểm. Từ đường tạt của Alexander-Arnold, anh đánh đầu nhưng thủ môn Sa đẩy ra. Sau đó Jota tạt bồi và lần này, trung vệ Hà Lan đã thành công với pha chạm đầu đủ khó để làm rung mành lưới.

Khi nút thắt đã được gỡ bỏ, hàng công Liverpool mới bắt đầu thăng hoa. Chỉ 3 phút sau đó, Salah nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Sau một loạt pha đập nhả giữa Gakpo, Tsimikas, bóng được căng vào để Salah dễ dàng làm tung lưới từ cự ly gần.

2-0 là tỷ số vừa đủ để Liverpool yên tâm hướng tới chiến thắng. Thời gian còn lại, họ làm giảm nhịp độ trận đấu. Wolves không vì thế mà đá hay hơn. Họ thua 0-2 trong thế trận không dứt điểm được lần nào ở hiệp 2.

Như vậy, Liverpool đã thắp lên giấc mơ Champions League. Họ đang đứng thứ 6, cách tốp 4 đúng 6 điểm. Trong khi đó, chuỗi 3 trận không thắng khiến đoàn quân của Julen Lopetegui chỉ còn cách nhóm xuống hạng 3 điểm.

MỚI - NÓNG