Thắng Man City 3-2:

Liverpool tiến gần Ngai vàng

Liverpool là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch Premier League mùa này. Ảnh: Dailymail
Liverpool là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch Premier League mùa này. Ảnh: Dailymail
TP - Chiến thắng kịch tính 3-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City đêm qua đã đưa Liverpool tiến gần hơn tới chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử.

Những gì diễn ra tại Anfield xứng đáng là trận cầu lớn nhất của mùa giải khi hai đội thể hiện được những phẩm chất của những ông lớn vốn phải có. Đầu tiên, HLV Rodgers khẳng định dấu ấn của mình khi chọn chiến thuật hợp lý cho Liverpool.

Thay vì để đội khách Man City kịp triển khai lối chơi tấn công như thường lệ, ông xua quân đẩy cao đội hình đánh phủ đầu đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Cách tiếp cận táo bạo của chủ nhà đã làm cho các cầu thủ khách choáng ngợp, đặc biệt là hàng thủ. Vì thế, không ngạc nhiên khi Liverpool có bàn mở tỷ số khá sớm. Phút thứ 7, Suarez chọc khe tinh tế cho Sterling và với hai cú đảo người, anh đã loại đồng đội tại tuyển Anh là thủ thành Hart trước khi đưa bóng vào lưới trống.

Lợi thế bàn thắng sớm giúp Liverpool tiếp tục triển khai lối chơi theo cách của mình. Còn Man City lại càng bế tắc hơn khi tiền vệ tự do Yaya Toure sớm rời sân do chấn thương. Trong thế trận lấn lướt đó, Liverpool có bàn nhân đôi cách biệt. Từ pha đá phạt góc của Gerrard, Skrtel nhảy lên đánh đầu lái bóng về góc xa giúp dẫn 2-0 sau hiệp đấu đầu tiên.

Chiến thắng này giúp Liverpool tiếp tục dẫn đầu Premier League với 77 điểm và hơn Man City đến 7 điểm. Dù Man City có thắng trong hai trận đấu bù thì Liverpool vẫn có quyền tự quyết ngôi vô địch trong 4 vòng đấu cuối.

Thời gian giữa trận là lúc HLV Pellegrini có thời gian xốc lại đội hình Man City. Để tăng cường hàng tiền vệ, ông tung Milner vào sân thay cho Navas. Quyết định này lập tức có hiệu quả khi tiền vệ tuyển Anh là người chuyền như đặt để Silva dứt điểm gọn gàng rút ngắn tỷ số 1-2 cho Man City từ phút 57. Chỉ năm phút sau, Man City tiếp tục có bàn gỡ hòa 2-2 khá may mắn khi Silva căng ngang đưa bóng đập chân hậu vệ chủ nhà Johnson bay vào lưới.

Lợi thế dẫn hai bàn bỗng chốc tan tành mây khói chỉ trong vòng vài phút dường như làm cho các cầu thủ Liverpool sực tỉnh. Họ đáp trả bằng những đường lên bóng cẩn thận hơn, chỉn chu hơn và cơ hội cũng nhiều hơn.

Sau khi ăn mừng hụt tình huống Suarez làm tung lưới Man City nhưng không được công nhận vì việt vị, khán đài Anfield lại bùng nổ ở phút 78. Đội trưởng Man City, Kompany, mắc sai lầm phá bóng hụt, Coutinho nhanh chân tung cú sút kỹ thuật tái lập thế dẫn bàn 3-2 cho Liverpool. Những phút còn lại không đủ để Man City một lần nữa san bằng cách biệt.

MỚI - NÓNG