Lingard lập cú đúp, M.U thoát thua trước Burnley

Lingard lập cú đúp cứu Man Utd thoát thua Burnley.
Lingard lập cú đúp cứu Man Utd thoát thua Burnley.
TPO - Lingard ghi hai bàn sau khi được tung vào sân ở hiệp hai, giúp M.U  có trận hòa 2-2 với Burnley tại vòng 20 Ngoại hạng Anh tối nay.

Nếu không có cú đúp của Lingard-cầu thủ trẻ được tung vào sân trong hiệp 2, M.U có lẽ đã phải nhận lãnh trận thua tủi hổ ngay trên sân nhà Old Trafford.

Hai bàn thắng của ngôi sao trẻ này trong hiệp 2, đặc biệt là bàn san bằng tỷ số 2-2 ở phút 90+2, đã giải cứu Quỷ đỏ khỏi cảnh trắng tay trong ngày Lễ tặng quà. Thế nhưng đó cũng chỉ là những điểm sáng hiếm hoi của M.U trong trận đấu hôm nay với Burnley.

Có lẽ việc HLV Mourinho thử nghiệm bộ đôi Ibra và Lukaku cho hàng công của Quỷ đỏ chưa cho đáp số đúng ở trận này. Ở lần đầu tiên đá cặp với nhau ở đội hình xuất phát, cả hai chân sút đều tỏ ra kém hiệu quả. Chơi tấn công, kiểm soát tới 70% thời lượng bóng và có 7 pha sút cầu môn trong 45 phút của hiệp 1, nhưng M.U hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Burnley.

Trong khi đó, hàng thủ của đội chủ sân Old Trafford lại sớm mắc phải sai số. Phút thứ 4, từ một tình huống đá phạt của đối phương sát bên trái vòng cấm địa, các hậu vệ M.U lúng túng không phá được bóng để cho Barnes của Burnley nhanh chân dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Lingard lập cú đúp, M.U thoát thua trước Burnley ảnh 1 M.U sớm nhận gáo nước lạnh ở phút thứ 4
Lingard lập cú đúp, M.U thoát thua trước Burnley ảnh 2 Các cầu thủ Burnley ăn mừng bàn mở tỷ số.

8 phút sau bàn thua đó, hàng thủ của Quỷ đỏ lại mất tập trung và Gudmundsson của Burnley có một pha dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành của thủ môn De Gea.

Cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt với M.U khi ở phút thứ 36, thủ thành De Gea dù trổ hết tài nghệ cũng không thể cứu thua cho đội nhà trước cú sút phạt siêu đẳng của Steven Defour  bên phía Burnley.

Lingard lập cú đúp, M.U thoát thua trước Burnley ảnh 3 De Gea bay người trong tuyệt vọng, không thể cứu thua cho đội nhà trước cú sút phạt siêu đẳng của Steven Defour  bên phía Burnley.

Thua trắng 2 bàn ở hiệp 1 trong một thế trận bế tắc, Mourinho buộc phải có sự thay đổi nhân sự trong đội hình M.U khi bước vào hiệp 2. Mkhitaryan, Jesse Lingard được tung vào sân thay Ibrahimovic và Marcos Rojo.

Sự thay đổi đó giúp cho M.U có thêm sinh khí. Phút thứ 54, Lingard rút ngắn cách biệt bằng một cú đánh gót điệu nghệ trong cấm địa sau đường căng ngang của đồng đội.

Bàn thắng này của Lingard thắp lên hy vọng cho Quỷ đỏ. Họ dâng cao đội hình chơi tấn công dữ dội. Trong khi đó, Burnley lùi sâu đội hình tổ chức phòng ngự số đông.

Lingard lập cú đúp, M.U thoát thua trước Burnley ảnh 4 Lingard mở đầu cuộc giải cứu M.U bằng cú đánh gót điệu nghệ.
Lingard lập cú đúp, M.U thoát thua trước Burnley ảnh 5

Trước lối chơi xếp "xe bus" của đối phương, M.U lại chọn phương án nhồi bóng bổng liên tục vào cấm địa. Bài tấn công bóng bổng của họ có vẻ không thể gây nguy hiểm như mong đợi nên phải đợi tới phút bù giờ của hiệp 2, Quỷ đỏ mới san bằng được cách biệt nhờ cái duyên của Lingard. 

Phút thứ 90+2, tận dụng pha bóng lộn xộn trong vùng cấm Burnley, Lingard tung cú vuốt bóng đẳng cấp, gỡ hòa 2-2, giải cứu M.U khỏi một thất bại.

Hòa trận thứ 2 liên tiếp, M.U đối diện với nguy cơ bị người hàng xóm Man City nới rộng cách biệt trên đường đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Hiện tại, Man City đang hơn M.U tới 12 điểm. Man xanh hoàn toàn có thể gia tăng cách biệt này lên đến 15 điểm trước khi hết năm 2017 nếu giành chiến thắng trước Crytal Palace vào ngày 28/12.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.