Liều lĩnh trộm cả bãi gỗ quý chở đi bán giữa trưa

“Siêu trộm” có gương mặt trẻ thơ Lê Bá Huy.
“Siêu trộm” có gương mặt trẻ thơ Lê Bá Huy.
TPO - Đi trên đường Phạm Văn Đồng (thành phố Huế), Lê Bá Huy phát hiện 12 cây gỗ có đường kính lớn, gồm gỗ Kiền và Sao xanh đang tập kết bên lề không có người trông giữ, nên thuê người cẩu trộm chở đi tiêu thụ, lấy tiền đánh bạc qua mạng.

Chiều 3/11, Công an huyện Phú Vang (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa bắt giữ Lê Bá Huy (20 tuổi, trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, TT-Huế) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Vụ trộm xảy ra vào trưa 30/10, tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

Theo lời khai của Huy tại cơ quan công an, trưa 30/10, khi đi trên đường Phạm Văn Đồng (Huế), thanh niên này phát hiện trên lề đường phía trước có 12 cây gỗ với đường kính lớn, gồm gỗ Kiền và Sao xanh, không có người trông giữ. Đang trong cơn máu mê bài bạc, Huy nảy ý định lấy trộm, chở đi nơi khác tiêu thụ. Huy lập tức liên lạc đến Dịch vụ vận tải tại phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy), hỏi thuê xe cẩu với giá trọn gói 3 triệu đồng để chở toàn bộ số gỗ kể trên (khoảng 10m3) từ xã Phú Thượng về thôn La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc (cách bãi gỗ gần 40km) để bán với giá 107 triệu đồng. Số tiền có được từ trộm gỗ, Huy mang đi đánh bạc qua mạng.

Liều lĩnh trộm cả bãi gỗ quý chở đi bán giữa trưa ảnh 1

Công an lấy lời khai đối với đối tượng trộm gỗ liều lĩnh Lê Bá Huy.

Nhận tin báo của chủ gỗ, Công an huyện Phú Vang phối hợp lực lượng chức năng tiến hành điều tra, truy xét, bắt giữ Lê Bá Huy. Được biết, Huy là đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện, vụ việc tiếp tục được công an mở rộng, điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG