Làng bóng Việt tiếc thương huyền thoại Maradona

Làng bóng Việt tiếc thương huyền thoại Maradona
TPO - Giới cầu thủ, chuyên gia của bóng đá Việt bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi vĩnh viễn của "Cậu bé Vàng".
Tối 25/11 (giờ Việt Nam), huyền thoại bóng đá Diego Maradona đã qua đời tại quê nhà Argentina ở tuổi 60 sau một cơn đau tim. Sự ra đi đột ngột của cựu danh thủ người Argentina để lại nỗi buồn sâu sắc đối với làng túc cầu nói riêng và thể thao thế giới nói chung. Giới cầu thủ, chuyên gia của bóng đá Việt đã lên tiếng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của "Cậu bé Vàng".
Trên facebook cá nhân, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy viết: "Quá đau buồn! Không thể tin được là Maradona đã ra đi vĩnh viễn? Người truyền cho tôi nhiều cảm hứng bóng đá nhất đã mãi mãi ra đi. Vĩnh biệt Maradona!".
Còn BLV Ngô Quang Tùng đăng ảnh của huyền thoại bóng đá người Argentina cùng dòng trạng thái cảm xúc: "Yên nghỉ nhé, Cậu bé vàng duy nhất và mãi mãi của bóng đá thế giới!".

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng bày tỏ niềm tiếc thương: "Khi ta sinh ra mọi người cười còn ta thì khóc. Đến khi nhắm mắt mọi người khóc với anh thì cười. Vĩnh biệt một Huyền thoại".

Khi sinh thời, Maradona được người đời tôn vinh là “Cậu bé vàng”. Ông nổi tiếng với lối chơi hoang dã, đầy kỹ thuật và phóng khoáng. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Maradona là cùng đội tuyển quốc gia Argentina đoạt chức vô địch World Cup 1986. Đây là giải đấu mà ông đã ghi năm bàn, trong đó có những di sản còn được nhắc đến tận bây giờ là bàn thắng được ví với "Bàn tay của Chúa" và pha độc diễn từ giữa sân để ghi bàn kết liễu tuyển Anh. Ông ghi tổng cộng 34 bàn thắng trong 91 trận ra sân cho đội tuyển Argentina. 
Ở cấp CLB, Maradona chơi tổng cộng 259 trận, ghi 115 bàn và 29 lần kiến tạo trong màu áo Boca Juniors, Barca và Napoli. Ông được nhắc đến nhiều nhất trong thời kỳ thi đấu 7 mùa giải cho Napoli giai đoạn 1984-1991. Có lẽ người ta sẽ không thể tìm thấy một cầu thủ nào "gánh team" đúng nghĩa như Maradona. Sự xuất sắc của ông đã giúp Napoli, thời điểm đó chỉ là một CLB tầm trung của Italy, đoạt Scudetto các năm 1987 và 1990, Cup UEFA 1989. Những chiếc Cúp này đã trở thành vô giá của Napoli bởi từ khi ông rời đi, đội bóng này chưa một lần chạm đến. 
Sự nghiệp vinh quang là thế, nhưng cuộc sống bên ngoài sân cỏ của Maradona lại bao quanh bởi những thị phi, đó là rượu chè, ma tuý, giao du với xã hội đen...Người ta nói, trong ông có hai nhân cách chính -tà đối lập. Ông là thiên thần ở mỗi pha chạm bóng trên sân, nhưng lại phàm tục ở cuộc sống bên ngoài.
Dù vậy, vượt lên trên tất cả, Maradona vẫn trở thành biểu tượng bóng đá của toàn thế giới. Người ta có thể hâm mộ Cristino Ronaldo, yêu mến Lionel Messi, nhưng đối với Maradona là sự tôn sùng mãi mãi.
Tổng thống Argentina, Alberto Fernandez tuyên bố đất nước sẽ tổ chức quốc tang trong 3 ngày để tưởng nhớ Maradona. Câu lạc bộ Napoli đổi tên sân San Paolo thành Diego Armando Maradona, để vinh danh huyền thoại bóng đá người Argentina vừa qua đời
MỚI - NÓNG