Khám phá ‘Con đường mang dáng hình Tổ quốc’

Khám phá ‘Con đường mang dáng hình Tổ quốc’
TPO - Cuốn sách được Đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá cao, ghi lại sinh động khó khăn, vất vả của bộ đội ngày đêm thi công con đường mang ý nghĩa chiến lược với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc VN.
Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra thi công Đường tuần tra biên giới
Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra thi công Đường tuần tra biên giới. Ảnh: Vũ Quang Thái

Cuốn sách “Con đường mang dáng hình Tổ quốc” chia thành 6 phần: Ý tưởng, khảo sát, khoét núi mở đường “trù phương lược,” khó khăn trong quá trình thi công; gian nan những cung đường tuần tra; thực túc trên đường tuần tra; hiệu quả kép của con đường trên tuyến biên cương của Tổ quốc; hình ảnh đẹp về “Con đường mang dáng hình Tổ quốc”; những cung đường tuần tra.

Trung uý Thân Xuân Viên - Đại đội 5, Tiểu đoàn 276, Trung đoàn 550 (Quân đoàn 4) khoan đá nổ mìn tại Điểm cao 383, xã Ya Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Ở tuyến đường này vào mùa hè, trên núi đá, nhiệt độ lên hơn 400C. Mặc dù thời tiết nắng nóng, bỏng rát, khắc nghiệt như thế song bộ đội vẫn tranh thủ từng giờ lúc trời nắng trong mùa khô để khoan đá nổ mìn đẩy nhanh tiến độ thi công
Trung uý Thân Xuân Viên - Đại đội 5, Tiểu đoàn 276, Trung đoàn 550 (Quân đoàn 4) khoan đá nổ mìn tại Điểm cao 383, xã Ya Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Ở tuyến đường này vào mùa hè, trên núi đá, nhiệt độ lên hơn 400C. Mặc dù thời tiết nắng nóng, bỏng rát, khắc nghiệt như thế song bộ đội vẫn tranh thủ từng giờ lúc trời nắng trong mùa khô để khoan đá nổ mìn đẩy nhanh tiến độ thi công.
Sự khắc nghiệt của mùa mưa Tây Nguyên cùng vô vàn những gian nan cả khách quan và chủ quan không thể kể hết của người lính luôn hiện hữu trên mỗi cung đường. Chẳng thế mà khi đi khảo sát công trường của Công ty TNHH MTV 36.55, Tổng công ty 36 ở gói thầu đường vào Đồn Biên phòng 669 Đắk Nhoong, Tiến sĩ Trần Hồng Mai - Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng) nhận xét rằng: “Con đường này chỉ có sự bền bỉ, dẻo dai, sức chịu đựng gian khổ và đặc biệt là đức hy sinh của người lính mới có thể làm được. Mỗi chuyến đi thực tế càng làm chúng tôi thêm cảm phục nhiệm vụ mở đường của bộ đội thời bình”. Trong ảnh: Để vượt qua đoạn đường lầy lội, trơn trượt, lính thợ Công ty TNHH MTV 36.55 cũng như nhiều đơn vị làm đường tuần tra phải sử dụng sáng kiến quấn xích sắt vào bánh xe U-oát để tăng độ bám đường mới hy vọng vào được tuyến
Sự khắc nghiệt của mùa mưa Tây Nguyên cùng vô vàn những gian nan cả khách quan và chủ quan không thể kể hết của người lính luôn hiện hữu trên mỗi cung đường. Chẳng thế mà khi đi khảo sát công trường của Công ty TNHH MTV 36.55, Tổng công ty 36 ở gói thầu đường vào Đồn Biên phòng 669 Đắk Nhoong, Tiến sĩ Trần Hồng Mai - Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng) nhận xét rằng: “Con đường này chỉ có sự bền bỉ, dẻo dai, sức chịu đựng gian khổ và đặc biệt là đức hy sinh của người lính mới có thể làm được. Mỗi chuyến đi thực tế càng làm chúng tôi thêm cảm phục nhiệm vụ mở đường của bộ đội thời bình”. Trong ảnh: Để vượt qua đoạn đường lầy lội, trơn trượt, lính thợ Công ty TNHH MTV 36.55 cũng như nhiều đơn vị làm đường tuần tra phải sử dụng sáng kiến quấn xích sắt vào bánh xe U-oát để tăng độ bám đường mới hy vọng vào được tuyến.
Hình ảnh đẹp về con đường mang dáng hình Tổ quốc
Hình ảnh đẹp về con đường mang dáng hình Tổ quốc.
Một đoạn đường thuộc huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La do Lữ đoàn 229 (Binh chủng Công binh), Lữ đoàn 543, Công ty Tây Bắc (Quân khu 2), Công ty 99 (Binh đoàn 12) thi công đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
Một đoạn đường thuộc huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La do Lữ đoàn 229 (Binh chủng Công binh), Lữ đoàn 543, Công ty Tây Bắc (Quân khu 2), Công ty 99 (Binh đoàn 12) thi công đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Một gia đình người Mông lên nương trên Đường tuần tra biên giới khu vực huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Rất nhiều người Mông nói rằng, chỉ có trong mơ họ mới dám nghĩ rằng Đảng, Nhà nước, Quân đội quan tâm đến đồng bào tận vùng biên ải xa xôi như thế. Khu vực này trước kia người ngựa chỉ dám đi một hàng vì đường mòn dân sinh nhỏ lại bám theo triền núi đá cheo leo, vực sâu hun hút. Khi bộ đội về lập lán làm trại, đưa máy móc mở đường, người Mông và các đồng bào dân tộc nơi đây mừng lắm. Sau khi có Đường tuần tra biên giới, người dân có thể đi lại dễ dàng, không còn cách trở bởi đường xá nữa. Bây giờ, đồng bào các dân tộc nơi đây có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần
Một gia đình người Mông lên nương trên Đường tuần tra biên giới khu vực huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Rất nhiều người Mông nói rằng, chỉ có trong mơ họ mới dám nghĩ rằng Đảng, Nhà nước, Quân đội quan tâm đến đồng bào tận vùng biên ải xa xôi như thế. Khu vực này trước kia người ngựa chỉ dám đi một hàng vì đường mòn dân sinh nhỏ lại bám theo triền núi đá cheo leo, vực sâu hun hút. Khi bộ đội về lập lán làm trại, đưa máy móc mở đường, người Mông và các đồng bào dân tộc nơi đây mừng lắm. Sau khi có Đường tuần tra biên giới, người dân có thể đi lại dễ dàng, không còn cách trở bởi đường xá nữa. Bây giờ, đồng bào các dân tộc nơi đây có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần.
Nhiều nhà thầu tranh thủ đổ bê tông cả ban đêm với quyết tâm hoàn thành việc thi công mặt đường trước mùa mưa. Trong ảnh: Đoàn công tác của Ban QLDA 47 đi kiểm tra các gói thầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Nhiều nhà thầu tranh thủ đổ bê tông cả ban đêm với quyết tâm hoàn thành việc thi công mặt đường trước mùa mưa. Trong ảnh: Đoàn công tác của Ban QLDA 47 đi kiểm tra các gói thầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Có đến những công trường trong rừng sâu mới hiểu thêm phần nào gian nan của bộ đội làm đường. Ngủ tại công trường, được nằm võng cùng bộ đội giúp chúng tôi có thêm trải nghiệm và thêm cảm phục ý chí, nghị lực của các anh. Do chưa thể thích nghi kịp kiểu ngủ dã chiến nên sáng hôm sau, khi tỉnh giấc toàn thân đau nhức, mỏi nhừ bởi tư thế nằm... cong. Mặc dù nằm trên đất song cảm giác như đang nằm trên... tàu hoả do võng hẹp, rất khó trở mình lại đung đưa, trong đêm thanh vắng luôn phát ra tiếng kêu kẽo kẹt nghe đến rợn người. Giữa thời bình như thế nhưng cuộc sống và sinh hoạt thì chẳng khác gì những năm tháng chiến tranh trong rừng Trường Sơn là mấy. Vì thế, ở công trường, việc cơm nắm, đi bộ hàng chục ki-lô-mét đường rừng, ngủ võng là điều trở nên quen thuộc với người lính làm Đường tuần tra biên giới
Có đến những công trường trong rừng sâu mới hiểu thêm phần nào gian nan của bộ đội làm đường. Ngủ tại công trường, được nằm võng cùng bộ đội giúp chúng tôi có thêm trải nghiệm và thêm cảm phục ý chí, nghị lực của các anh. Do chưa thể thích nghi kịp kiểu ngủ dã chiến nên sáng hôm sau, khi tỉnh giấc toàn thân đau nhức, mỏi nhừ bởi tư thế nằm... cong. Mặc dù nằm trên đất song cảm giác như đang nằm trên... tàu hoả do võng hẹp, rất khó trở mình lại đung đưa, trong đêm thanh vắng luôn phát ra tiếng kêu kẽo kẹt nghe đến rợn người. Giữa thời bình như thế nhưng cuộc sống và sinh hoạt thì chẳng khác gì những năm tháng chiến tranh trong rừng Trường Sơn là mấy. Vì thế, ở công trường, việc cơm nắm, đi bộ hàng chục ki-lô-mét đường rừng, ngủ võng là điều trở nên quen thuộc với người lính làm Đường tuần tra biên giới.
Đêm buông xuống trên khu lán trại Trung đoàn 7 (Quân đoàn 3) tại gói thầu đường vào Đồn Biên phòng 709-711 tỉnh Kon Tum. Ánh trăng đêm rằm sáng át cả ánh điện leo lét từ máy nổ giữa rừng già là khung cảnh nên thơ, nhưng càng làm tăng nỗi nhớ nhà da diết với những người lính trên công trường
Đêm buông xuống trên khu lán trại Trung đoàn 7 (Quân đoàn 3) tại gói thầu đường vào Đồn Biên phòng 709-711 tỉnh Kon Tum. Ánh trăng đêm rằm sáng át cả ánh điện leo lét từ máy nổ giữa rừng già là khung cảnh nên thơ, nhưng càng làm tăng nỗi nhớ nhà da diết với những người lính trên công trường.

Cuốn sách gồm hơn 400 ảnh, chùm ảnh, bài viết được chọn lựa từ hàng chục vạn bức ảnh của Thượng úy, nhà báo Vũ Quang Thái (báo Quân đội nhân dân) thực hiện trong những chuyến thực tế trên tất cả cung đường tuần tra biên giới từ đầu năm 2008 đến nay.

Theo Viết
MỚI - NÓNG