Kết thúc trận derby rực lửa, Mourinho lĩnh trọn chai sữa vào đầu

HLV Mourinho đổ lỗi cho trọng tài sau thất bại
HLV Mourinho đổ lỗi cho trọng tài sau thất bại
TPO - HLV Jose Mourinho của M.U vừa có một cuộc cãi vã và xô xát nhẹ với thủ thành Ederson cùng một số cầu thủ khác của Man City sau khi kết thúc trận derby thành Manchester rực lửa tối qua.     

Tờ Mirror hôm nay đưa tin, trên đường tới phòng họp báo qua đường hầm sân Old Trafford, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thấy tiếng ồn phát ra từ phòng thay đồ của các cầu thủ Man City nên đã dừng lại yêu cầu họ không nên quá phấn khích và phải tôn trọng chủ nhà.

Tuy nhiên, lời yêu cầu của HLV 54 tuổi lại nhận được những phản ứng không mấy lịch sự từ đội khách. Thủ môn Ederson của Man City không ngần ngại khi hét thẳng vào mặt ông Mourinho. Ngay sau đó, khoảng 20 người từ phía cả hai đội cũng tham gia vào cuộc đụng độ này, trong đó có tiền đạo của đội bóng “Quỷ đỏ”, Romelu Lukaku.

Trong lúc hỗn loạn, HLV Mourinho còn bất ngờ bị ném chai nước và hộp sữa đã hết vào người. Khi vụ việc xảy ra, nhân viên an ninh của sân Old Trafford có mặt bên ngoài phòng thay đồ đã can thiệp kịp thời để giải quyết nhanh gọn sự việc. Ngay sau đó, ông Mourinho vẫn tiếp tục tham gia họp báo.

Giới truyền thông cũng rầm rộ đưa tin, sau chiến thắng 2-1 trước M.U, các cầu thủ bên phía Man City rất phấn khích trên đường trở về phòng thay đồ. Về phía các cầu thủ chủ nhà, họ tỏ ra bực tức bởi cho rằng "các học trò ông Josep Guardiola đã hò reo và vỗ tay chế giễu sự thất bại của chúng tôi".

Với trận thua này, M.U bị Man City bỏ xa tới 11 điểm. Không phục trước chiến thắng đội khác, “người đặc biệt” cho rằng Man City thắng là nhờ ăn may và đổ lỗi cho trọng tài vì đã không cho các học trò của ông hưởng phạt đền.

MỚI - NÓNG