Kết thúc năm: Messi 91 bàn, Casillas 'ngồi chơi'

Kết thúc năm: Messi 91 bàn, Casillas 'ngồi chơi'
TP - Messi hoàn tất kỷ lục ghi bàn trong năm 2012 với bàn thắng thứ 91 trong trận Barcelona vượt qua Valladolid 3-1 rạng sáng qua. Trong khi đó, "người đặc biệt" Mourinho thể hiện quyền lực bằng cách đẩy thủ môn đội trưởng Iker Casillas lên ghế dự bị trong trận Real Madrid thua đau Malaga 2-3.

> Real Madrid thua trận, Mourinho không sợ mất việc
> Messi chỉ là “VĐV hạng 3” ở Argentina

Messi là người châm ngòi dẫn đến bàn mở tỷ số của Xavi cho Barca ở phút 43. Và cũng là Messi ‘nhảy múa’ giữa rừng chân hậu vệ đối phương trước khi ghi bàn ở phút 59, bàn thắng thứ 35 của anh ở mùa 2012-13.

Với bàn thắng này, ngôi sao người Argentina đang tràn đầy hy vọng lần thứ tư đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA sẽ được trao trong tháng sau đã kết thúc năm 2012 với 79 bàn ghi được cho Barcelona : 59 bàn tại La Liga, 13 bàn tại Champions League, 5 ở Copa del Rey và 2 ở trận Siêu cúp Tây Ban Nha.

Trong màu áo ĐT Argentina, Messi cũng có 12 bàn : 5 ở các trận vòng loại World Cup và 7 ở các trận giao hữu quốc tế.

Bước vào trận đấu này, Barcelona được dẫn dắt bởi trợ lý Jordi Roura sau khi HLV Vilanova phải lên bàn mổ phẫu thuật ung thư vòm họng hôm thứ năm và mới ra viện ngay trước khi trận đấu của Barca diễn ra.

HLV Vilanova cần rời xa bóng đá khoảng sáu tuần để thực hiện quá trình xạ trị và phục hồi. Bởi vậy, các cầu thủ Barca đã dành tặng chiến thắng cho người thầy còn ít tên tuổi nhưng đang giữ kỷ lục khởi đầu mùa giải tốt nhất lịch sử CLB với 16 chiến thắng và 1 trận hòa sau 17 vòng đấu.

Chiến thắng của Messi và đồng đội rạng sáng qua giúp Barcelona tạo khoảng cách 9 điểm với đội nhì bảng Atletico Madrid.

Đồng thời họ cũng đẩy nhà ĐKVĐ vào hoàn cảnh bị bỏ xa tới 16 điểm chỉ sau 17 lượt trận, khoảng cách lớn nhất giữa hai đại kình địch trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Tại Malaga, Mourinho đã gây ngạc nhiên lớn khi đưa ra sân đội hình xuất phát mà không có đội trưởng Casillas, thủ môn được chính các cầu thủ bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất thế giới suốt bốn năm qua, để thay bằng thủ môn số hai Adan Garrido.

Cần nhớ, trong 54 trận gần nhất của Real, Casillas xuất phát ở 53 trận và chỉ vắng mặt duy nhất trận cuối cùng mùa giải năm ngoái, khi mà Real đã chắc chắn giành ngôi vô địch.

Trước những thắc mắc phải chăng việc cất Casillas trên ghế dự bị là cách để Mourinho thể hiện quyền lực của mình ở Real vốn đầy rẫy ngôi sao cứng đầu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đáp : ‘Chúng tôi chơi không tốt ở nhiều khía cạnh trong thời gian qua, bao gồm cả phòng ngự. Tôi đánh giá phong độ của các cầu thủ chọn lựa những người có phong độ tốt nhất. Các bạn có thể sáng tác bất kỳ chuyện gì, nhưng đây đơn thuần chỉ là quyết định thuần túy chuyên môn. Vậy thôi’.

Sau khi nhận thất bại tại Malaga và bị Barca bỏ lại sau với khoảng cách 16 điểm, Mourinho thừa nhận : ‘Khoảng cách với đội dẫn đầu là không thể san lấp được’.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG