Kẻ mang án giết người trút 'mưa dao' tàn độc vào anh tài xế

Hai bị cáo trong phiên xử. Ảnh: BH
Hai bị cáo trong phiên xử. Ảnh: BH
TPO - Đang mang trọng án với tội danh giết người, nhưng khi thấy bạn kêu mất tiền, gã côn đồ lập tức xách dao lên đường và tiếp tục gây án. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều ma túy, súng, đạn tại nơi ở của đối tượng.

Chiều 8/12, TAND TP Hà Nội tuyên 30 năm tù đối với Đàm Văn Chung (SN 1988, ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) về các hành vi cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép ma túy, vũ khí quân dụng. Bị cáo Phạm Hùng Thắng (SN 1969, ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) bị tòa tuyên 30 tháng tù với tội danh cố ý gây thương tích.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, chiều 18/9/2013, Phạm Hùng Thắng thuê anh Nguyễn Thanh Sơn (SN 1973, ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) chở từ Hải Phòng lên Hà Nội.

Khi đến khu vực huyện Văn Giang, Thắng gọi điện thoại cho Đàm Văn Chung ra nhận 6 túi nilon màu trắng để ở vệ đường. Một lúc sau, Thắng bảo anh Sơn ra ghế sau để mình tự điều khiển xe (ô tô Civic) rồi vào nhà dì ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội chơi.

Đến đây, Thắng kêu mất tiền và quay sang truy vấn anh Sơn. Lúc đầu, anh Sơn không nhận. Ngay sau đó, Thắng gọi Chung tới và cả hai đánh đập anh tài xế truy hỏi.

Do bị đánh đau, anh Sơn nhận và hứa sẽ về Hải Phòng thanh toán. Khi Thắng và Chung đang trao đổi chuyện “6 gói nilon”, anh Sơn mở cửa định lái xe bỏ chạy nhưng bị Chung phát hiện. Đối tượng này dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng, ngực anh tài xế.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng phát hiện nhiều ma túy, súng, đạn tại nơi ở của Đàm Văn Chung. Điều đáng nói là, trước lúc gây án, vào tháng 6/2014, Chung bị TAND TP Hà Nội tuyên 18 năm tù về tội giết người.

Khi đang chuẩn bị thụ án, bị cáo không hề tỏ ra ăn năn, hối cải, tiếp tục mua súng đạn, nhiều hung khí, ma túy và gây án.

MỚI - NÓNG