Kẻ giết người ở TPHCM rồi lẩn trốn trong rừng keo ở Long An bị tuyên án tử hình

TPO - Nguyễn Thanh Tâm sát hại người phụ nữ trong quán cà phê ở huyện Hóc Môn, TPHCM cướp xe SH Mode, rồi lẩn trốn trong rừng keo rộng hàng trăm ha ở Long An vừa bị tuyên phạt tử hình cho 2 tội danh ‘Giết người", "Cướp tài sản’.

Ngày 16/8, HĐXX TAND TPHCM tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ TPHCM) về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Kẻ giết người ở TPHCM rồi lẩn trốn trong rừng keo ở Long An bị tuyên án tử hình ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại phiên tòa ngày 16/8.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, Nguyễn Thanh Tâm nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Ngày 6/1, Nguyễn Thanh Tâm chuẩn bị một cái rựa rồi đón xe ôm công nghệ đến khu vực xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Khi thấy chị N.T.H.C (SN 1993, quê Tiền Giang) đang ngồi trước quán cà phê, trong nhà có xe máy, Tâm đi đến trò chuyện để thăm dò tình hình.

Khi biết đây là quán nước có dịch vụ ‘vui vẻ’, Tâm ‘chốt giá 300.000 đồng’ và chị C. đưa Tâm vào bên trong nhà. Tâm dùng rựa chém nhiều nhát vào người chị T. cho tới khi nạn nhân không còn phản ứng nữa thì dừng lại.

Gây án xong Tâm lấy của nạn nhân 2 triệu đồng và xe máy SH Mode tẩu thoát khỏi hiện trường. Công an lần theo dấu vết phát hiện Tâm lẩn trốn trong khu rừng keo rộng hàng trăm ha ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Cảnh sát huy động 7 máy xúc, flycam cùng 1.000 chiến sĩ từ nhiều đơn vị để truy bắt hung thủ. Sau 72 giờ gây án, Tâm bị bắt khi đang lẩn trốn tại cánh đồng keo này.

MỚI - NÓNG