Kẻ ‘chỉ điểm’ cho con nuôi đánh chết người sau bữa nhậu ở Viện kiểm sát huyện lĩnh án chung thân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mâu thuẫn trong bữa nhậu tại trụ sở Viện KSND huyện Phúc Thọ (Hà Nội), bị cáo Lê Ngọc Ninh gọi con nuôi Nguyễn Văn Sơn đến đánh chết người đàn ông cùng xã.

Gọi con nuôi đánh chết người

Sau một ngày xét xử, cuối chiều 17/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Ninh (SN 1969, trú xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ) mức án chung thân và Nguyễn Văn Sơn (SN 1989, con nuôi của Ninh) án tử hình về tội “Giết người”, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Đỗ Tỵ (SN 1965, ở xã Võng Xuyên, Phúc Thọ) có quan hệ quen biết với một người là Thẩm phán của TAND huyện Phúc Thọ. Khoảng 16h ngày 5/10/2021, ông Tỵ rủ vị thẩm phán này đến bếp ăn trụ sở Viện KSND huyện Phúc Thọ, liên hoan. Bữa tiệc này còn có mặt ông Nguyễn Đức Trường (Phó viện trưởng Viện KSND huyện Phúc Thọ) cùng hai cán bộ của Viện này.

Do trước đó, ông Nguyễn Đức Trường đã hẹn với bị can Lê Ngọc Ninh, nên khi ngồi liên hoan, ông Trường gọi điện thoại cho Ninh để khất hẹn. Phía ông Tỵ cũng quen biết Ninh nên khi thấy ông Trường nói chuyện với Ninh, ông Tỵ đã mượn điện thoại của ông Trường, mời Ninh đến trụ sở Viện KSND huyện Phúc Thọ tham dự liên hoan cùng.

Ngoài ra, ông Tỵ còn gọi cho một người bạn khác cũng là anh Nguyễn Văn Trường (tên thường gọi là Trường “đá”) đưa bạn gái tới.

Quá trình ăn uống, Ninh muốn mời ông Tỵ một chén rượu. Anh Lưu Văn Kiên (cán bộ Viện KSND huyện Phúc Thọ) đứng lên rót, nhưng khi quan sát thấy chén rượu của ông Tỵ có màu nhạt hơn chén rượu của mình, cho rằng anh Kiên rót nước lã cho ông Tỵ, còn mình phải uống rượu nên Ninh đứng dậy chửi anh Kiên: “Tại sao mày rót nước lọc cho ông Tỵ, ông Tỵ phải bố mày không, mày có biết bố mày là gì không”.

Đáp lại, anh Kiên nói: “Cháu mới rót rượu từ bát rượu, không phải nước lọc” và khoanh tay xin lỗi Ninh. Được mọi người can ngăn, Ninh không chửi anh Kiên nữa và ngồi xuống tiếp tục liên hoan.

Nhân lúc mọi người không để ý, Ninh quay sang cầm chén rượu của mình ném trúng vào trán anh Kiên. Còn anh Trường “đá” thấy Ninh có thái độ côn đồ nên dùng tay phải đấm vào má trái của Ninh khiến cuộc nhậu phải giải tán.

Ra đến cổng Viện KSND huyện Phúc Thọ, ông Ninh lấy ô tô Ford Ranger của mình đi về phía TAND huyện, chặn ông Tỵ lại và nói: “Anh gọi Trường 'đá' quay lại xin lỗi, anh mà không gọi thằng em anh ra đây thì em gọi người của em xuống làm việc anh đừng có trách”. Ông Tỵ trả lời: “Việc này của hai đứa bay, anh chịu”.

Sau câu nói của ông Tỵ, Ninh gọi điện thoại cho con nuôi Nguyễn Văn Sơn bảo: “Bố đang va chạm đánh nhau, con cho anh em xuống”. Trước khi đi, Sơn cầm theo một con dao tự chế bằng kim loại bọc trong áo.

Khi di chuyển đến gần khu vực cổng Viện KSND huyện Phúc Thọ, Sơn thấy Ninh và ông Tỵ ngồi với nhau nên tiến lại gần. Thấy Sơn đến, Ninh đánh mắt, chỉ ngón tay trỏ về phía ông Tỵ ra hiệu cho Sơn đánh.

Sơn hiểu ý của Ninh nên dùng chân, tay đấm đá nhiều lần vào đầu, khiến ông Tỵ gục xuống đường. Người ở trong Viện KSND huyện Phúc Thọ thấy ồn ào, chạy ra căn ngăn, yêu cầu Ninh và Sơn đưa ông Tỵ vào bệnh viện cấp cứu. Do thương tích nặng, ông Tỵ tử vong ngày 7/10/2021.

Kẻ ‘chỉ điểm’ cho con nuôi đánh chết người sau bữa nhậu ở Viện kiểm sát huyện lĩnh án chung thân ảnh 1

Bị cáo Lê Ngọc Ninh và Nguyễn Văn Sơn tại tòa.

Bố đổ tội cho con

Tại tòa, bị cáo Ninh phản bác cáo buộc giết người, cho rằng chỉ gọi Sơn đến đưa mình về chứ không bảo Sơn đánh ông Tỵ.

Trong khi đó, bị cáo Sơn lại khai chính bố nuôi đã “đánh mắt” chỉ tay vào ông Tỵ nên anh ta hiểu và xông vào đánh người này.

“Tôi tin tưởng ông Ninh nên mới như vậy, bị cáo xin khai đúng để mong khoan hồng. Chính vì dành tình cảm cho bị cáo Ninh nên tôi mới có ngày hôm nay", Sơn nói.

Chủ tọa tiếp tục cho đối chất, bị cáo Sơn giữ lời khai và cho hay khi bị bắt lên Trại giam số 1 (Hỏa Lò), Ninh đề nghị anh ta nhận hết tội.

"Ninh bảo mày nhận hết tội đi, tao ra ngoài lo cho gia đình ông Tỵ, gia đình mày. Khung của mày 7 - 15 năm tù, tao sẽ ‘thi đấu’ với công an, với tòa để lo cho mày 7 năm nhưng bị cáo bảo không, đến nước này cứ để công an xử lý, sao tôi phải nhận hết", Sơn khai. Còn bị cáo Ninh tiếp tục phủ nhận các lời khai trên của Sơn.

Trình bày về mối quan hệ “bố con nuôi”, bị cáo Lê Ngọc Ninh cho hay, Sơn là đứa cháu ngoài xã hội, lúc gọi ông ta là bố, lúc gọi là chú.

Sơn cũng trình bày, từng gọi nhiều người là bố nhưng chỉ dành tình cảm “bố con” cho ông Ninh. Bị cáo cho rằng, chính vì được ông Ninh nhận làm con nuôi nên mới có hậu vướng vòng lao lý.

Khi luận tội, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đánh giá hành vi của 2 bị cáo có tính chất côn đồ, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, Ninh đã gọi Sơn đến và chỉ đạo đánh ông Tỵ. Sau khi xem xét, cơ quan truy tố đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt Lê Ngọc Ninh và Nguyễn Văn Sơn cùng mức án tù chung thân.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".