Huyền bí nữ khách phòng 209 và cú lừa nửa tỷ

Huyền bí nữ khách phòng 209 và cú lừa nửa tỷ
Chỉ trong 1 tuần, bằng những câu chuyện thêu dệt hoang đường mang tính mê tín dị đoan, Nguyễn Thị Hiền (trú xã Quỳnh Long, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã lừa được một phụ nữ phục vụ phòng khách sạn để chiếm đoạt số tài sản lên tới hơn 500 triệu đồng. Trên đường tẩu thoát, Hiền té lầu bị thương nặng và bị bắt giữ.

Vị khách sang trọng

Như thường lệ, sáng 1/6, bà Nguyễn Thị Tứ (1963, trú xóm 3, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) - nhân viên phục vụ phòng của Khách sạn Hoa Mai cùng một đồng nghiệp đang dọn dẹp tại phòng 207, một phụ nữ ở phòng đối diện 209 sang bắt chuyện làm quen.

Sau khi dọn xong phòng 207, cả hai tiếp tục sang dọn phòng 209. Tại đây, người khách giới thiệu mình tên là Hiền, hiện là Hiệu trưởng một trường THPT ở H. Quỳ Hợp (Nghệ An), còn chồng tên Tám - Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Ngã tư Ga Vinh. Hiền còn khoe vợ chồng mình sở hữu một loạt mỏ đá trắng ở Quỳ Hợp và có mấy lô đất “vàng” ở TP Vinh. Qua câu chuyện, điều khiến hai nhân viên phục vụ phòng thấy thích thú và bị mê hoặc nhất chính là vẻ huyền bí của gia đình nữ khách này. Chị ta kể, mình sinh một lần 3 người con, hai trai, một gái, đặt tên là Đức Trung, Đức Hiếu và Đoan Trang. Điều đặc biệt là khi sinh ra chúng không hề bú sữa mẹ mà chỉ há miệng đòi ăn cơm chay và biết nói sau... một tháng. Năm lên 4 tuổi, đứa con gái bảo rằng: “Bố mẹ ra đường nếu thấy ai đánh rơi 2 chiếc túi, một túi đạo đức và một túi tiền thì bố mẹ nhớ nhặt túi đạo đức trước. Chúng con là thần đồng, phải sống kiếp tu hành ở chùa chứ không sống cùng bố mẹ đâu”. Vì ít học, lại mê tín nên bà Tứ đã tin vào câu chuyện xằng bậy do vị nữ khách kể.

Sáng 3/6, qua vài lần tỉ tê, thấy bà Tứ đã rất tin tưởng mình nên Hiền quyết định tung “chiêu”. Khi chỉ có mình bà Tứ lên dọn phòng, Hiền ngồi tỏ vẻ ủ rũ. Thấy khách buồn, bà Tứ liền hỏi han và được nữ khách này tâm sự: Ba đứa con bỗng dưng lăn ra sốt hầm hập, bà ngoại lái ô-tô chở xuống nhà “cậu” Hòa (một thầy bói ở xã Xuân Viên, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh – P.V), thì được “cậu” phán là: Phải đưa cả ba đứa lên chùa để làm lễ, nếu không chúng sẽ “ra đi”, vì chúng là con của bề trên. Tuy nhiên, tiền làm lễ phải là tiền đi mượn thì mới linh nghiệm.

Hiền còn nói rằng, “cậu” bảo nếu người nào mà cho mượn tiền giải hạn thì sẽ được hưởng phúc lộc lớn từ trời. Tin lời, bà Tứ tất tả bỏ cả việc dọn phòng chạy về nhà lấy 1,5 triệu đồng đem cho nữ khách này mượn. Sáng hôm sau, khi dọn phòng, bà Tứ thấy nữ khách đang nghe điện thoại của “cậu” và được biết “cậu” yêu cầu đưa thêm 1,5 triệu đồng nữa. Gác máy, Hiền một lần nữa tỉ tê “mượn” thêm 1,5 triệu đồng, bà Tứ lại sập bẫy.

Những ngày tiếp theo, mỗi lần lên dọn phòng 209, nữ khách này tiếp tục tỉ tê rằng, nhờ có bà Tứ ra tay làm phúc mà các con của chị đã được cứu. Giờ không những chúng khỏe mạnh mà còn trở thành... thần. Từ chùa trở về nhà, chúng còn mang theo con chim “thần” tên là Yến Nhi. Để hù dọa bà Tứ, Hiền còn bịa ra câu chuyện rằng: “Chim thần Yến Nhi mách bảo nhà ân nhân (gia đình bà Tứ - P.V) sắp gặp tai họa lớn. Muốn chồng con được sống, phải sắm lễ vật lên chùa cúng xin.

Cú lừa hơn 500 triệu đồng

Nghe nữ khách nói chuyện gia sự sắp gặp đại họa, bà Tứ như muốn rụng rời chân tay, hỏi cách sắm lễ thì được hướng dẫn đưa 20 triệu đồng để lo giúp. Sau khi đưa cho nữ khách hai lần (mỗi lần 10 triệu đồng), bà Tứ tiếp tục nghe nữ khách bảo “thầy” phán, hạn này nặng lắm, phải chuẩn bị 3 lễ để đến cầu giải hạn ở 3 ngôi chùa. Cứ như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, vì u mê, bà Tứ đã rút toàn bộ các sổ tiết kiệm bằng tiền Việt Nam đồng, USD và hơn 1 cây vàng (tổng số hơn 500 triệu đồng) cống nạp cho Hiền.

Sáng 8-6, khi bà Tứ vào dọn phòng và hỏi về tình hình đi lễ thế nào thì Hiền tỏ vẻ lúng túng và khất lần lữa rằng, đang chờ “thầy” hẹn ngày để làm lễ. Linh tính mách bảo có điều gì đó mập mờ, bà Tứ lập tức xin nghỉ việc về nhà kể với chồng con đầu đuôi câu chuyện, đồng thời viết đơn trình báo lên cơ quan CA.

Nhận được đơn trình báo, lực lượng CATP Vinh đã có mặt tại khách sạn Hoa Mai, phối hợp với nhân viên ở đây tìm mọi cách để giữ chân vị khách ở phòng 209. Tới 1 giờ 30 ngày 9-6, khi lực lượng chức năng tiến hành áp sát, mở cửa phòng 209 để kiểm tra thì căn phòng trống không. Khám xét căn phòng này, lực lượng chức năng thu giữ được 75 triệu đồng, 6.000USD, 1 lắc vàng, 1 ĐTDĐ. Ngoài các tang vật trên, lực lượng CA còn thu giữ 1 phiếu ghi đề ngày 8-6 với số tiền 52,25 triệu đồng, một số bùa chú được làm từ lá cây khô và xác con cào cào.

Trước đó, khi phát hiện có dấu hiệu bất thường tại khách sạn, Hiền đã chạy lên tầng 4, trốn ra ô thông gió để theo đường ống dẫn nước thoát ra ngoài. Tuy nhiên, Hiền sẩy chân rơi xuống sân bất tỉnh. Sau khi tìm kiếm khắp các phòng trong khách sạn nhưng không thấy, lực lượng CA đã phát hiện Hiền đang nằm bất tỉnh tại sân sau của khách sạn nên chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tại phòng cấp cứu, trong tình trạng đa chấn thương, Hiền luôn miệng kêu đau đầu, tức thở và hai tay cứ ôm cứng trước ngực. Mãi đến khi chụp X-quang, bác sĩ phát hiện trong áo nịt ngực của Hiền cất giấu rất nhiều nhẫn, dây chuyền và bông tai bằng vàng. Từ đây, chân dung nữ quái lừa đảo này đã bị bóc mẽ. Không như giới thiệu rằng mình là Hiệu trưởng, chồng là Giám đốc Ngân hàng, mà Hiền là lao động tự do và người đàn ông ở cùng phòng tên là Lê Văn Tám trú tại P. Lê Mao (TP Vinh), không phải là chồng của Hiền.

Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng CATP Vinh cho biết, hiện Nguyễn Thị Hiền đang bị lực lượng chức năng quản chế tại bệnh viện để chữa trị do gãy xương chậu và đa chấn thương. Sau khi lành vết thương, Hiền sẽ được di lý về CATP để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.