Họa sĩ Xuân Tiến với Sắc màu quê hương

Họa sĩ Xuân Tiến với Sắc màu quê hương
TPO - Lần thứ ba tổ chức triển lãm cá nhân, họa sĩ Nguyễn Xuân Tiến, người gắn bó hơn 40 năm với màu vẽ, được bạn bè trong giới chờ đợi sẽ khai mạc vào 17h thứ ba, ngày 2 - 11 tới tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Họa sĩ Xuân Tiến với Sắc màu quê hương

Một tác phẩm sơn mài "Âm nhạc truyền thống" của họa sĩ Xuân Tiến

Triển lãm có tên gọi "Sắc màu quê hương" của họa sĩ Xuân Tiến, gồm 50 bức tranh cả sơn dầu, sơn mài và bột màu.

Nếu như con trai của ông, họa sĩ trẻ Xuân Anh với những bức tranh sơn mài mang phong cách hiện đại thì tranh của họa sĩ Xuân Tiến có gì đó lãng mạn và phóng túng. Trước đây, họa sĩ Xuân Tiến vẽ theo trường phái hiện thực, nhưng thời gian gần đây ông chuyển sang vẽ theo lối trừu tượng.

Họa sĩ Xuân Tiến từng là giảng viên Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp. Cảm hứng với vẻ đẹp mộng mị của Sapa mù sương, sau một tháng sống và sáng tác ở đó, ông đã quyết định mở triển lãm cá nhân lần ba với mong muốn giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước một góc của miền sơn cước Việt Nam.

Triển lãm của họa sĩ Xuân Tiến sẽ kéo dài trong 10 ngày.

MỚI - NÓNG