Họa sĩ nhí bán tranh

Một lớp học của CLB Mầm Sáng
Một lớp học của CLB Mầm Sáng
TP - Triển lãm tranh thiếu nhi thường mang ý nghĩa tinh thần là chính nhưng mới đây có một triển lãm bán hàng chục bức tranh được hàng chục triệu đồng. Đó là Nét vẽ tuổi thơ tại tòa nhà 3D, đường Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

> Ngạc nhiên tranh Nguyễn Cao Tuấn

Triển lãm gồm hơn 130 bức tranh của gần 80 họa sĩ tuổi 4-17 ở CLB Mầm Sáng, làng trẻ mồ côi Birla, chùa Bồ Đề. Có em bị dị tật về mắt, câm điếc…

Một nửa tiền bán tranh thuộc về tác giả, 30% để làm từ thiện cho chính các em ở Birla, ở Bồ Đề và cả trẻ em Mầm Sáng có hoàn cảnh khó khăn.

Mầm Sáng là tên lớp học vẽ tại nhà họa sĩ Bùi Thị Thái Hà ở ngõ 280, đường Lạc Long Quân. Các lớp dạy vẽ ở làng Birla, chùa Bồ Đề chị mới mở được vài tháng, trên tinh thần tình nguyện.

Chị Hà có thâm niên 30 năm dạy vẽ tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Vài năm gần đây nảy ra ý định truyền bá nghệ thuật cho trẻ em trong vùng và bắt đầu dạy con hàng xóm vẽ.

Những bức đẹp nhất của học sinh chị Hà treo trên tường nhà khiến các vị phụ huynh ngạc nhiên, không ngờ tranh con mình lồng khung lại đẹp thế.

Chị Hà nảy ra ý định dạy vẽ ở chùa Bồ Đề từ những lần sang đây lễ. Chùa Bồ Đề là địa chỉ từ thiện quy tụ nhiều trẻ lang thang từ nhiều tỉnh thành. Ấn bút vẽ vào tay các cháu không đơn giản.

“Các cháu ở đây nó hoang dại, tự do, ý thức tập thể rất đuối. Một hai buổi không thành công, tôi lại phải về suy nghĩ xem trẻ cần cái gì,” chị kể. “Tôi thấy các cháu cần tình cảm, sự chia sẻ đầu tiên. Sau đó cần một chút về vật chất, có thể nói là chất bổ.”

Và chị huy động đồng nghiệp ở Cung Thiếu nhi mở chiến dịch tẩm bổ. Tuần một buổi, các chị sang chùa đúng giờ ăn của các cháu, mang theo lúc nồi thịt kho lúc chả viên, trứng luộc…

Hàng tháng trời như vậy, dần dần các cháu hiểu được tấm lòng cô giáo. Lúc đó chị mới dạy các cháu làm những đồ chơi đơn giản.

Rồi đến một hôm: “Chúng ta không làm đồ chơi nữa, bắt đầu vẽ…” Nhân vật cụ thể xuất hiện nhiều và nổi bật trong triển lãm về độ “có hồn”: sư bà. Nào là Sư bà đến nhà em, Em đi chùa cùng sư bà, Chúng con múa hát bên sư bà, Chân dung sư bà

Tinh thần chung của Nét vẽ tuổi thơ là màu sắc tươi tắn, sặc sỡ, hình thù ngộ nghĩnh. Một số bức bố cục không kém tranh của họa sĩ người lớn. Giá tranh từ 5 trăm đến 5 triệu, một bức vẽ tập thể 10 triệu.

Khoảng 12 bức đã có người mua. Một ngân hàng mua 4 bức. Hỏi ra thì được biết đây là hoạt động công đoàn nhân dịp 1-6 của ngân hàng. Thoạt đầu mọi người góp tiền để mua về treo chung nhưng về sau có 3 người mua đứt cả bức đem về nhà treo.

Bức đắt nhất giá 5 triệu vẽ gà chọi để treo ở văn phòng. Chị Bùi Thu Hà- đại diện ngân hàng mua tranh không ngờ các đồng nghiệp lại thích thú đến thế, nên định sẽ quay lại triển lãm chọn thêm vài bức.

Anh Nguyễn Đinh Nguyên mua tranh cũng vì muốn ủng hộ những hoạt động như Nét vẽ tuổi thơ. Nguyên cũng đang tổ chức những lớp vẽ thường xuyên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Ba Vì và Gia Lâm. Anh điều hành Tò He- công ty chuyên in tranh trẻ em lên túi xách, áo phông, áo gối, ví, sổ tay… để bán, một phần doanh thu quay lại hỗ trợ các em.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG