'Hoa hậu Việt Nam khác xa tưởng tượng'

TPO - Đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, các cô gái không chỉ có cơ hội học thêm nhiều kỹ năng như trình diễn, catwalk, nhảy, múa, mà còn giúp bản thân có thêm sự tự tin và biết cách thể hiện mình. 

Hoa hậu Việt Nam 2022 đã gần đi đến chặng kết thúc. Với 35 cô gái lọt vào vòng chung kết, Hoa hậu Việt Nam không đơn giản là một cuộc thi mà đây là hành trình, là những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Tham gia Hoa hậu Việt Nam, họ từ những cô gái có phần rụt rè, nhút nhát, không dám xuất hiện trước đám đông thành những người con gái tự tin, biết thế mạnh của mình ở đâu và bản thân cần làm gì để nổi bật.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, nhiều thí sinh cho biết quãng thời gian ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam là những ngày tháng đầu tiên họ sống xa gia đình lâu đến thế. Bên cạnh nỗi nhớ, các cô gái học cách trưởng thành, hòa nhập và phát triển bản thân.

Hoa hậu Việt Nam không đơn giản là cuộc thi

Nhật Quỳnh (SBD 245) tâm sự chặng đường đã qua ở Hoa hậu Việt Nam là không dài, không ngắn. "Ngay từ đầu cuộc thi, tôi luôn cố gắng và mong muốn đạt được ngôi vị cao nhất. Mục tiêu đó đang ngày một gần hơn với tôi. Tôi cần phải cố gắng thật nhiều để hoàn thiện mình".

Với Nhật Quỳnh, đến với Hoa hậu Việt Nam, các cô gái không chỉ được thử sức mình tại đấu trường nhan sắc lâu đời nhất quốc gia mà còn được học hỏi nhiều kỹ năng, tham gia nhiều hoạt động.

'Hoa hậu Việt Nam khác xa tưởng tượng' ảnh 1'Hoa hậu Việt Nam khác xa tưởng tượng' ảnh 2

Nhật Quỳnh là thí sinh có chiều cao nổi bật 1,76 m ở Hoa hậu Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nhật Quỳnh cảm nhận rõ bản thân thay đổi. Cô tự tin hơn trong giao tiếp, cởi mở với mọi người. Cô hiểu tầm quan trọng của việc biết lắng nghe, sẻ chia với những người xung quanh.

"Tôi hy vọng với sự tự tin, cởi mở, tôi học được cách chia sẻ, khơi gợi lòng trắc ẩn bên trong của mình trên hành trình nhân ái", cô nói.

Khi được hỏi về việc các cô gái có áp lực không khi hàng ngày sống chung các ''đối thủ'' của mình, Nhật Quỳnh đáp: "Mọi người thường nghĩ tham gia cuộc thi nhan sắc, các thí sinh đấu đá tranh giành với nhau nhưng Hoa hậu Việt Nam khác xa tưởng tượng. Tôi được học kỹ năng catwalk, tập nhảy, tập múa, giải phóng hình thể, được tham quan, trải nghiệm mỗi ngày bên các thí sinh đến từ khắp mọi miền. Tôi luôn ghi nhớ và trân trọng từng phút giây ở đây".

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Nhật Quỳnh chưa từng xa nhà quá lâu. Vì thế, quãng thời gian tham gia Hoa hậu Việt Nam là những tháng ngày đầy sự nhung nhớ của cô.

"Những ngày đầu đặt chân tới TP. HCM, tôi cảm thấy lo lắng, nhớ nhà vì xung quanh ai cũng xa lạ. Tuy nhiên, hiện tại, cảm giác xa lạ đã biến mất, tôi đã hòa nhập được với mọi người, với cuộc sống ở đây", Nhật Quỳnh tâm sự.

Là phiên bản khác của chính mình

Với Phương Oanh (SBD 378), cô thấy bản thân tiến bộ và như một phiên bản hoàn toàn khác. "Tôi tự tin hơn, bản lĩnh hơn và hoàn thiện hơn. Đến với cuộc thi, tôi không chỉ học hỏi được nhiều điều từ các huấn luyện viên hay những người có chuyên môn mà còn trau dồi được nhiều thứ từ các thí sinh. Chặng đường phía trước vẫn còn dài nên tôi cần cố gắng nhiều để bản thân ngày một tốt hơn nữa", cô nói.

Phương Oanh khẳng định Hoa hậu Việt Nam là cơ hội lớn để mỗi cô gái trau dồi bản thân. Ngoài những kỹ năng học được, thí sinh SBD 378 trân trọng những kỷ niệm với các thí sinh. Cô cho biết bản thân khi đến với Hoa hậu Việt Nam không nghĩ sẽ có thêm được nhiều người bạn, người chị, người em thân thiết đến vậy.

'Hoa hậu Việt Nam khác xa tưởng tượng' ảnh 3

Phương Oanh cảm nhận bản thân như phiên bản khác của chính mình khi tham gia Hoa hậu Việt Nam.

Giống với Nhật Quỳnh, Phương Oanh cũng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Vì thế, quãng thời gian đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam là lần đầu cô xa gia đình lâu tới vậy.

"Bố mẹ tôi có thói quen đi ngủ sớm, nên cũng chỉ gọi điện nói chuyện với tôi được một vài lần. Bên cạnh đó, bố mẹ vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi han, động viên tôi. Đây là điều khiến tôi cảm thấy may mắn nhất khi luôn được gia đình ở bên, ủng hộ", cô tâm sự.

Ý thức việc giữ gìn hình ảnh

Tường Vi (SBD 335) cho biết sau đêm Chung khảo, cô dành thời gian xem lại phần trình diễn của bản thân trên các nền tảng online. Cô gái đến từ Nha Trang cho rằng việc xem lại chính mình là cần thiết để biết bản thân thiếu gì, cần thay đổi gì, từ đó cố gắng hoàn thiện mình trong đêm chung kết sắp tới.

Thí sinh SBD 335 cho hay cô thấy bản thân thay đổi nhiều nhất trong việc giữ gìn hình ảnh bản thân. Nguyễn Ngọc Tường Vi quan điểm rằng mỗi cô gái luôn phải ý thức được việc giữ cho chính mình chỉn chu và đẹp nhất trong mọi hoàn cảnh. Ngoài ra, Tường Vi đề cao sự đúng giờ, đặc biệt khi tham gia hoạt động tập thể.

Tham gia Hoa hậu Việt Nam, Tường Vi cho hay mỗi cô gái đều ít có thời gian trò chuyện với người thân. Tuy nhiên, họ nhận được nhiều thứ từ kỹ năng, các mối quan hệ.

'Hoa hậu Việt Nam khác xa tưởng tượng' ảnh 4'Hoa hậu Việt Nam khác xa tưởng tượng' ảnh 5

Ngọc Tường Vi đề cao sự đúng giờ khi hoạt động tập thể.

Thí sinh SBD 335 đã khá quen với việc xa nhà. Tuy nhiên, đây là lần đầu cô tham gia một cuộc thi nhan sắc. Với lịch trình kín và bận rộn, Tường Vi ít dùng điện thoại, không thường xuyên lên mạng xã hội. Với cô, đây là quãng thời gian khá lạ vì bản thân thay đổi lịch sinh hoạt nhưng vô cùng đáng nhớ.

Tường Vi cho hay cô cũng như 34 thí sinh còn lại đều háo hức, hồi hộp chờ đợi tới chung kết 23/12. "Tôi và các bạn đều luôn cố gắng hết sức, học hỏi nhiều nhất có thể và hết mình trong đêm chung kết sắp tới", cô nói.

Tin liên quan