Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: 'Tôi chưa từng yêu ai'

TPO - Sau một tháng thi đấu ở nước ngoài, Thiên Ân hiện tại muốn làm tốt vai trò đương kim Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Người đẹp cho biết cô chấp nhận kết quả, không cần ông Nawat xin lỗi hay trao cho mình vị trí Á hậu 5.

Về Việt Nam sau gần một tháng tại Miss Grand International ở Indonesia, Đoàn Thiên Ân sụt 5 kg. Không chỉ đối mặt với áp lực đạt thành tích cao như đương kim hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, hành trình thi thố của cô gái trẻ còn đối mặt với những bình luận về ngoại hình, khả năng trình diễn.

Trong buổi trò chuyện với Tiền Phong, Thiên Ân nói cô gần như trút bỏ mọi đau buồn, chỉ muốn tập trung hoàn thành tốt vai trò đương kim Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: 'Tôi chưa từng yêu ai' ảnh 1Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: 'Tôi chưa từng yêu ai' ảnh 2

"Khóc vì áp lực với khán giả''

- Những ngày qua chị là tâm điểm của truyền thông cũng như mạng xã hội. Chị có lường trước được việc bản thân phải đối mặt với làn sóng khen chê?

- Tôi lường trước được bình luận trái chiều từ giây phút đăng quang. Chỉ là quá nhiều yếu tố cộng hưởng khi sang Indonesia khiến tôi cảm thấy áp lực và không dám đọc bình luận.

Tôi chỉ có 54 giờ để chuẩn bị sang Indonesia sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam. Thời gian đầu, tôi trang điểm, làm tóc chưa chỉn chu nên khán giả thất vọng về tôi khi so với hình ảnh tại Việt Nam. Tôi cố gắng thay đổi theo góp ý mọi người nhưng vô tình khiến mọi thứ không thể khá hơn do khả năng còn hạn chế. Lâu dần, tôi được chuyên gia trang điểm ở Indonesia giúp đỡ nên tự tin nhiều hơn.

- Trong hậu trường, chị đã khóc với Thùy Tiên khi không được gọi tên vào Top 10. Nhưng nhiều ý kiến lại cho rằng kết quả là vừa sức với chị?

- Tôi không nghĩ mình dừng chân ở top 20 là thiếu công bằng. Tôi chỉ buồn vì khiến khán giả thất vọng, trong khi mọi người đặt kỳ vọng ở tôi quá nhiều. Lúc đó, tôi nghĩ mình vào top 10 nhưng chưa tự tin sẽ đăng quang. Thực tế, tôi vẫn hy vọng mình chạm tay đến vương miện, nhưng tôi nghĩ thực lực của tôi dừng chân ở top 10 là hợp lý.

Tôi sợ mọi người thất vọng vì họ đặt kỳ vọng ở tôi nhiều hơn, không là top 5, top 3 nhưng cao hơn top 20. Giọt nước mắt của tôi xuất phát từ việc áp lực bị truyền thông tung hô, nhất là sau thành công của Thùy Tiên. Tôi buồn và hụt hẫng vì phải dừng chân sớm.

- Ông Nawat có nói rằng lý do chị out top là khuyết điểm hình thể lưng dài, chân ngắn, ăn nói chậm chạp, 0 điểm ứng xử. Đến giờ khi đã bình tĩnh, chị nhìn nhận phát ngôn này theo hướng thế nào?

- Thật sự thì đến bây giờ tôi không còn buồn về những bình luận tiêu cực. Tôi muốn trở về trên cương vị đương kim Hoa hậu Hòa bình Việt Nam và làm tròn sứ mệnh. Trong bài bài thuyết trình Top 10 ở Miss Grand Vietnam, tôi nói rõ thông điệp mình từng vượt qua vấn nạn bạo lực ngôn từ, miệt thị ngoại hình. Giờ đây tôi muốn cống hiến, làm được những gì mình đã nói.

Tôi cũng không cần bất kỳ ai phải xin lỗi mình về những lời miệt thị ngoại hình.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: 'Tôi chưa từng yêu ai' ảnh 3Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: 'Tôi chưa từng yêu ai' ảnh 4

"Tôi cảm ơn những lời chê bai ngoại hình"

- Nhiều người cho rằng Thiên Ân đang bị Chủ tịch Miss Grand International miệt thị ngoại hình. Nhưng số khác cho rằng những gì ông Nawat nói là lời góp ý với thí sinh do cuộc thi mình tổ chức. Quan điểm của chị về việc này?

- Tôi nghĩ mỗi cuộc thi đều có tiêu chuẩn vẻ đẹp riêng. Tôi chỉ quan trọng việc mình có nỗ lực để hoàn thiện và trở thành phiên bản xuất sắc nhất của chính mình hay không. Việc bị nói lưng dài, chân ngắn hay hông to không hẳn khiến tôi buồn. Tôi vẫn yêu bản thân dù nó chưa hoàn hảo. Nhiều lúc tôi không còn để ý đến những gì người khác nói nữa. Tôi đang biết rõ mình ở đâu, là ai và có gì.

- Chị nghĩ gì về câu nói ''Ai chê mình là thầy, ai khen mình là kẻ hại ta''?

- Thực ra không hẳn người khen mình là hại mình, tùy thuộc vào lời khen đó có thực sự đúng hay không. Ví dụ họ thấy mình nỗ lực thực sự, thì đó là lời khen đúng. Nếu có những lời khen mà bản thân mình thấy không đúng, thì đó tất nhiên là những lời khen có hại.

Còn với những lời chê, nó cũng tương tự vậy. Mình phải tỉnh táo nhìn nhận khuyết điểm, bên cạnh đó mình phải xem lời chê đó là góp ý hay là bài xích, công kích mình.

Sau mọi thứ xảy ra, tôi nghĩ vị trí top 20 lại thích hợp với tôi hơn. Tôi nghĩ rằng mọi việc giữa tôi và ông Nawat không còn căng thẳng nữa.

Tôi nghĩ mình không cần nhận vị trí Á hậu 5. Tôi đã có kế hoạch, dự án riêng từ khi về Việt Nam. Nếu nhận danh hiệu Á hậu 5, những dự án của tôi dang dở và không làm tròn trách nhiệm giữa đôi bên.

- Giờ đây, chị muốn cải thiện điểm nào nhất trên cơ thể?

- Tôi sẽ tập gym, ăn kiêng để cơ thể này hoàn thiện nhất có thể. Tôi tập cho săn chắc hơn vì không muốn cải thiện số đo nữa. Tôi bị lỏng người hậu giảm cân và muốn tập cho săn chắc.

Trước khi thi Miss Grand Vietnam, tôi đã tự ti quá nhiều. Giờ đây, tôi quyết định bước ra ánh sáng, muốn lên tiếng cho những người tự ti về ngoại hình. Tôi nghĩ rằng bản thân chúng ta phải chấp nhận những thiếu sót và cố gắng cải thiện nó.

- So với ngày xưa, cách đối mặt với miệt thị ngoại hình, bạo lực ngôn từ của chị giờ đây đã thay đổi?

- Ngày xưa, lúc tôi mập, có người so sánh tôi với cả động vật. Lúc tôi bị rạn da, người ta còn nói tôi giống phụ nữ sau sinh. Nó làm tổn thương tôi và những người mang thai ngoài kia. Nhiều người nói tương lai của tôi không xán lạn chỉ vì tôi mập. Tôi không hiểu tại sao họ nói như vậy.

Trước khi trở thành động lực, những lời cay nghiệt đã là con dao ghim vào tôi rất lâu. Sau khi đối mặt, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn. Giờ đây, giờ cơ thể tôi vẫn còn nhiều vết rạn, nhưng tôi không còn thấy nó đáng sợ nữa. Khi nhìn lại, tôi cũng phải cảm ơn những lời chê bai về ngoại hình. Nhờ có nó mà tôi có được ngày hôm nay. Hy vọng các bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua bạo lực ngôn từ.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: 'Tôi chưa từng yêu ai' ảnh 5Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: 'Tôi chưa từng yêu ai' ảnh 6

"Tôi chưa có bạn trai"

- Cuộc sống của Thiên Ân hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Chị có thấy choáng ngợp với những gì của hiện tại?

- Lúc mới đăng quang, tôi không nhận thức được mình đã là hoa hậu. Sau khi trở về từ Indonesia, tôi nhận thức rõ trọng trách mình rất lớn. Tôi không còn là cô gái không ai biết đến, tự do làm điều mình thích. Tôi phải để ý nhiều hơn từ cách ứng xử, giao tiếp.

Ban đầu, tôi đã khóc nhiều vì choáng ngợp, chưa quen với việc được nhiều người vây quanh, tiếp xúc ánh đèn flash, phóng viên. Thời điểm đó, tôi sợ vì chỉ có 2-3 ngày để chuẩn bị sang Indonesia. Tôi còn áp lực trước việc đạt thành tích tốt, vì lúc đó đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là đại diện Việt Nam. Nhưng khi đến Indonesia, tôi biết mình không còn đường lui, tôi phải chiến đấu.

- Trước đây, chị làm nhiều công việc từ phát tờ rơi, bán mắt kính... Nó giúp ích gì cho chị trên con đường trở thành hoa hậu?

- Công việc bán hàng giúp tôi tiếp xúc nhiều người, đa dạng từ tính cách, cách cư xử... Điều đó giúp tôi ứng phó với nhiều thứ. Tôi thấy mình rất vui với công việc bán hàng, dù lương cứng chỉ khoảng 6 triệu/tháng, cùng với thưởng KPI, lên được khoảng 10 triệu/tháng.

- Cuộc sống của chị và bố thay đổi thế nào sau khi chị đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam?

- Sau khi đăng quang ở Việt Nam, tôi phải lo chuẩn bị sang Indonesia. Sau khi về nước, tôi vẫn chưa về nhà. Tôi chưa có cơ hội thăm bố nên chưa thể nói cuộc sống của mình thay đổi thế nào. Hiện tại điều kiện kinh tế của tôi khá ổn nên tôi muốn chăm sóc bố, chuyển sang chỗ ở tốt hơn.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: 'Tôi chưa từng yêu ai' ảnh 7Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: 'Tôi chưa từng yêu ai' ảnh 8

- Chị hiện tại chỉ sống cùng bố do mẹ mất sớm. Khi mất mẹ, chị ở tuổi 18. Chị gặp khủng hoảng tâm lý ra sao thời điểm đó?

- Tôi tin chắc mẹ rất tự hào về tôi và luôn dõi theo tôi ở phương xa. Tôi khiến mẹ an tâm phần nào khi trưởng thành như hiện tại. Mẹ mất một tháng trước sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Mẹ tôi bị ung thư vú di căn sang phổi. Dù chuẩn bị tâm lý nhưng khi mẹ mất, tôi không đủ mạnh mẽ để đứng vững.

Tôi ở cùng mẹ suốt 18 năm qua và chia sẻ mọi thứ với mẹ. Tôi sang chấn tâm lý khi mẹ mất. Tôi không thể nào cầm được nước mắt khi nhắc về mẹ. Suốt 4 năm qua, tôi hạn chế nhắc đến bà vì không kiềm được cảm xúc.

Sau khi mẹ mất, tôi nói chuyện nhiều hơn với bố và hiểu được bố thương mình rất nhiều. Nhưng tôi chưa bao giờ trực tiếp nói ra điều đó. Giờ đây, tôi chỉ muốn nói là “Bố ơi, con thương bố nhiều lắm”.

- Từ một cô sinh viên ít người biết đến Hoa hậu Thiên Ân, không sai khi nói chị đã một bước đổi đời. Vậy tiêu chí lựa chọn người yêu của đương kim Hoa hậu Hòa bình Việt Nam là gì?

- Trước đây, tôi chưa từng thực sự yêu ai hay có bạn trai. Tôi hiện độc thân và không nghĩ nhiều về việc hẹn hò. Tôi muốn tập trung cho sự nghiệp. Do có xuất thân khó khăn, tôi muốn ổn định kinh tế trước. Tôi sẽ tìm bờ vai nương tựa khi đã thành công.

Tôi không bao giờ đặt ra hình tượng chọn bạn trai, trước đây như thế và bây giờ cũng vậy. Từ lúc đăng quang đến giờ tôi không có thời gian nghĩ đến việc yêu ai hay đặt ra tiêu chuẩn nào. Tôi cũng khá khó tính và không đặt nặng vấn đề phải yêu ai đó. Nếu có, tôi nghĩ người yêu phải dung hòa với tôi mọi khía cạnh trong cuộc sống. Tôi không quan trọng người yêu phải giàu có, miễn là họ yêu thương mình.

- Cảm ơn Thiên Ân về buổi trò chuyện!

Tin liên quan