HLV Toshiya Miura thắng vẫn chưa yên tâm

Vui với việc các học trò ghi bàn song HLV Miura (giữa) vẫn chưa yên tâm với chiến thắng trận lượt đi. Ảnh: VSI
Vui với việc các học trò ghi bàn song HLV Miura (giữa) vẫn chưa yên tâm với chiến thắng trận lượt đi. Ảnh: VSI
TP - Chiến thắng 2-1 trên sân khách tạo nên lợi thế lớn cho Việt Nam trước Malaysia. HLV Toshiya Miura dù vậy cho rằng, Việt Nam vẫn phải tập trung tối đa cho trận lượt về tại Hà Nội.

Trước trận đấu với Malaysia hôm qua, HLV Miura từng nói với Tiền Phong, ông cần đảm bảo một trận hòa tại Shah Alam, thay vì mục tiêu quyết thắng. Thắng lợi 2-1 hôm qua vì vậy có thể coi là vượt sự mong đợi của nhà cầm quân người Nhật Bản. Ông Miura dù vậy vẫn tỏ ra cẩn trọng khi đánh giá về cơ hội của đội tuyển Việt Nam.

Xuất hiện tại phòng họp báo sân vận động Shah Alam hôm qua, HLV Miura giữ nguyên nét mặt bình thản như mọi khi. Ông Miura không hề tỏ ra quá phấn khích với chiến thắng của đội bóng.

“Dĩ nhiên tôi hài lòng với kết quả hôm nay. Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi tốt. Sau khi hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1, tôi đã có niềm tin là chúng ta sẽ có thể ghi bàn trong hiệp 2, và điều đó đã thành hiện thực. Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 là chưa đủ. Trước mắt chúng ta vẫn còn 90 phút lượt về, và trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra”-HLV Miura cho biết. Ông Miura cũng khẳng định, không hy vọng tuyển Việt Nam sẽ thắng trước khi bước vào trận đấu với Malaysia. “Chúng ta không thể biết trước được chuyện gì trong tương lai. Tôi vì vậy không nghĩ đến chuyện đó, mà tùy thực tế để có những quyết định”. 

Giải thích về quyết định thay tiền vệ Thành Lương, ông Miura nói: “Thành Lương đã chơi tốt trong 3 trận đấu của Việt Nam tại vòng bảng. Nhưng hôm nay, cậu ấy có vẻ không thực sự mạnh mẽ. Tôi vì vậy cần một cầu thủ khác dồi dào thể lực hơn. Khoảng 20 phút cuối, Malaysia đã tấn công rất mạnh để gỡ hòa. Đấy thực sự là thời điểm vất vả”-HLV Miura cho biết. Tiền đạo Lê Công Vinh trong khi đó lên tiếng cảm ơn sự cổ động của các CĐV Việt Nam tại Shah Alam.

Về phía Malaysia, HLV Dollah Salleh không giấu được sự thất vọng. Ông Salleh nói: “Tôi đã không nghĩ Việt Nam có thể chơi như hôm nay. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với các cầu thủ của mình, nhưng chúng tôi đã thua. Các cầu thủ Việt Nam đã chơi rất tốt, đặc biệt là số 10- Văn Quyết, 19- Thành Lương, 15- Ngọc Hải…”. Theo ông Salleh, nhiều vị trí trong đội hình Malaysia đã mải mê tấn công, quên nhiệm vụ phòng ngự.

“Tôi rất thất vọng. Chúng tôi đã may mắn khi không bị thua thêm. Tuy nhiên, phía trước Malaysia vẫn còn trận đấu lượt về, và chúng tối sẽ phải thi đấu với 200% khả năng”-ông Salleh nói.

MỚI - NÓNG