HLV Park Hang-seo: 'Vui sao nước mắt lại trào'

HLV Park Hang-seo: 'Vui sao nước mắt lại trào'
TPO - Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã không giấu được cảm xúc vì chiến thắng tuyệt vời của U23 Việt Nam trước Iraq ở trận tứ kết giải U23 châu Á tối nay. Trong phòng họp báo sau trận đấu, ông Park Hang-seo đã bật khóc.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã nối dài câu chuyện cổ tích mang tên U23 Việt Nam ở giải châu Á. Tại trận tứ kết tối nay, họ đánh bại U23 Iraq với tỷ số 5-3 trong loạt sút 11 mét, sau khi hòa 3-3 ở các hiệp chính và phụ.

Chiến thắng tuyệt vời của đoàn quân áo đỏ mang tới niềm hạnh phúc vô bờ bến cho các CĐV và những người trong cuộc. Trong phòng họp báo sau trận đấu, ông Park Hang-seo đã bật khóc vì niềm vui.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc không quên nói lời cảm người hâm mộ Việt Nam và VFF vì sự ủng hộ nhiệt thành trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu của đội.

Ông Park Hang-seo cũng thể hiện sự xúc động khi được hỏi tới quá trình chuẩn bị với U23 Việt Nam. Ông Park cho biết cảm thấy nhớ vợ, con và người mẹ đã 97 tuổi của mình.

"Hôm rồi, con gái của tôi tròn 8 tuổi nhưng vì bố bận không tổ chức sinh nhật được, không làm được gì đặc biệt cho con", nhà cầm quân người Hàn Quốc bùi ngùi.

Cách đây 3 ngày, HLV Park Hang-seo cũng không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc khi U23 Việt Nam đã cầm hoà Syria 0-0 ở lượt trận thứ 3 bảng D, qua đó giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2018. Hôm đó sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã ôm từng cầu thủ trong phòng thay đồ, nói cảm ơn bằng tiếng Việt. Ông Park sau đó ra ngồi lặng lẽ một mình trên ghế và khóc.

MỚI - NÓNG