HLV Jose Mourinho liên tiếp chê bai Jurgen Klopp

HLV Jose Mourinho liên tiếp chê bai Jurgen Klopp
HLV Jose Mourinho liên tiếp chê bai Jurgen Klopp
TP - Sau khi giúp Tottenham bứt phá mạnh mẽ ở Ngoại hạng Anh mùa này, Jose Mourinho dường như đã xác định Jurgen Klopp và Liverpool là đối thủ chính của họ.

Bằng chứng là “Người đặc biệt” đã liên tục có những phát biểu ngấm ngầm chê bai chiến lược gia người Đức. Đây là lần thứ ba, HLV của Tottenham, Jose Mourinho chê bai HLV của Liverpool, Jurgen Klopp trong vòng một tuần.

Hồi đầu tuần này, trước trận đấu giữa Tottenham và Liverpool, Mourinho thẳng thừng nói rằng Klopp than vãn quá nhiều về chấn thương khi nhấn mạnh The Reds chỉ có một mất mát đáng kể duy nhất từ đầu mùa là trường hợp của trung vệ Van Dijk. Sau khi Tottenham thất bại 1-2 tại Anfield vì bàn thắng vào phút chót của Roberto Firmino, Mourinho lạnh lùng tuyên bố “đội hay hơn đã thua” và cho rằng kết quả này “không công bằng”.

Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó khi Klopp từ chối “khẩu chiến” với Mourinho thì HLV người Bồ Đào Nha lại một lần nữa gây hấn. Chỉ một ngày sau khi Klopp vượt qua HLV Bayern Munich, Hansi Flick để thắng giải HLV xuất sắc nhất thế giới - The Best 2020 của FIFA, Mourinho đã lên tiếng phản bác. Ông không ngần ngại mỉa mai Klopp đã được FIFA thiên vị.

HLV của Tottenham nói: “Tôi nghĩ cơ hội duy nhất để Hansi Flick giành chiến thắng chỉ đến khi Bayern Munich tìm được 2, 3 giải đấu nữa để chinh phục. Khi đó, ông ấy sẽ giành 7 danh hiệu trong năm và có lẽ như thế mới đủ để ông ấy trở thành người xuất sắc nhất”.

“Tôi tin rằng Flick mới chỉ giành được Champions League, Bundesliga, Cúp quốc gia Đức, Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Đức. Ông ấy chỉ có 5 danh hiệu, trong đó có chiếc cúp danh giá nhất châu Âu. Thật tội nghiệp cho Flick. Nếu có thêm 2 hoặc 3 danh hiệu nữa, ông ấy có lẽ sẽ thắng giải”.

Những cuộc tấn công liên tục của Mourinho nhắm vào Jurgen Klopp trong tuần qua hứa hẹn sẽ giúp Ngoại hạng Anh mùa này có thêm gia vị. Cho dù thất bại ở Anfield, nhưng Tottenham vẫn góp mặt trong cuộc đua vô địch khi chỉ kém Liverpool 3 điểm.

MỚI - NÓNG