HLV của MU phải thừa nhận sự thật cay đắng sau trận thua Man City

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Ralf Rangnick có một vài lý do để tiếc cho MU sau trận thua 1-4 trước Man City. Nhưng sau cùng, ông vẫn phải thừa nhận rằng các học trò của ông đã thua một cách vô phương cứu chữa trước "đội bóng hay nhất thế giới".
HLV của MU phải thừa nhận sự thật cay đắng sau trận thua Man City ảnh 1

HLV Rangnick với gương mặt thiểu não sau trận

HLV Ralf Rangnick vừa trải qua trận đấu đầu tiên trên hành trình gian khổ trong tháng 3, khi hàng loạt đội bóng lớn đang chờ đợi. Trước thử thách đầu tiên là Man City, và ông cùng học trò lập tức nhận một thất bại ê chề với 4 bàn thua cùng một thế trận kém cỏi hoàn toàn, đặc biệt trong hiệp 2.

Bởi đây là thời gian MU chỉ biết chạy theo đối thủ. Họ không thể lên bóng, không có bất cứ pha dứt điểm nào. Đây là lần đầu tiên trong mùa giải này, đội bóng áo đỏ trải qua một hiệp đấu mà họ không có nổi một cú dứt điểm nào chứ chưa nói đến dứt điểm trúng đích.

Sự chênh lệch giữa hai nửa xanh đỏ thành Manchester là quá rõ ràng. Sau trận, HLV Ralf Rangnick đã chia sẻ nhiều điều. Trong đó, ông khá tiếc sau 45 phút đầu chơi khá tốt.

Nhà cầm quân người Đức nói: “Tôi nghĩ rằng đó là một hiệp một tốt, thậm chí 60 phút đầu tiên vẫn ổn. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc của riêng mình, chúng tôi có thể ghi thêm một hoặc hai bàn thắng trong hiệp 1. Bất cứ khi nào có bóng, chúng tôi cho thấy rằng mình vẫn có thể gây ra khó khăn cho họ.

Điều này cũng đúng với những khoảnh khắc chuyển trạng thái tốt. Nhưng cuối cùng, họ đã ghi được hai bàn thắng và chúng tôi chỉ ghi được một bàn. Vì vậy, ở hiệp một, rõ ràng là chúng tôi cần cố gắng ghi ít nhất một bàn nữa.

Nhưng khi họ có bàn thắng thứ ba, chúng tôi phải thừa nhận rằng mọi thứ coi như đã kết thúc. Chúng tôi không có cơ hội. Bàn thắng này đã giết chết nỗ lực chúng tôi bởi vì hôm nay, chúng tôi đối đầu Manchester City, đội bóng tốt nhất thế giới lúc này”.

HLV của MU phải thừa nhận sự thật cay đắng sau trận thua Man City ảnh 2

Rangnick cho rằng đội bóng của ông đã phải gặp một đối thủ "hay nhất thế giới"

Đồng thời, Rangnick cho rằng một phần nguyên nhân khiến MU của ông thua là không có tiền đạo. "Chúng tôi không có tiền đạo có thể sử dụng vào hôm nay, người duy nhất chúng tôi có trên băng ghế dự bị là Marcus (Rashford), người mà tôi cũng chỉ có thể đưa vào sau 60 phút".

Nhưng sau cùng, vị HLV người Đức vẫn phải thừa nhận rằng đây là một trận thua hoàn toàn chênh lệch và thất vọng với đội bóng của ông: "Hôm nay là một ngày thất vọng cho các cầu thủ, cho chúng tôi bởi vì chúng tôi nhận ra rằng sẽ rất khó để gỡ gạc sau bàn thua thứ 3.

Thật thất vọng với tất cả mọi người, không chỉ với những người ủng hộ chúng tôi mà cả các cầu thủ, toàn bộ nhân viên đội bóng. Rõ ràng là bạn muốn giành chiến thắng trong một trận derby như hôm nay. Nhưng chúng tôi phải thừa nhận rằng trong hiệp hai, họ đã thể hiện họ là một đội bóng đáng sợ đến nhường nào".

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).