HLV Arsenal thất vọng với học trò sau trận thua thảm Liverpool

0:00 / 0:00
0:00
HLV Arsenal thất vọng với học trò sau trận thua thảm Liverpool
TPO - HLV Arteta gần như chết lặng với màn trình diễn kém cỏi của các học trò trong trận đấu với Liverpool vòng 30 Ngoại hạng Anh.

Liverpool là đội chiếm mọi ưu thế với tổng cộng 16 pha dứt điểm. Nhưng phải đến khi HLV Klopp tung Diogo Jota vào sân thì "The Kop" mới tìm được mành lưới Arsenal. Tiền đạo người Bồ Đào Nha mở tỷ số ở phút 62. Salah ghi tên mình lên bảng điện tử ở phút 68 trước khi Jota hoàn tất cú đúp để ấn định tỉ số 3-0 cho Liverpool ở phút 82. Arsenal chính là đội bóng mà Jota chọc thủng lưới nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi thua xứng đáng. Liverpool giỏi hơn mọi mặt và thắng dễ với cách biệt mà họ có, thậm chí có thể đậm hơn. Tôi xin nhận trách nhiệm vì lối chơi hôm nay. Tôi không bào chữa gì dù rằng đội bóng tôi thiếu vài cái tên. Các cầu thủ Arsenal không thể hiện được kỹ thuật. Chúng tôi luôn bị mất bóng và không thể chuyền quá 3 lần. Ngay cả những điều cơ bản.

Tôi đang bị sốc, đội đã tập luyện nhưng tôi không ngờ lại ra như vậy.Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Chúng tôi phải làm tốt hơn nữa", HLV Arteta nói.

Sau trận đấu, Arsenal nhận tin không vui khi bác sĩ xác nhận Kieran Tierney dính chấn thương đầu gối. Hậu vệ này phải ra sân sớm và chưa hẹn ngày trở lại. Trong khi đó, chấn thương của David Luiz diễn biến nặng và cần phẫu thuật. Trung vệ người Brazil vắng mặt trong trận đấu với Liverpool và cũng là một phần lí do khiến hàng thủ Arsenal chơi chật vật.

Thua trận, Arsenal không còn cơ hội tìm suất dự Champions League. Trong khi đó, Liverpool chỉ còn cách top 4 hai điểm.

MỚI - NÓNG