Hé lộ thư tuyệt mệnh của Jonghyun SHINee trước khi tự tử vì trầm cảm

TPO - Ca sỹ Nine9 (tên thật Jang Hee Yeon) của nhóm nhạc rock Dear Cloud vừa hé lộ một phần lá thư cuối cùng của Jonghyun theo ý nguyện của anh.
Hé lộ thư tuyệt mệnh của Jonghyun SHINee trước khi tự tử vì trầm cảm ảnh 1

Nữ ca sĩ Nine9 của nhóm Dear Cloud

Theo nữ ca sĩ, Jonghyun đã yêu cầu cô đăng tải bức thư của anh. Nine9 hé lộ Jonghyun đã trò chuyện với cô về những suy nghĩ sâu kín, và cô từng cảnh báo gia đình cũng như bạn bè của nam ca sĩ hãy giúp đỡ anh ấy.

Sau khi trao đổi với gia đình Jonghyun, nữ ca sĩ quyết định hoàn thành di nguyện của nam ca sĩ là công bố bức tâm thư cuối cùng của anh:

Hé lộ thư tuyệt mệnh của Jonghyun SHINee trước khi tự tử vì trầm cảm ảnh 2 Jonghyun qua đời ở tuổi 27.

“Tôi bị tổn thương từ bên trong. Trầm cảm đã từ từ xâm chiếm tôi và hoàn toàn nhấn chìm tôi rồi, và tôi không thể thắng được nó.
Tôi chán ghét bản thân mình. Tôi đã cố gắng giữ những ký ức vỡ vụn và gào lên với bản thân để hàn gắn lại, nhưng không có câu trả lời.
Nếu tôi không thể thở được, thì ngừng thở sẽ tốt hơn.
Tôi tự hỏi bản thân rằng ai có thể quan tâm mình.
Chỉ có tôi mà thôi.
Tôi đơn độc.
Thật dễ dàng để nói rằng tôi sẽ kết thúc mọi thứ.
Nhưng lại rất khó khăn để thật sự chấm dứt.
Tôi đã sống đến hiện tại vì sự khó khăn đó.
Họ nói rằng tôi muốn chạy trốn.
Đúng vậy. Tôi muốn chạy trốn.
Khỏi tôi.
Khỏi các bạn.
Tôi tự hỏi đây là ai. Đó là tôi. Và đó là tôi. Và đó lại là tôi.
Tôi hỏi vì sao mình lại mất những ký ức. Họ nói rằng đó là vì tính cách của tôi.
Tôi hiểu rồi. Cuối cùng vẫn là lỗi của tôi.

Hé lộ thư tuyệt mệnh của Jonghyun SHINee trước khi tự tử vì trầm cảm ảnh 3
Tôi muốn ai đó chú ý, nhưng không ai chú ý cả. Không có ai gặp tôi, vì vậy họ không biết tôi tồn tại. Tôi đã tổn thương và tôi lo lắng. Tôi không bao giờ biết rằng làm cách nào để chuyển nỗi đau thành niềm vui. Nỗi đau chỉ là nỗi đau mà thôi. Họ bảo tôi đừng nên như vậy. Tại sao? Tôi không thể kết thúc mọi thứ theo cách tôi muốn sao? Họ bảo tôi nên tìm điều gì làm tôi tổn thương. Tôi biết rất rõ vì sao. Tôi tổn thương vì chính tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi và vì tôi tồi tệ. Bác sĩ ơi, đó có phải là những gì ông muốn nghe? Không, tôi không làm điều gì sai cả. Khi bác sĩ nói thầm rằng rằng đó là do tính cách của tôi, tôi nghĩ rằng làm bác sĩ thật dễ dàng. Thật kỳ quặc làm sao vì tôi tổn thương vô cùng. Có nhiều người đau đớn hơn tôi vẫn sống tốt, những người yếu đuối hơn tôi cũng vẫn sống tốt. Tôi đoán tôi thì không. Chẳng ai tổn thương hơn tôi và yếu đuối hơn tôi cả. Nhưng họ nói tôi nên sống. Đừng nói những điều vô nghĩa. Tìm ra vì sao tôi tổn thương ư? Tôi đã nói vì sao rồi đó. Liệu có phải không ổn khi tổn thương nhiều đến vậy vì lý do đó? Tôi có cần phải chi tiết ly kỳ hơn không? Tôi đã nói vì sao rồi. Tại sao các bạn không lắng nghe? Nơi này không dành cho tôi. Cuộc sống nổi tiếng này cũng không thuộc về tôi. Vì tôi nổi tiếng. Tại sao tôi lại chọn nó? Thật buồn cười. Thật lạ là tôi đã kéo dài điều này quá lâu. Tôi có thể nói gì thêm nữa? Hãy nói với tôi rằng tôi đã làm việc chăm chỉ. Vậy là đủ rồi. Rằng tôi đã làm việc chăm chỉ. Thậm chí nếu bạn không thể cười khi tôi ra đi, thì xin hãy đừng đổ lỗi cho tôi. Tôi đã làm việc chăm chỉ. Tôi thực sự đã làm việc chăm chỉ. Tạm biệt.”

Chiều tối qua 18/12, nam ca sĩ Jonghyun - thành viên nhóm nhạc nổi tiếng SHINee – đã tự sát ở tuổi 27 tại nhà riêng ở Chungdamdong, Seoul, Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.