Hãy là những người đàn ông đích thực

Các cầu thủ U23 Việt Nam miệt mài tập luyện cho trận đấu quyết định với U23 Đông Timor. Ảnh: VSI
Các cầu thủ U23 Việt Nam miệt mài tập luyện cho trận đấu quyết định với U23 Đông Timor. Ảnh: VSI
TP - Đó là mong muốn của HLV Falko Goetz khi nói về các học trò của mình trước trận cầu quyết định cùng U23 Đông Timor tối nay.

> U23 Việt Nam cẩn trọng trước Đông Timor

Cho đến lúc này, U23 Đông Timor đang là hiện tượng của môn bóng đá nam SEA Games 26 với hai chiến thắng liên tiếp trước U23 Brunei và U23 Philippines để vươn lên đứng đầu bảng B, trên cả hai đàn anh U23 Việt Nam và U23 Myanmar. Bởi thế, trận đấu với U23 Đông Timor tối nay bỗng trở thành trận đấu quyết định với thày trò HLV Falko Goetz mà không phải là hai cuộc thử sức với U23 Philippines hay U23 Myanmar trước đó.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của U23 Đông Timor sau kỳ SEA Games lẹt đẹt 2 năm trước ở Vientiane, Lào, chính là nhờ vào chính sách nhập khẩu ngoại binh ồ ạt từ Brazil và Australia. Tại SEA Games năm nay, HLV người Brazil Antonio Viera đưa vào đội hình chính tới 9 cầu thủ ngoại, và đều là những cầu thủ có chất lượng đang thi đấu tại Brazil và Australia.

Trước đối thủ như vậy, HLV Falko Goetz hiểu rằng đội bóng của ông sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận đấu tối nay. Tuy nhiên, dường như chiến lược gia người Đức chưa tìm ra được cách giải quyết vấn đề nội tại của U23 Việt Nam và đã phải lên tiếng than thở với các phóng viên sau buổi tập cuối cùng trước trận đấu: “Tôi chỉ là HLV và nhiệm vụ của tôi là giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu”.

Thông qua cuộc trò chuyện với báo giới, HLV Falko Goetz cũng nói lên mong muốn của mình với các học trò: “Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu như những người đàn ông đích thực chứ không phải là các cậu bé như ở hai trận đã qua. Đá đẹp cũng tốt đấy nhưng nếu không ghi được bàn thắng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có bàn thắng mới quyết định thắng bại của một trận đấu”.

Theo ông Goetz, U23 Đông Timor là một đội bóng tốt, có nhiều cầu thủ đáng chú ý. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở đối thủ mà ở trong chính các cầu thủ U23 Việt Nam. Trong hai trận đấu trước U23 Philippines và U23 Myanmar, các cầu thủ Việt Nam đều thể hiện rõ sự vượt trội về mặt thế trận cũng như cơ hội ghi bàn. Đặc biệt là ở trận gặp Myanmar, trận đấu mà đáng ra U23 Việt Nam phải thắng khi có quá nhiều lợi thế nhưng đã không thể thắng được.

“Tôi không muốn sự việc này lặp lại ở trận đấu tới. Chúng ta đều biết U23 Đông Timor tấn công rất nguy hiểm và chúng ta phải hết sức cẩn thận trong phòng thủ. Song, các tiền đạo cũng phải biết ghi bàn. Đó là nhiệm vụ rất quan trọng. Các tiền đạo phải biết trách nhiệm của họ là ghi bàn khi có cơ hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động tấn công, dồn ép họ bởi đó là con đường ngắn nhất tới chiến thắng”, HLV Falko Goetz nhận định về trận đấu sắp tới với U23 Đông Timor.

Trong trận đấu gặp U23 Đông Timor tối nay, U23 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Huỳnh Phú do gặp chấn thương cổ chân ở trận đấu trước. Rất may cho HLV Falko Goetz là trung vệ giàu kinh nghiệm Long Giang đã sẵn sàng trở lại để có thể ra sân ngay từ đầu trận.

Một tin vui nữa với U23 Việt Nam là tiền đạo Đình Tùng cũng đã có thể thi đấu trở lại, nhưng ông Goetz sẽ chỉ sử dụng anh ở vai trò cầu thủ dự bị cho trận đấu tới.

Bên cạnh tin vui thì điều khiến các phóng viên theo dõi buổi tập cuối cùng trước trận đấu của U23 Việt Nam hôm qua là HLV Falko Goetz không cho các cầu thủ tập thêm các mảng miếng tấn công mới mà tiếp tục miệt mài với những pha tạt cánh, đánh đầu. Có vẻ như ông Goetz chưa hài lòng với những động tác căn bản của các học trò khi liên tục nhắc nhở họ phải thực hiện đúng động tác đánh đầu mới khiến trái bóng đi căng và hiểm.

Có vẻ như việc các học trò chưa thực hiện tốt ngay cả những bài tập rèn luyện suốt từ ngày đặt chân tới Indonesia khiến HLV Falko Goetz không sẵn sàng đưa ra các bài tập mới. Song ông thầy người Đức vẫn tin vào khả năng chiến thắng của đội nhà ở trận cầu quyết định.

Hoàng Nguyên
Từ Jakarta, Indonesia

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG