Harry khiến Vua Charles buồn lòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vua Charles III được cho là “buồn và hoang mang” trước vụ kiện mà Hoàng tử Harry khởi xướng chống lại tập đoàn báo chí Anh, tiếp tục gây ảnh hưởng xấu đến Hoàng gia Anh.

Đầu tháng 6, Hoàng tử Harry trở lại Anh để tham gia vào vụ kiện chống lại Mirror Group Newspaper, cáo buộc tập đoàn báo chí Anh thu thập thông tin bằng cách hack điện thoại bất hợp pháp để xuất bản hàng chục bài báo về anh từ năm 1996 đến 2011, gây tổn hại đến anh.

Trong tài liệu dài 55 trang được Harry công bố với tư cách nhân chứng, hoàng tử tóc đỏ đánh giá tình trạng của báo chí và Chính phủ Anh đang “ở dưới đáy”. Theo The Sunday Times, tuyên bố này vi phạm yêu cầu của Hiến pháp Anh với hoàng gia là “đứng trên chính trị”.

Harry khiến Vua Charles buồn lòng ảnh 1
Hoàng tử Harry rời tòa án tối cao ở London cùng luật sư David Sherborne sau khi đưa ra bằng chứng trong phiên tòa xét xử chống lại Mirror Group Newspaper. Ảnh: Polaris.

Một nguồn tin thân cận với Cung điện Buckingham tiết lộ phát ngôn và những lời buộc tội liên tục chống lại gia đình của Harry khiến Vua Charles phiền lòng. Theo nguồn tin, quốc vương mới đăng cơ cảm thấy buồn, hoang mang và thất vọng về hành vi của con trai út bởi chúng dường như tiếp diễn không có hồi kết.

Theo giới truyền thông, Hoàng tử Harry không nghĩ đến việc kiện Mirror Group Newspaper cho đến khi gặp luật sư David Sherborne vào năm 2018. Cựu đại diện pháp lý của Công nương Diana thuyết phục Harry nên theo đuổi vụ án về quyền riêng tư bị xâm phạm.

Một người làm việc trong Hoàng gia Anh nói với The Sunday Times Harry chưa bao giờ bày tỏ lo ngại về vấn đề hack điện thoại với các cận thần vào thời điểm các bài báo được xuất bản. Anh cũng không có bằng chứng cho thấy các phóng viên đã sử dụng phương pháp này để thu thập thông tin.

“Tôi nghĩ anh ấy đã ngồi dưới ánh nắng Mặt trời của California trong một thời gian dài, đi chơi với James Corden (diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình) và mất hết bản năng xử lý vấn đề, cách hành xử cẩn thận, vẫn là một thành viên hoàng gia. Anh ấy đã mất đi sự nhạy bén về những gì anh ấy có thể và không thể nói. Không có ai xung quanh nhắc nhở anh ấy, ‘Không, Harry, anh không thể nói điều đó, hãy loại bỏ điều đó ra’. Thật xấu hổ cho anh ấy và nước Anh”, nguồn tin đánh giá.

Trong khi đó, một cựu cận thần đưa ra giả thuyết khác về các động thái của Harry: “Tôi nghĩ anh ấy đang tìm kiếm sự bình yên trong nội tâm và điều này trở thành mục tiêu… Anh ấy nghĩ rằng nếu có thể hạ gục giới truyền thông, điều đó sẽ chữa lành nỗi đau của anh ấy. Đáng buồn thay, tôi không nghĩ nó có tác dụng. Anh ấy vẫn đang bảo vệ mẹ mình. Không có gì có thể xóa nhòa nỗi đau đó”.

Harry trở lại Anh sau một tháng tham dự lễ đăng cơ của Vua Charles vào ngày 6/5. Chuyến đi kéo dài trong vài ngày để làm chứng cho vụ kiện chống lại Mirror Group Newspaper, khiến anh trở thành thành viên hoàng gia đầu tiên ra tòa với tư cách nhân chứng. Cũng như lần trước, Harry không gặp cha và anh trai, Hoàng tử William.

Ngoài ra, anh được cho là không được mời tham dự cuộc diễu hành sinh nhật lần thứ 75 của Vua Charles vào 17/6 tới.

Harry khiến Vua Charles buồn lòng ảnh 2

Vua Charles buồn, hoang mang và thất vọng về con trai út. Ảnh: Thenews.

Theo NY Post
MỚI - NÓNG