Harry: 'Chuyện chưa kể về Vua Charles và William đủ viết cuốn sách khác'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Hoàng tử Harry, bản thảo ban đầu của cuốn hồi ký Spare dài gấp đôi so với thành phẩm lúc lên kệ. Anh còn nhiều câu chuyện với Vua Charles và Hoàng tử William nhưng không muốn cả thế giới biết.

Sau phim tài liệu Harry & Meghan, cuốn hồi ký Spare được ví như quả bom dội thẳng vào Hoàng gia Anh gây sát thương lớn. Trong đó, Hoàng tử Harry công kích tất cả người thân nhất với anh trong gia đình, bao gồm Vua Charles, Hoàng hậu Camilla, Hoàng tử William và Công nương Kate. Nội dung cuốn sách khiến hoàng tử tóc đỏ nhận vô số lời chỉ trích. Anh bị buộc tội “vạch áo cho người xem lưng”, phản bội gia đình và đất nước.

Harry: 'Chuyện chưa kể về Vua Charles và William đủ viết cuốn sách khác' ảnh 1

Harry bị dư luận chỉ trích vì nói xấu người nhà với cả thế giới. Ảnh: Getty Images.

Đáng nói hơn, trong cuộc phỏng vấn mới đây, Harry tuyên bố những gì anh kể trong Spare chưa phải toàn bộ câu chuyện. Anh phải cắt bỏ nhiều vì nếu chúng lộ ra Vua Charles và William không bao giờ tha thứ cho anh.

Trong bài báo đăng trên Telegraph ngày 13/1, cựu thành viên hoàng gia 39 tuổi cho biết bản thảo đầu tiên của Spare dài gấp đôi bản chỉnh sửa cuối cùng. Nó có tổng cộng 800 trang, thay vì 400 trang như hiện tại.

“Đó có thể là hai cuốn sách. Có chút khó khăn khi loại bỏ bớt nội dung. Có một số điều đã xảy ra, đặc biệt giữa tôi và anh trai tôi, cũng có một phần giữa tôi và cha, mà tôi không muốn cả thế giới biết. Bởi vì tôi nghĩ họ sẽ không tha thứ cho tôi”, Công tước xứ Sussex nói.

Harry lưu ý đã phải đấu tranh tư tưởng để quyết định đưa câu chuyện gì vào sách vì anh biết gia đình anh không bao giờ tán thành viết một cuốn hồi ký.

Anh cũng tuyên bố các phương tiện truyền thông biết nhiều điều “bẩn thỉu” về gia đình anh nhưng họ giấu đi và khai thác những câu chuyện bê bối về người khác.

Harry: 'Chuyện chưa kể về Vua Charles và William đủ viết cuốn sách khác' ảnh 2

Harry tuyên bố chưa kể hết những điều về vua cha và anh trai. Ảnh: Getty Images.

Harry thừa nhận biết bản thân sẽ “bị cho vào sọt rác” nếu công khai bất kỳ chi tiết nào về gia đình, nhưng anh vẫn bảo vệ quyết định của mình với lý do không thể kể câu chuyện cuộc đời anh mà không có người nhà.

Theo Harry, anh cảm thấy có trách nhiệm cải cách chế độ quân chủ vì lợi ích của các cháu ruột, Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis.

“Tôi biết trong số ba đứa kẻ đó, ít nhất có một đứa giống như tôi, kẻ thừa thãi. Điều đó khiến tôi đau lòng, lo lắng”, anh trải lòng, không quên tiết lộ anh trai từng nói anh không quên quản chuyện không phải của mình.

Harry bày tỏ sự thất vọng khi các thành viên khác trong gia đình không lắng nghe lời cảnh báo của anh.

Trước những lời chỉ trích về cuốn hồi ký, Harry nhấn mạnh không hề muốn hạ bệ gia tộc Windsor hay cố gắng làm sụp đổ chế độ quân chủ, mà chỉ muốn cố gắng cứu những người thân thiết của anh.

Harry: 'Chuyện chưa kể về Vua Charles và William đủ viết cuốn sách khác' ảnh 3

Hoàng tử Harry lo lắng cho số phận các con của William và Kate nếu còn tiếp tục sống trong môi trường hoàng gia. Ảnh: Getty Images.

Theo Page Six
MỚI - NÓNG