Hành trình thắp lửa yêu thương mùa 3: Tấm lòng trao đi, yêu thương ở lại

Ngày 01/03 vừa qua, đoàn tình nguyện “Hành trình thắp lửa yêu thương” mùa 3 đã đến thăm và trao tặng người mẹ anh hùng Phạm Thị Định (trú tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) với tổng phần quà trị giá hơn 50 triệu đồng.
Hành trình thắp lửa yêu thương mùa 3: Tấm lòng trao đi, yêu thương ở lại ảnh 1

Sau thời gian tìm hiểu và biết được hoàn cảnh khó khăn của mẹ Phạm Thị Định cùng con trai, đoàn “Hành trình thắp lửa yêu thương” đã lên kế hoạch kêu gọi sự ủng hộ từ các đơn vị tài trợ. Đoàn tình nguyện “Hành trình thắp lửa yêu thương” mùa 3 đã khởi động với sự tham gia của các đơn vị trực thuộc công ty TNHH Era Group, phòng khám bác sĩ Phạm Thành Sơn, cộng đồng bác sĩ Đất Việt và các công ty đối tác khác

Hành trình thắp lửa yêu thương mùa 3: Tấm lòng trao đi, yêu thương ở lại ảnh 2

Sáng sớm ngày 01/03, đoàn đã xuất phát từ Hà Nội đến thăm mẹ Định. Vì tình hình dịch bệnh khó khăn, số lượng thành viên tham gia chuyến tình nguyện cũng tối gỉản lại để đảm bảo giãn cách

Hành trình thắp lửa yêu thương mùa 3: Tấm lòng trao đi, yêu thương ở lại ảnh 3

Nghe tin đoàn sắp đến nơi, mẹ Định và con trai chậm rãi tiến ra cổng. Dáng hình nhỏ bé, gầy guộc mang trên mình những lo toan, khó nhọc không thể diễn tả bằng lời

Hành trình thắp lửa yêu thương mùa 3: Tấm lòng trao đi, yêu thương ở lại ảnh 4

Ở cái tuổi gần đất xa trời của mẹ, đáng lẽ phải được hưởng an nhàn, sum vầy bên con cháu. Nhưng đến thời điểm hiện tại, mẹ vẫn còng lưng gánh đứa con tội nghiệp không may nhiễm căn bệnh chất độc màu da cam quái ác, chồng cũng vì sự tàn khốc của chiến tranh bỏ mẹ mà đi. Thật không dễ để mẹ Định có thể đương đầu với bằng ấy khó khăn, chỉ có sự tần tảo và tình yêu thương đứa con trai bé bỏng mới có thể giúp mẹ vượt qua muôn vàn trắc trở.

Hành trình thắp lửa yêu thương mùa 3: Tấm lòng trao đi, yêu thương ở lại ảnh 5

60 năm trôi qua, tấm lưng của mẹ Định ngày càng còng xuống, khuôn mặt hiện rõ sự sương gió, nắng mưa chỉ có con trai mẹ mãi chưa chịu lớn. Mọi sinh hoạt từ việc nhỏ nhất của chú đều một tay mẹ lo, khi chú chạy quanh con ngõ dạo chơi, mẹ cũng phải đi theo sợ lạc mất. Đôi khi niềm vui nhỏ bé của con còn lớn lao hơn những gì mẹ cần trong cuộc đời này

Hành trình thắp lửa yêu thương mùa 3: Tấm lòng trao đi, yêu thương ở lại ảnh 6

Khi đoàn chúng tôi tham gia khảo sát và hỏi mẹ Định có mong muốn gì thêm cho ngôi nhà, mẹ chỉ rưng rưng với tâm nguyện chỉ cần cho con trai chiếc giường tử tế là đủ, mẹ không cần gì hơn…

Hành trình thắp lửa yêu thương mùa 3: Tấm lòng trao đi, yêu thương ở lại ảnh 7

“Hành trình thắp lửa yêu thương” mùa 3 đã khởi động và quyên góp được hơn 50 triệu đồng cho gia đình mẹ Phạm Thị Định trong đó bao gồm sổ tiết kiệm 30 triệu đồng, ti vi, giường, tủ quần áo và các vật dụng cần thiết khác

Hành trình thắp lửa yêu thương mùa 3: Tấm lòng trao đi, yêu thương ở lại ảnh 8

Có thể với chúng ta, sổ tiền 100 – 200.000 đồng là bình thường còn với những hoàn cảnh khó khăn như mẹ Định, đó là cả một số tiền ý nghĩa. Chính vì vậy, từ khi thành lập đến nay, Era Group luôn trích 1-3.000 đồng/sản phẩm để quyên góp vào quỹ “Hành trình thắp lửa yêu thương” như một nghĩa cử cao đẹp. Với Era Group, thiện nguyện cũng là một phẩm chất tiên quyết trong hoạt động xã hội, coi chữ” tín”, chữ “tâm” còn quý hơn “tiền” rất nhiều

Hành trình thắp lửa yêu thương mùa 3: Tấm lòng trao đi, yêu thương ở lại ảnh 9

“Cảm ơn các con, cảm ơn các con nhiều lắm” – mẹ Định rưng rưng xúc động, nắm chặt tay các thành viên đoàn tình nguyện. Hạnh phúc đôi khi là được cho đi mà không trông mong nhận lại

Hành trình thắp lửa yêu thương mùa 3: Tấm lòng trao đi, yêu thương ở lại ảnh 10

Sau gần 2 tiếng trò chuyện và trao đến gia đình mẹ Định những phần quà tri ân, đoàn cũng đến lúc phải rời đi. “Hành trình thắp lửa yêu thương” mùa 3 đã kết thúc, cảm giác tự hào vẫn còn mãi trong mỗi thành viên Era Group nói riêng và các đơn vị, nhà hảo tâm tham gia tình nguyện nói chung. Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, mỗi người có một cuộc sống, hoàn cảnh riêng và không ai có quyền được chọn lựa. Chỉ xin rằng, những ai may mắn có được cuộc sống bình thường, ấm no hãy dành chút khoảng lặng trong tim để nghĩ về những hoàn cảnh khó khăn hơn. Hãy tin rằng, cuộc sống có nhiều tình yêu thương đối với cộng đồng là cuộc sống tuyệt vời nhất!

MỚI - NÓNG
Gió mùa đông bắc sắp tràn về
Gió mùa đông bắc sắp tràn về
TPO - Khoảng gần sáng và ngày 1/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trời chuyển lạnh về đêm và sáng, riêng vùng núi chuyển rét.