Hàng trăm chiến sĩ truy tìm sát nhân 'vượt ngục' trên rừng Hải Vân giữa nắng như đổ lửa

TPO - Đến 15h chiều 5/6, hàng trăm CBCS của các lực lượng công an TP Đà Nẵng, Quân khu V và biên phòng TP Đà Nẵng vẫn triển khai các biện pháp truy tìm Triệu Quân Sự, đối tượng đặc biệt nguy hiểm, đang lãnh án tù chung thân trốn khỏi trại giam T10 hôm 3/6.

Thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng khiến việc truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê Thái Nguyên) trở nên khó khăn. Đến 15h chiều 5/6, hàng trăm CBCS của các lực lượng công an TP Đà Nẵng, Quân khu V và biên phòng TP Đà Nẵng vẫn quyết tâm bám trụ triển khai lực lượng truy tìm kẻ sát nhân Triệu Quân Sự. Ngoài địa hình rừng núi Hải Vân phức tạp, nắng nóng cũng là một trong những trở ngại lớn của việc triển khai lực lượng.

Hàng trăm chiến sĩ truy tìm sát nhân 'vượt ngục' trên rừng Hải Vân giữa nắng như đổ lửa ảnh 1 Lực lượng cảnh sát cơ động cùng cảnh khuyển tổ chức triển khai tìm kiếm phạm nhân Triệu Quân Sư ở khu vực đèo Hải Vân. 

Khoảng 12h trưa cùng ngày, một số cánh quân sau một buổi quần thảo ở khu vực rừng phía làng Vân trở về địa điểm tập kết ở khu vực chân đèo Hải Vân. Nhóm chiến sĩ cảnh sát cơ động ai cũng mệt lả vì phải làm việc dưới điều kiện nắng nóng khắc nghiệt. Tranh thủ tiếp nước, ăn uống, nghỉ ngơi trong vòng 15 phút, nhóm chiến sĩ sau đó lại nhảy lên xe di chuyển đến địa điểm khác để tiếp tục làm nhiệm vụ.

Hàng chục cánh quân, mũi trinh sát suốt từ chiều tối 4/6 đã được tung lùng sùng khắp khu vực rừng Hải Vân (địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để truy tìm dấu vết.

Có mặt tại hiện trường, lãnh đạo công an TP Đà Nẵng, Quân khu V và biên phòng TP Đà Nẵng đã đưa ra các đánh giá, nhận định ban đầu về khả năng đối tượng lẩn trốn và chạy thoát theo nhiều hướng. Việc truy tìm phải mở rộng phạm vi và khẩn trương hơn

Hàng trăm chiến sĩ truy tìm sát nhân 'vượt ngục' trên rừng Hải Vân giữa nắng như đổ lửa ảnh 2 Các chiến sĩ cảnh sát cơ động đầm địa mồ hôi sau một thời gian tìm kiếm phạm nhân giữa nắng nóng. 

Đại diện Công an TP Đà Nẵng cho rằng: Ngoài lực lượng trinh sát, cảnh sát hình sự, Quân khu V cần cử thêm lực lượng đặc công đến hỗ trợ việc truy tìm phạm nhân. Cần tranh thủ thời tiết nắng nóng, phạm nhân Sự sẽ đói và khát nước không thể di chuyển nhiều để tổ chức truy tìm rốt ráo hơn.

Biên phòng cần tăng cường tàu thuyền cùng thiết bị trên biển để hỗ trợ việc kiểm soát tàu thuyền, quan sát và tìm kiếm. Đồng thời, công an sẽ tiến hành trích xuất camera giám sát ở hai đầu đèo suốt từ tối 4/6 để tìm dấu vết phạm nhân, đề phòng đối tượng nhảy các xe hàng, xe tải hạng nặng chạy chậm khi qua đèo; phối hợp với ngành đường sắt kiểm tra giám soát các chuyến  tàu đi qua đèo, đề phòng phạm nhân nhảy tàu vượt đèo…

Trong khi đó, trại giam quân sự khu vực miền Trung – Quân khu V (T10) nơi giam giữ phạm nhân này, cũng đã ra quyết định truy nã phạm nhân trốn khỏi nơi giam đối với Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tỉnh Thái Nguyên). Quyết định truy nã do Đại tá Lê Văn Hạnh, Giám thị trại giam T10 ký và ban hành vào ngày 4/6.

Theo đó, Sự đang thi hành án tù chung thân với các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Trước khi phạm tội, Sự là binh nhì, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu I.

Quyết định truy nã cho biết Sự đã thực hiện việc trốn trại giam vào khoảng 14h20 ngày 3/6 bằng cách leo qua tường rào khu bảo vệ trại giam. Quyết định truy nã cũng nêu các đặc điểm nhận dạng của phạm nhân Sự như cao khoảng 160 cm, màu da ngăm đen, sống mũi thẳng. Cơ quan chức năng thông báo ai thấy Sự ở đâu thì báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc đơn vị T10 qua số điện thoại 0336840486 hoặc 0384121710.

Như Tiền phong đưa tin, chiều 4/6, lực lượng Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng phát hiện đối tượng Triệu Quân Sự điều khiển xe máy và bỏ chạy về hướng đèo Hải Vân. Khi bị truy đuổi, phạm nhân này đã vứt xe máy, bỏ trốn vào rừng Hải Vân. Ngay trong đêm hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ được huy động đến khu vực rừng Hải Vân xuyên đêm truy tìm phạm nhân nguy hiểm này.

Hàng trăm chiến sĩ truy tìm sát nhân 'vượt ngục' trên rừng Hải Vân giữa nắng như đổ lửa ảnh 3 Một chiến sĩ cảnh sát cơ động bơ phờ sau một buổi cùng đồng đội quần thảo khu vực rừng Hải Vân truy tìm phạm nhân trốn trại. 
Hàng trăm chiến sĩ truy tìm sát nhân 'vượt ngục' trên rừng Hải Vân giữa nắng như đổ lửa ảnh 4

Các chiến sĩ Biên phòng ngồi nghỉ, tiếp nước bên vệ đường. 

Hàng trăm chiến sĩ truy tìm sát nhân 'vượt ngục' trên rừng Hải Vân giữa nắng như đổ lửa ảnh 5
Hàng trăm chiến sĩ truy tìm sát nhân 'vượt ngục' trên rừng Hải Vân giữa nắng như đổ lửa ảnh 6 Giữa trưa nắng, các chiến sĩ cảnh sát cơ động vẫn triển khai lực lượng di chuyển đến các địa điểm để truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự. 
Hàng trăm chiến sĩ truy tìm sát nhân 'vượt ngục' trên rừng Hải Vân giữa nắng như đổ lửa ảnh 7 Một chiến sĩ biên phòng tranh thủ ăn trưa ngay tại hiện trường để tiếp tục làm nhiệm vụ. 
Hàng trăm chiến sĩ truy tìm sát nhân 'vượt ngục' trên rừng Hải Vân giữa nắng như đổ lửa ảnh 8

Cảnh khuyển (chó nghiệp vụ) nghỉ ngơi sau một buổi quần thảo truy tìm dấu vết phạm nhân. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.