Ham bóng hay đá xấu?

Ham bóng hay đá xấu?
TP - Chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần, CLB Hà Nội phải nhận tới 2 thẻ đỏ cho Ngọc Đức (vòng 14 V-League 2017) và Samson (vòng 15 V-League 2017). Với một đội bóng nổi tiếng về lối chơi đẹp mắt, kỹ thuật như CLB Hà Nội thì đây là một sự bất thường, bởi lâu nay đội bóng Thủ đô chưa từng gặp phải tai tiếng về chuyện đá xấu, đá láo.

Tuy nhiên, có vẻ như xu hướng này đã có sự thay đổi trong thời gian gần đây, khi các trụ cột của CLB Hà Nội liên tiếp có vấn đề về ý thức fair play, chẳng hạn Samson đã có 2 lần nhận thẻ đỏ ở mùa này (AFC Cup và V-League), 1 lần nhận án phạt nguội vì dẫm lên chân cầu thủ đối phương, hay một cầu thủ nổi tiếng hiền lành như Thành Lương cũng phải nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh người (Cúp QG), và pha bỏ bóng đạp chân gây bức xúc dư luận suốt tuần trước của Ngọc Đức có lẽ không cần phải nói lại thêm nữa.

Hay mới đây ở trận SHB Đà Nẵng – Hà Nội tại vòng 15 V-League 2017, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng đã tố cáo cầu thủ CLB Hà Nội chơi quá rắn, quá tiểu xảo tới mức khiến cầu thủ của ông không dám đá, và SHB Đà Nẵng thì mất trung vệ Britez sau khi lĩnh nguyên cái gầm giầy của Samson vào mặt.

Giải thích cho những tình huống nhận thẻ đỏ của Ngọc Đức hay Samson, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội đều nói rằng cầu thủ của ông không ác ý mà chỉ ham bóng quá mức mà thôi, tuyệt nhiên không thấy ông Nghiêm trách cứ hay phê bình cầu thủ của mình về thái độ thi đấu trên sân, và hậu quả là ở vòng 16 V-League 2017 diễn ra vào chiều nay, CLB Hà Nội mất tới 2 trụ cột vì lỗi “ham bóng quá mức”, theo lời ông Nghiêm, và không rõ đây có phải là 2 trường hợp cuối cùng của họ bị treo giò ở mùa bóng năm nay.

MỚI - NÓNG