Hai năm sợ “yêu” chồng vì lý do ngớ ngẩn

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Lấy chồng, lại sợ gần chồng, chuyện tưởng chừng xưa nay hiếm nhưng trái ngang thay, tôi lại rơi vào hoàn cảnh đó.

Sau gần hai năm yêu nhau, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Phải nói rằng tôi và chồng đã rất hạnh phúc. Bởi vậy, dù công việc rất bận rộn nhưng cả hai vẫn thu xếp thời gian để chuẩn bị chu toàn cho lễ cưới.

Ngỡ tưởng hạnh phúc ngọt ngào sẽ đến sau bao vất vả, chông chênh, ngờ đâu lại là cơn ác mộng…

Hoàn tất lễ cưới, chúng tôi đáp chuyến bay muộn đến thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp. Không khí mát mẻ, trong lành, bờ biển dài phẳng lặng chính là chất xúc tác khiến chúng tôi xích lại gần nhau. Nhưng lần đầu tiên với tôi lại là nỗi sợ hãi. Tôi đau điếng người, khóc nức nở khiến chồng phải dỗ dành và xin lỗi rối rít.

Tuần trăng mật kết thúc nhanh chóng cũng chỉ vì tôi ám ảnh mỗi lần “gần” chồng. Chẳng hiểu sao, tôi cứ co rúm người khi chồng có ý định...

Trở về thành phố, chúng tôi vẫn sống vui vẻ bên nhau. Song dù cố gắng thế nào tôi vẫn chẳng thể thoải mái để cùng chồng tận hưởng những giây phút thăng hoa. Bởi cảm giác đau rát, khó chịu cứ lặp đi lặp lại mỗi khi chúng tôi gần gũi.

Mặc dù khá tâm lý và kiên trì nhưng chồng không khỏi nghi ngờ, bực dọc. Vì cũng đã hai năm mà tôi và chồng không thể “yêu” đúng nghĩa. Tôi lâm vào khủng hoảng, còn chồng trầm tư và rượu chè nhiều hơn. Rồi lại thêm chuyện nội ngoại hai bên thúc giục chuyện sinh con. Cuộc sống gia đình càng nặng nề, mệt mỏi.

Không thể để sự “lệch pha” khiến hôn nhân rạn nứt, tôi lấy hết can đảm đến phòng khám. Tôi bị mắng té tát vì bị bệnh huyết trắng (khí hư) mà không chịu chữa trị. Thì ra, “kẻ” chủ mưu khiến vợ chồng tôi mất đi khoảng thời gian mặn nồng, mật ngọt lại chính là huyết trắng.

Nhưng, tôi vốn là người khỏe mạnh và sạch sẽ thì làm sao bị huyết trắng được. Tôi còn cẩn trọng đến mức nói “không” với băng vệ sinh hàng ngày và thường xuyên vệ sinh vùng kín bằng dung dịch phụ nữ. Tôi lại chưa từng quan hệ tình dục trước hôn nhân…

Đem thắc mắc chia sẻ với bác sỹ, tôi mới vỡ lẽ là mình đang sở hữu quá nhiều thói quen xấu như: thức khuya, ngủ muộn và hay mặc quần bó sát khiến vùng “tam giác mật” luôn bị ẩm ướt, việc thụt rửa vùng kín không đúng cách cũng là lý do tôi bị huyết trắng tấn công. Ngoài ra, vì quá bận rộn với cưới hỏi nên tôi đã “lơ đẹp” khi thấy lượng huyết trắng ra nhiều hơn thường lệ và có mùi hôi.

Cũng may được phát hiện kịp thời, vì nếu để kéo dài, không chữa trị tôi còn có nguy cơ bị sảy thai, sinh non và bị “truất quyền” làm mẹ. Tôi tự hứa sẽ thay đổi lại cách sống, ăn uống khoa học, tập luyện thể thao và tích cực đi khám phụ khoa định kỳ. Nhất định tôi sẽ khiến chồng bất ngờ.

Tôi đã tìm lại được lửa “yêu”

Tôi đã tìm lại được lửa “yêu”

Theo Theo Giadinh.net
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".