Hai loại trí thấy

Hai loại trí thấy
Đầu của chúng ta chịu sự tác động từ nhiều nguồn khác nhau nên phát ra sự thấy khác nhau.

Phàm trí

Anh học từ cuộc đời, từ sách vở, từ nhà trường, có bằng cấp, có kinh nghiệm cuộc sống và có một thế giới kiến thức. Anh dùng thế giới kiến thức ấy để nhìn cuộc đời. Tôi gọi trí thấy từ kinh nghiệm kiến thức ấy là phàm trí. Phàm trí chỉ có tác dụng nhỏ trong một lĩnh vực nào đó nhưng lại dễ gây xung đột.

Quí vị chơi với một người nào đó mà người ta luôn thể hiện, “Lúc nào tôi cũng đúng, lúc nào tôi cũng lanh, lúc nào tôi cũng hay” thì sẽ xung đột liền. Người ấy nhìn thấy người khác, nhìn cuộc đời bằng kinh nghiệm kiến thức của mình. Một người phụ nữ có chồng như vậy sẽ sống rất bất hạnh, vì lúc nào người ta cũng thể hiện khôn hơn mình, cãi nhau mệt và chán lắm.

Thánh trí

Loại trí thấy thứ hai là trí thấy từ tình yêu. Trí thấy từ tình yêu được gọi là thánh trí. Tức là trí thấy đó rất thông minh, rất sắc sảo, nhưng không nằm trong bất cứ sách vở nào hết. Nó làm thay đổi cả cuộc đời, thay đổi thế giới và thay đổi cả lòng người.

Phàm trí luôn luôn đối kháng, đối đầu. Còn thánh trí không gây đối kháng, mà luôn thông cảm, luôn thay đổi đời sống, luôn làm người khác tốt hơn, luôn tạo sự êm dịu cho tất cả những người xung quanh.

Cái thấy quyết định hạnh phúc

Từ sự thông cảm, sự thương yêu vô bờ bến đối với người thân, cộng đồng hay từ sự đau khổ mà anh phát ra tình thương. Tình thương đó tác động vào não và phát ra sự thấy. Sự thấy đó làm thay đổi cuộc đời, làm thay đổi mình. Cái thấy đó đem mình và người khác vào đời sống hạnh phúc. Môi trường mình sống hòa bình, gia đình mình cũng hòa bình. Nó làm cho mình luôn luôn mới. Tình yêu làm cho mình lúc nào cũng thấy mới, cũng thấy sung mãn, không có một giây phút nhàm chán trong cuộc sống.

Nhưng cái thấy từ kiến thức đưa mình vào sự nhàm chán không biết bao nhiêu lần từ sáng đến tối. Uống rượu xong cũng nhàm chán. Được bất cứ thứ gì cũng nhàm chán. Nghĩa là anh liên tục nhàm chán. Dù anh có tiền nhiều cũng nhàm chán, nhàm chán hoài, người anh không sung mãn, không vui, không thỏa mãn được nên bị stress hoài là vậy.

Duy Tuệ

(Nội dung được biên tập từ Audio “Bí quyết đi vào đời sống hạnh phúc có thật”, công ty CPĐT Giáo Dục Minh Triết độc quyền phát hành)

Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều nội dung phong phú tại website: www.minhtriet.vn hoặc www.duytue.org (điện thoại hỗ trợ: 08.39115501 hoặc 04.37228199)

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.