Hai lần bị truy sát, vẫn 'không xác định được thủ phạm'

Ông Báo nói về việc bị chặn đánh
Ông Báo nói về việc bị chặn đánh
TP - Ông Lâm Văn Báo (41 tuổi, ngụ Bình Dương) bị nhóm côn đồ dùng hung khí truy sát nhiều lần, gây thương tích 29%. Dù vụ việc được công an địa phương khởi tố vụ án nhưng sau 3 năm vẫn chưa xác định được bị can, trong khi nạn nhân liên tục bị đe dọa.   

Bị chém bằng mã tấu

Trong đơn gửi đến báo Tiền Phong, ông Lâm Văn Báo (41 tuổi, ngụ KP Tân Ba, phường Thái Hòa, TX Tân Uyên, Bình Dương) trình bày, ông bị nhóm côn đồ chặn đầu xe tải, truy sát nhiều lần khi đang trên đường đi làm.

Lần đầu tiên xảy ra ngày 12/9/2017 khiến ông Báo bị thương nặng, Cơ quan CSĐT CA TX.Tân Uyên đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 128/QĐ ngày 14/32018. Theo đó, Trung tâm Pháp y tỉnh xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể nạn nhân do thương tích gây nên là 29%.

Khoảng 14h30 chiều hôm đó, ông Báo chở gạch thuê từ cơ sở sản xuất gạch Bình Phú (phường Khánh Bình) về đến gần khu vực nhà thờ Bến Sắn thì bị một nhóm thanh niên 5 người đi hai xe máy áp sát đầu xe. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ông bị một đối tượng cầm mã tấu leo lên xe tấn công. Ông Báo đã lao người qua khung cửa kính ở cabin xe để tẩu thoát nhưng không kịp. Lúc ông té xuống đất, một đối tượng đã dùng mã tấu chém mạnh xuống cánh tay phải của ông. Khi ông Báo nhặt được cây mã tấu mà nhóm đối tượng dùng chém mình thì bọn chúng bỏ chạy, để lại hiện trường một xe máy biển số 95F2 - 95… và một cây mã tấu.

Ông Báo được lực lượng công an đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh với chấn thương khá nặng là gãy tay phải, đứt thần kinh trụ, cơ gấp cổ tay trụ gãy lồi cầu trong… Cơ quan CSĐT CA TX.Tân Uyên đã khởi tố vụ án để điều tra.

Gia đình nạn nhân hoang mang

Chưa dừng lại, 4 tháng sau đó, vào lúc 17h30 ngày 13/1/2018 trong khi ông Báo điều khiển xe tải chở gạch thì bị một nhóm thanh niên 5 người đi trên 3 xe máy chặn đầu xe, kéo ông từ cabin xe xuống đường hành hung. Những người này đánh đấm tới tấp, đạp ông Báo xuống cống nước ven đường và dùng đá xanh đập lên phần đầu, tay, cổ khiến ông phải nhập viện tại Bệnh viện Vạn Phúc để cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

“Nhóm người đánh ông Báo lần thứ hai và thứ nhất là một. Thật sự gia đình rất hoang mang, lo sợ. Khi thấy công an khởi tố vụ án nghĩ các đối tượng sợ sẽ lẩn trốn nhưng không ngờ họ vẫn tìm thời tiếp tục ra tay.”, bà N.T.H (vợ ông Báo) nói.

Nói về lý do bị nhóm côn đồ liên tục truy sát nhiều lần, ông Báo cho hay, trước khi xảy ra vụ truy sát trên, vợ chồng anh Báo có xảy ra xích mích với một người đàn ông ở địa phương trong việc kinh doanh sau đó ẩu đả với ông này tại một đám cưới. Lúc bấy giờ, ông ta nói sẽ thuê “giang hồ” xử ông Báo.

“Người tên Sang liên tục tìm đến nhà để xin được thoả thuận giữa hai bên, không muốn có sự can thiệp của pháp luật nhưng tôi không đồng ý, cầu cứu cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm minh chứ không để các đối tượng vi phạm pháp luật nhởn nhơ ngoài đường”, ông Báo nói.

Đáng nói, dù vụ án được Cơ quan CSĐT CA TX.Tân Uyên ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với bị hại Lâm Văn Báo, nhưng sau đó lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do không xác minh được đối tượng nào đã ra tay hành hung, truy sát nạn nhân.

Liên quan đến vụ án, Trung tá Hà Tấn Phú, Trưởng CA TX Tân Uyên, cho biết đã yêu cầu đội nghiệp vụ tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý và báo cáo tiến độ giải quyết. Trong khi đó, đại diện Đội Cảnh sát hình sự CA thị xã Tân Uyên, cho biết thêm đang chuẩn bị nội dung để mời nạn nhân đến phối hợp xử lý.

MỚI - NÓNG