Vòng đấu khai mạc V-League 2016:

HA.GL đại thắng nhưng thiếu sức hút

Các cầu thủ HAGL ăn mừng chiến thắng trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu khai mạc V-League 2016. Ảnh: VSI
Các cầu thủ HAGL ăn mừng chiến thắng trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu khai mạc V-League 2016. Ảnh: VSI
TP - Đội bóng phố Núi giành trọn 3 điểm trong trận khai mạc Toyota V.League 2016 trước CLB Hà Nội, diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy chiều 21/2.

Sau khi giành quyền thăng hạng V.League mùa giải trước, CLB Hà Nội đã được tăng cường khá nhiều về lực lượng. Ngoài việc chiêu mộ thêm các chân sút ngoại, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng còn được bổ sung thêm 2 gương mặt mới từ Hà Nội T&T là Nguyễn Ngọc Duy và Quốc Long. Tuy nhiên, so với các đối thủ khác ở V.League, lực lượng của CLB Hà Nội vẫn bị đánh giá là chưa thực sự mạnh, các cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu.

HA.GL trong khi đấy sớm bị nhận định là 1 trong những đội bóng thuộc nhóm “nguy cơ cao” khi bị mất cả 3 gương mặt nổi bật nhất là Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh cho các CLB nước ngoài. Những bổ sung của đội bóng phố Núi cho mùa giải này đều có chất lượng ở mức trung bình khá, không thực sự trội so với mùa giải trước. Trận đấu giữa đôi bên chiều qua phản ánh tương đối chính xác chất lượng chuyên môn của cả 2 CLB.

Trong 45 phút đầu tiên, tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm. Thiếu Xuân Trường và Tuấn Anh, khả năng kiểm soát bóng của HA.GL bị giảm đi một cách rõ rệt. Các cầu thủ đội khách cũng không thể hiện được lối chơi ban bật quyến rũ quen thuộc. Phía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ CLB Hà Nội dù nhỉnh hơn nhưng cũng chơi không mấy nổi bật. Các đường lên bóng của đội chủ nhà thiếu hẳn sự sắc nét. Hiệp 1 thường xuyên bị ngắt quãng bởi các tình huống mất bóng của cả đôi bên. Ở phút bù giờ cuối cùng, Hữu Sơn của CLB Hà Nội đã có pha dứt điểm rất căng khiến BHL HA.GL phải giật mình, nhưng rất may thủ môn Văn Tiến đã đẩy bóng ra ngoài.

Vỡ trận

Bước sang hiệp 2, CLB Hà Nội liên tiếp tạo nên được các tình huống nguy hiểm trước khung thành HA.GL. Tuy nhiên, các chân sút đội chủ nhà đã không tận dụng được cơ hội nào. Bi kịch của đội chủ nhà diễn ra ở phút 74. Hàng thủ CLB Hà Nội đã lơi lỏng, để Văn Thanh thoải mái cứa lòng, đưa bóng vào góc xa khung thành, khiến thủ môn Đức An không có cơ hội cản phá. Chỉ 3 phút sau, trong 1 tình huống phản công nhanh, Văn Toàn đã có pha chọc khe thông minh để Văn Thanh thoát xuống, sút chìm chéo góc lần thứ 2 đánh bại thủ môn Đức An.

Sau bàn thua này, CLB Hà Nội đã đánh mất thế trận, liên tục để HA.GL ghi thêm 3 bàn vào các phút 82, 85 và 87 để ấn định chiến thắng chung cuộc 5-0. Ba cầu thủ lập công cho HA.GL là Trần Vũ, Hồng Duy và Văn Toàn. GĐĐH CLB HA.GL Huỳnh Mau hôm qua nói: “Chúng tôi cũng không nghĩ lại thắng đậm như vậy. CLB Hà Nội bị vỡ trận nhanh quá. Tôi cho rằng có thể do họ còn thiếu kinh nghiệm ở V.League. Thắng thì vui thật nhưng đường còn dài, chúng tôi sẽ phải tính từng bước. Mùa trước chúng tôi từng thắng Sanna Khánh Hoà 4-2 ở trận khai mạc nhưng sau đó rất vất vả”. HLV Nguyễn Đức Thắng trong khi đó cho rằng, việc bỏ lỡ cơ hội đã khiến CLB Hà Nội phải trả giá.

Hôm qua, dù BTC sân Hàng Đẫy đã mở cửa tự do cho khán giả vào sân cổ vũ cho 2 đội thi đấu, nhưng khán đài B vẫn rất trống. Ước tính chỉ khoảng trên dưới 5.000 CĐV đến sân. HLV trưởng CLB HA.GL Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận, việc thiếu Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đã khiến sút hút của HA.GL giảm xuống. “CĐV nhiều người đến sân vì yêu mến các cầu thủ, muốn xem họ thi đấu nên khi vắng họ, sức hút của HA.GL cũng bị hạn chế”, ông Nguyễn Quốc Tuấn nói.

Trong loạt trận chiều qua, SLNA bất ngờ để thua 0-2 ngay tại sân nhà trước Hải Phòng. Một đội chủ nhà khác là Than Quảng Ninh thua Sanna Khánh Hoà 1-2. Đội chủ nhà duy nhất hôm qua giành chiến thắng là Long An, khi vượt qua Quảng Nam 1-0. Kết thúc lượt trận đầu tiên, 2 đội bóng cùng chịu ảnh hưởng của bầu Hiển là Hà Nội T&T và CLB Hà Nội đang chia nhau các vị trí cuối bảng xếp hạng.

MỚI - NÓNG
Nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn ở miền Bắc, miền Trung trong các tháng tớiẢnh: Như Ý
Nắng nóng gay gắt sắp tái diễn
TP - Từ nay đến hết tháng 5, miền Bắc và miền Trung có thể đón 2 đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức độ khốc liệt tương đương đợt nắng nóng cuối tháng 4.
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.