Hà Nội T&T thắng dễ ở Cúp châu Á

Hà Nội T&T thắng dễ ở Cúp châu Á
TPO – Đại diện của Maldives có tên là Victory (chiến thắng) nhưng đã phải nhận một thất bại trên sân Hàng Đẫy chiều nay (16-3) trước Hà Nội T&T tỏ ra vượt trội về mọi mặt.
Hà Nội T&T (áo trắng) đáng ra phải thắng đậm hơn tỷ số 2-0 chung cuộc
Hà Nội T&T (áo trắng) đáng ra phải thắng đậm hơn tỷ số 2-0 chung cuộc.

Công Vinh thậm chí không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới sức mạnh của nhà ĐKVĐ V-League, Hà Nội T&T. Tiếp đà hồi sinh từ vài vòng đấu gần đây, đội bóng của bầu Hiển đã chơi một trận hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ Victory ở AFC Cup trên sân nhà Hàng Đẫy.

Điều kiện thời tiết không thuận lợi với mưa nhỏ và rét buốt ảnh hưởng dường như khiến các cầu thủ đến từ Maldives bị “cóng”. Trong cả trận đấu hầu như họ không tạo ra một cơ hội đáng chú ý nào về phía khung thành Dương Hồng Sơn. Ngược lại, hàng phòng ngự của họ liên tục chao đảo trước những đợt lên bóng nhuần nhuyễn nhưng không thực sự quyết tâm của Hà Nội T&T.

Với thế trận lấn lướt gần như tuyệt đối, đội bóng của bầu Hiển sớm mở tỉ số ngay ở phút thứ ba bằng một tình huống dứt điểm điêu luyện của Duy Nam. Cầu thủ này tung ra cú cứa lòng bằng chân trái kĩ thuật đưa bóng bay theo một đường cong rồi găm thẳng vào khung thành của Faisal bên phía Victory.

Khai thông thế bế tắc, Hà Nội T&T liên tục có những đợt tấn công về phía khung thành Victory. Tuy nhiên, lần lượt những Matias, Sỹ Cường và Ngọc Duy đều tỏ ra vô duyên và có thể nói là không thực sự máu lửa trong những tình huống dứt điểm cuối cùng.

Kịch bản của hiệp đấu thứ hai chẳng khác gì 45 phút đầu tiên khi Hà Nội T&T ép sân và công việc của các cầu thủ đến từ Maldives là phòng ngự. Khó có thể coi đây là một trận đấu khi dường như chỉ có một bên chơi bóng. Các cầu thủ của ông Phan Thanh Hùng dường như đang ở trong một buổi tập đối kháng với những bài tấn công khá đa dạng. Tuy nhiên, cũng vì do đối thủ quá yếu nên một đôi chút tâm lý chủ quan dường như đã xuất hiện bên phía Hà Nội T&T. Có những tình huống người ta thấy thủ thành Dương Hồng Sơn lao lên giữa sân để nhận đường chuyền rồi phát lên phía trên.

Liên tục Ngọc Duy có những tình huống dứt điểm ra ngoài trong tư thế ngon ăn. Khẩu pháo Matias dù nổ vang trong trận ĐTLA mới đây ở V-League nhưng lại tỏ ra vô duyên lạ trước khung thành của đại diện Maldives. Mãi tới những phút cuối cùng, khi Bảo Khanh mới được tung vào sân đã có pha căng ngang để Sỹ Cường xử lý kĩ thuật trước khi dứt điểm tung lưới Victory ở cự li gần.

Có ba điểm ở trận đấu này, Hà Nội T&T còn nhiều cơ hội để lọt vào vòng tới trong cuộc đấu tay ba với Tampines Rovers (Singapore) và Muang Thong United (Thái Lan). Đặc biệt, trong tháng năm tới đội bóng của ông Phan Thanh Hùng sẽ đụng đầu với Muang thong United do một người rất quen của bóng đá Việt Nam dẫn dắt: HLV Calisto. Đây sẽ là một trận đấu được chờ đợi và đội nào thắng gần như sẽ giành một vé đi tiếp ở bảng G này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG